Tội phạm ma túy thao túng nền bóng đá Colombia

(ANTĐ) - Đối với một đội bóng trong hoàn cảnh nợ nần với một chuỗi thất bại thì khoản tiền 7 triệu USD được ví như là của may mắn trời cho mặc dù đó chỉ là một khoản tiền nhỏ. Đội bóng Santa Fe đã phải trải qua những ngày khó khăn như thế. Lần cuối Santa Fe dành Cúp Liên đoàn bóng đá Colombia vào năm 1975.

Tội phạm ma túy thao túng nền bóng đá Colombia

(ANTĐ) - Đối với một đội bóng trong hoàn cảnh nợ nần với một chuỗi thất bại thì khoản tiền 7 triệu USD được ví như là của may mắn trời cho mặc dù đó chỉ là một khoản tiền nhỏ. Đội bóng Santa Fe đã phải trải qua những ngày khó khăn như thế. Lần cuối Santa Fe dành Cúp Liên đoàn bóng đá Colombia vào năm 1975.

Tội phạm ma túy thao túng nền bóng đá Colombia (Ảnh minh họa)
Tội phạm ma túy thao túng nền bóng đá Colombia (Ảnh minh họa)

Và kể từ đó, Santa Fe bị cuốn theo những khoản nợ nần, cầu thủ của đội thường không được trả lương đúng hạn… Nhưng những may mắn của Santa Fe đã đến vào năm 2002. Những túi “tiền bẩn” đã làm thay đổi bộ mặt và thành tích của đội bóng. Santa Fe bắt đầu tuyển mộ những cầu thủ Argentina và trong năm nay, đội bóng đang có khả năng lần đầu tiên dành được Cúp liên đoàn phân khu đầu tiên của Colombia sau 35 năm.

Nhưng nguồn tài chính đã làm thay đổi vận mệnh của đội bóng lại không phải từ những người hảo tâm làm từ thiện mà từ một nhân vật có tên là Julio Alberto Lozano, một ông trùm ma túy của tập đoàn ma túy quyền lực nhất Colombia. Lozano đã dùng những khoản tiền bất hợp pháp mua cổ phần của đội bóng thông qua bạn bè và người thân trong gia đình. Trong nhiều năm qua, Lozano đã sử dụng đội bóng Santa Fe làm công ty bình phong để rửa tiền thu được từ các hoạt động ma túy và tội phạm.

Các quan chức điều tra của Mỹ cho biết, chỉ trong quãng thời gian 5 năm vừa qua, Lozano đã vận chuyển khoảng 960 tấn cocaine vào Mỹ và châu Âu. Tổ chức của hắn, còn gọi là Tập đoàn El Dorado, đã tẩy rửa một phần trong số 1,5 tỷ USD lợi nhuận từ hoạt động tội phạm thông qua đội bóng. Bất hạnh đối với nền bóng đá Colombia, Santa Fe không phải là trường hợp duy nhất. Trong nhiều năm qua, bóng đá nước này đã phải gánh chịu những tai tiếng liên đới đến bọn tội phạm và các ông trùm ma túy. Hiện có 3 trong số 18 câu lạc bộ của giải đang bị điều tra về hoạt động rửa tiền.

Mối quan hệ giữa các tổ chức tội phạm ma túy và bóng đá Colombia đã tồn tại hơn 3 thập kỷ nay, kể từ thời hoàng kim của các tập đoàn ma túy vào cuối thập kỷ 80 và đầu thập niên 90, thế kỷ trước. Khi đó, các ông trùm ma túy sẵn sàng đứng ra mua lại các đội bóng chỉ để làm thú tiêu khiển. Pablo Escobar sở hữu đội Atletico Nacional, Gonzalo Rodríguez Gacha sở hữu đội Millionarios và anh em nhà Rodríguez Orejuela thuộc tập đoàn ma túy Cali sở hữu những cổ phần trong câu lạc bộ América de Cali. Những ông trùm này sẵn sàng bơm tiền cho các đội bóng để mua cầu thủ ngoại và nâng lương cho các cầu thủ.

Mối quan hệ giữa Santa Fe và tập đoàn tội phạm El Dorado bắt đầu được biết đến từ đầu năm 2010. Tháng 6-2010, các công tố viên tuyên bố một cuộc điều tra đối với một số ông chủ đội bóng đang được tiến hành, trong đó một nhân vật đã bị bắt. Một nhân chứng cho biết đã tận mắt chứng kiến những túi tiền được chuyển đến văn phòng của Santa Fe và chuyển cho những người quản lý.

Một tháng sau đó, sau cuộc thẩm vấn của các công tố viên kiểm toán của đội bóng đã bị bắn chết. Viên kiểm toán này cũng từng là kiểm toán của Salvatore Mancuso và là đối tác của Escobar trong những năm 1980. Tháng 10-2010, cảnh sát đã thu giữ khoảng 120 triệu USD tiền mặt mà theo các công tố viên là sẽ được “rửa sạch” thông qua đội bóng Santa Fe. Ngay lập tức, vài ngày sau, nhà tài trợ lớn nhất của đội bóng là Tập đoàn bia Aguila đã tuyên bố rút tài trợ. Đến tháng 11-2010, một số cơ quan thông tin đưa tin rằng ông trùm Julio Alberto Lozano đã đầu thú tại Miami. Tuy nhiên, các nhà điều tra Colombia cho biết, họ chưa nhận được thông tin khẳng định Lozano đang bị giam giữ.

Cuối cùng những vụ phanh phui gần đây về hoạt động rửa tiền của các tập đoàn tội phạm thông qua các đội bóng đã buộc Chính phủ Colombia phải ra tay hành động. Tổng thống Juan Manuel Santos, một fan hâm mộ của đội Santa Fe đã tuyên bố một chính sách chống lại bóng đá ma túy. Ông tuyên bố sẽ chấm dứt mối quan hệ ma quỷ giữa tội phạm và bóng đá. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này dường như Quốc hội Colombia vẫn chậm chân khi chưa thông qua được một đạo luật nhằm làm cho các hoạt động tài chính của các đội bóng trở lên minh bạch hơn.

Chánh án Guillermo Mendoza cho biết, lĩnh vực bóng đá hiện nay có nhiều kẽ hở có thể để lọt những khoản tiền bất hợp pháp. Chẳng hạn câu lạc bộ mua một cầu thủ với giá 100.000 USD nhưng lại lập hợp đồng 1.000.000 USD, hoặc khai khống tiền lương của các cầu thủ và giá vé. “Điều này đã làm cho bóng đá Colombia trì trệ”, ông Jairo Clopatofsy, người đứng đầu ngành thể thao Colombia, cho biết. Vấn nạn này đã tác động đến các cầu thủ và cả những người hâm mộ.

Hiếu Trung

(Tổng hợp)