Cảnh sát Hà Lan bắt kẻ cầm súng xông vào đài truyền hình NOS

ANTĐ - Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một thanh niên cầm súng đột nhập phòng thu của kênh truyền hình NOS, và uy hiếp các nhân viên tại đây.

Khi vụ việc xảy ra, các nhân viên phòng thu nhanh chóng sơ tán khỏi tòa nhà Media Park ở thành phố Hilversum. Người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch sự nhưng tay cầm một khẩu súng, có vẻ như có bộ phận giảm thanh đi lang thang trong phòng thu.

Thanh niên ăn mặc lịch sự, đi lang thang trong phòng thu gần 5 phút

Sau vài, cảnh sát vũ trang đã xông vào phòng thu và ra lệnh: “Thả súng, quỳ xuống!”, tên này đã bỏ súng xuống và tự động nằm xuống sàn nhà để cảnh sát khống chế.

Các công tố viên sau đó cho biết, thanh niên 19 tuổi này đến từ thị trấn Pijnacker, gần thành phố The Hague, hiện đang là sinh viên một trường kỹ thuật, cha mẹ mới mất gần đây. Cảnh sát đã lùng sục tòa nhà và tuyên bố an toàn vào lúc 22 giờ (theo giờ địa phương). 

Sau vụ việc, kênh truyền hình NOS đã phát sóng một đoạn video quay lại cảnh tên này bước vào phòng thu, nói rằng: “Những bản tin sẽ buộc phải dừng vì vấn đề rất lớn. Tôi được các dịch vụ an ninh phái đến”.
Video vụ việc

Theo giám đốc NOS Jan de Jong, kẻ lạ mặt muốn đi đến phòng tin tức buổi tối, nhưng bảo vệ đã đưa hắn đến phòng phát sóng tin tức ban ngày. Ông De Jong cũng nói rằng hắn có một danh sách các yêu cầu và mong muốn có mặt trên truyền hình 10 phút.

Hắn cũng gửi đến các nhân viên một bức thư đe dọa sẽ tiến hành các vụ đánh bom nếu ngăn cản hắn lên sóng, bức thư này được công bố trên trang web bằng tiếng Hà Lan của kênh truyền hình NOS. Một phóng viên của AP đã nói chuyện với tên này và hắn nói rằng hắn nằm trong một “tập thể các tin tặc mạnh mẽ”. Tên này đang bị cảnh sát giam giữ vì cáo buộc sử dụng vũ khí và bắt cóc một con tin.

Trong khi gián đoạn chương trình bản tin tối, kênh truyền hình NOS đã buộc phải phát lời xin lỗi với khán giả: “Hiện chương trình không thể phát sóng trong hoàn cảnh này”.

Còn nhớ, chính trị gia gây tranh cãi Pim Fortuyn cũng bị bắn chết ở Media Park vào năm 2002, sau một cuộc phỏng vấn phát thanh.