Abu Bakr al-Baghdadi bị thương nặng, IS sẽ thay thủ lĩnh mới?

ANTĐ - Trùm thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, Abu Bakr al-Baghdadi đã không thể theo dõi sát sao nhóm khủng bố của mình trong thời gian qua, vì một chấn thương nặng nề sau cuộc không kích của Mỹ.

Tờ Guardian (Anh) dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh đạo hàng đầu của IS đã bị thương nặng trong một cuộc không kích do liên quân Mỹ dẫn đầu ở miền tây Iraq vào tháng 3-2015. Nguồn tin khẳng định những vết thương của Baghdadi không đe dọa đến tính mạng, nhưng có quá trình hồi phục rất chậm. Chính vì vậy, lãnh đạo hàng đầu của IS không thể trực tiếp tham gia chỉ huy phiến quân chiến đấu trong thời gian qua.

Một nhà ngoại giao phương Tây và một cố vấn quân sự Iraq cũng khẳng định, Baghdadi bị thương trong cuộc không kích của Mỹ ngày 18-3 nhắm vào một đoàn gồm 3 chiếc xe, giữa khu vực 2 làng Umm al-Rous và al-Qaraan ở huyện al-Baaj, tỉnh Nineveh, gần biên giới Syria. Cuộc không kích khiến 3 lãnh đạo IS thiệt mạng, trong thời điểm đó các quan chức Iraq không hề biết trùm thủ lĩnh của IS có mặt trong đoàn xe đó.
Nhiều thủ lĩnh IS tin rằng rất có thể Baghdadi sẽ chết và họ đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp lên kế hoạch bầu lãnh đạo mới cho nhóm.
 Abu Bakr al-Baghdadi bị thương nặng, IS sẽ thay thủ lĩnh mới? ảnh 1Trùm thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi

Được biết, Baghdadi dành rất nhiều thời gian của mình ở al-Baaj, một huyện cách khoảng 200 dặm về phía tây thành trì Mosul. “Ông ấy đã chọn nơi này vì biết rằng người Mỹ sẽ không thể bao quát hết được toàn bộ các khu vực. Trong chiến tranh năm 2003, quân đội Mỹ đã không hiện diện ở đó”, một nguồn tin thân cận với IS cho biết.

Vùng đất Al-Baaj, một khu vực thuộc quyền quản lý của bộ tộc người Sunni, từ lâu vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát nhà nước, ngay cả dưới chế độ bị lật đổ của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Đây được coi là nơi ẩn náu an toàn cho các chiến binh thánh chiến từ năm 2004 trở đi.

Cư dân trong khu vực đã lợi dụng địa hình hiểm trở của các thung lũng để thành lập mạng lưới nhập lậu hàng hóa từ Syria và các tỉnh Nineveh và Anbar của Iraq. Chính vì vậy cả Al Qeada và IS đều sử dụng al-Baaj như một tuyến đường huyết mạch trước khi nó trở thành trọng tâm do thám của Mỹ vào hồi đầu năm nay.

Trước đó, mặc dù không chính xác nhưng đã có nhiều báo cáo xuất hiện cho rằng Baghdadi bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ. Gần đây nhất là hồi tháng 12-2014, khi máy bay Mỹ bắn tên lửa vào đoàn xe 2 chiếc ở ngoại ô thành phố Mosul. Phụ tá thân cận của Baghdadi là Auf Abdul Rahman al-Efery đã chết trong cuộc tấn công, Baghdadi may mắn sống sót vì ngồi ở chiếc xe thứ 2.

Trong những tháng gần đây, các cuộc không kích của Mỹ ngày càng có hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu đến các thủ lĩnh của IS. Tướng phó của Baghdadi, Abu Muslim al-Turkmani, người đứng đầu hoạt động quân sự của nhóm tại Iraq cũng bị giết chết hồi đầu tháng này.

Sau khi chiếm được quyền kiểm soát một phần lớn lãnh thổ của Iraq và Syria hồi tháng 6-2014, IS đã đe dọa sẽ tấn công và giành giật thủ đô Baghdad và Irbil. Tuy nhiên, gần đây trước các cuộc tấn công của lực lượng dân quân Shia và quân đội Iraq cũng như sự trợ giúp của liên quân do Mỹ dẫn đầu, IS đã mất nhiều vùng đất quan trọng, như thành phố Tikrit và gần 7.000 km vuông vùng trung tâm của Iraq.

Trong khi các cuộc chiến vẫn liên tục nổ ra nhắm mục tiêu chính là giành lại quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn nhất miền bắc Iraq, thì tình hình sức khỏe và sự gián đoạn chỉ huy của Baghdadi đã gây ra những lo ngại cho nhóm khủng bố. Vì vết thương của Baghdadi, Hội đồng quân sự Shura của IS đã ngày càng trở nên có vai trò nổi bật và sẽ là người ra quyết định liệu có thay thế thủ lĩnh hay không.