“Cô nàng mắc-ca” Hàn Quốc được tòa thả tự do

ANTĐ - Cựu giám đốc của hãng hàng không Korean Air – cô Heather Cho – vừa được tự do sau khi giành chiến thắng trong phiên tòa kháng cáo.

"Cô nàng mắc-ca" Hàn Quốc đã phải chịu rất nhiều điều tiếng sau lối hành xử kiêu ngạo của mình

Trước đó, cô Cho đã làm dấy lên vụ lùm xùm đáng kể khi ở tư cách là giám đốc và con gái của Chủ tịch Korean Air, cô này mạt sát nhân viên vô cùng nặng nề chỉ vì… không được phục vụ hạt mắc-ca theo đúng cách mong muốn. Vì vậy, cô Cho đã bị buộc tội vi phạm an toàn hàng không.

Sau vụ việc, không chỉ bị mất chức và làm ảnh hưởng nặng nề tới thanh danh gia đình, cô Cho còn bị phạt ngồi tù tới 1 năm, vào tháng 2 vừa qua. Song ở phiên tòa kháng cáo mới nhất, cô Cho đã thành công khi được giảm án xuống 10 tháng và hưởng án treo.

Dù vậy, con gái của Chủ tịch Korean Air vẫn phạm tội sử dụng bạo lực đối với người phục vụ trên chuyến bay.

Vào ngày 5-12-2014, cô Cho đã nổi cơn giận dữ lôi đình khi có mặt trên chuyến bay Korean Air, bởi người phục vụ mang ra món hạt mắc-ca mà cô không yêu cầu, và loại hạt này vẫn để trong gói chứ không phải bày ra bát.

Sau đó, cô Cho lệnh cho máy bay quay trở lại chỉ để đuổi tiếp viên trưởng xuống vì không hài lòng.

Kể từ khi vụ việc bị vạch trần, dư luận Hàn Quốc đã hết sức phẫn nộ và con gái của Chủ tịch Korean Air phải trả giá đắt.

Cô Cho bị tống vào tù kể từ khi bị bắt vào ngày 30-12-2014. Vào tháng 2 vừa qua, cô này bị kết tội và chịu án tù giam một năm. Tuy nhiên, trong phiên xử kháng án, một thẩm phán nói rằng, họ đã xem xét trường hợp của cô Cho như là lần phạm tội đầu tiên.

“Có vẻ như cô ấy sẽ phải sống dưới sự chỉ trích nặng nề từ xã hội và chịu mang theo vết nhơ này”, vị thẩm phán bày tỏ.

Vụ việc của cô Cho cũng làm dấy lên cuộc tranh luận trên khắp Hàn Quốc về hệ thống doanh nghiệp ở nước này, trong đó chủ yếu là các tập đoàn “gia đình trị” được biết đến như là chaebols, với lối hành xử nhiều khi không đúng đắn nhưng được nhà chức trách dung thứ rộng lượng.