Chuyện cảm động về 2 người hùng trong vụ bắt cóc ở Sydney

ANTĐ - Dù xấu số thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ngay giữa lòng Sydney, Australia nhưng anh Tori Johnson, quản lý quán cà phê và chị Katrina Dawson, một người khách trong quán hôm đó đã được ngợi ca như những người hùng bởi hành động dũng cảm của họ ngay trước họng súng của kẻ bắt cóc có dấu hiệu bất ổn về tâm thần.

Chuyện cảm động về 2 người hùng trong vụ bắt cóc ở Sydney ảnh 1Hai con tin xấu số Tori Johnson và Katrina Dawson
thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin tại Sydney

Theo thông tin từ nhà chức trách Australia, Tori Johnson làm việc tại quán Lindt Chocolate Cafe từ tháng 10-2012 và là quản lý của quán hơn 2 năm qua. Quán cà phê này nằm ở tầng 1 của tòa nhà Martin Place tại thành phố Sydney. Các nhân chứng cho hay, khi thấy tên bắt cóc có dấu hiệu ngủ thiếp đi, anh đã dũng cảm lao vào vật lộn nhằm tước vũ khí trong tay hắn. Tuy nhiên, anh đã bị kẻ bắt cóc bắn chết. 

Tori từng làm việc cho một chuỗi các nhà hàng và khách sạn trên khắp Sydney. Trong con mắt đồng nghiệp, anh là người tốt bụng, đối xử tốt với các nhân viên và luôn nhiệt tình với công việc. Nhiều người đã sốc và buồn khi nghe tin dữ. Riêng với gia đình và những người thân của Tori, họ đều vô cùng tự hào về người bạn đời, người con trai, người anh trai tuyệt vời của mình. Dù anh không còn hiện diện trên thế giới này nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên anh cũng như những ký ức hạnh phúc về anh. Sau khi thảm kịch xảy ra, gia đình Tori đã bày tỏ lòng biết ơn đến cảnh sát, các nhân viên y tế đã nỗ lực hết mình trong cuộc giải cứu con tin và cảm ơn người dân Australia nói riêng, người dân trên thế giới nói chung đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình.

Người dân Australia hôm qua cũng nhắc nhiều đến nữ con tin Katrina Dawson, 38 tuổi và là mẹ của 3 người con, 2 gái và 1 trai, cả ba bé đều ở độ tuổi dưới 10. Katrina bị tên bắt cóc nổ súng khi cố che chắn, bảo vệ cho một người bạn đang mang thai.

Theo thông tin từ nhà chức trách, cô là một luật sư uy tín, làm việc tại Văn phòng luật sư Eight Floor Selborne ở đường Phillip Street. Cô là con gái của thương gia nổi tiếng Alexander "Sandy" Dawson, cựu giám đốc quản lý và giám đốc điều hành của Công ty Thực phẩm Arnott và nhà điêu khắc Jane Dawson. Cô từng là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 1994. Katrina còn là tình nguyện viên của Trung tâm Redfern, trung tâm bảo vệ, hỗ trợ tư pháp đối với trẻ em và thanh niên khỏi nạn bạo lực gia đình. Trên trang mạng xã hội Twitter, đại diện của Trung tâm này bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Katrina, một người có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.