Serbia: Tương lai bị bóp nghẹt

(ANTĐ) - Câu hỏi về tương lai của Serbia đang được đặt ra là liệu cuối cùng thì đất nước này có thoát khỏi những năm dài bị cô lập?

Serbia: Tương lai bị bóp nghẹt

(ANTĐ) - Câu hỏi về tương lai của Serbia đang được đặt ra là liệu cuối cùng thì đất nước này có thoát khỏi những năm dài bị cô lập?

Tướng R. Mladic, cựu chỉ huy lực lượng vũ trang của người Serbia ở Bosnia có thể bị bắt giữ trong vòng vài tuần tới. Đó là tiết lộ của Trưởng công tố của Tòa án La Hay D. Ponte.

Trưởng công tố Tòa án La Hay D.Ponte
Trưởng công tố Tòa án La Hay D.Ponte

Cùng với cựu lãnh đạo của người Serbia ở Bosnia R. Karadzic, tướng R. Mladic bị Tòa án La Hay truy tố về tội ác chiến tranh, diệt chủng và những tội ác chống lại loài người.

Cả 2 bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm gây ra vụ bao vây đẫm máu ở Sarajevo và thảm sát hơn 7.000 người Hồi giáo trong thời gian nội chiến ở Bosnia, một trong những nước cộng hòa thuộc Liên bang Nam Tư trước đây.

Kể từ năm 1996, khi lực lượng gìn giữ hòa bình (S-FOR) tiến vào Bosnia giám sát việc thực hiện hiệp định hòa bình Dayton, cả 2 nhân vật này đã bỏ trốn. Biết bao cuộc vây ráp mà S-FOR tiến hành ở Bosnia đều thất bại cho đến khi người ta phát hiện 2 nhân vật này đã chạy sang Serbia, nước thừa kế Nam Tư và nằm ngay sát Bosnia. Tuy nhiên, chưa bao giờ Serbia đề cập đến việc tìm cách bắt giữ tướng R. Mladic bởi về pháp lý, Serbia không phải chịu trách nhiệm với người từ Bosnia chạy sang.

Bà Ponte trong buổi công bố khả năng bắt được tướng R.Mladic. Ảnh: Yahoo
Bà Ponte trong buổi công bố khả năng bắt được tướng R.Mladic. Ảnh: Yahoo

ấy thế nhưng giờ đây theo lời của bà D. Ponte, Serbia lại chủ động hợp tác và trong vài tuần tới tướng R. Mladic có thể bị bắt giữ và dẫn độ. Điều gì đã khiến Serbia thay đổi thái độ như vậy? Tất cả bắt nguồn từ chính sách cô lập mà Mỹ và châu Âu đang áp đặt với Serbia dưới lý do nước này đã gây ra cuộc nội chiến ở Nam Tư trước đây cũng như chưa hợp tác đầy đủ trong việc bắt giữ những người mà Mỹ và Tây Âu cho là tội phạm chiến tranh.

Gần một thập kỷ qua kể từ khi ngọn lửa nội chiến ở Nam Tư được dập tắt, Serbia vẫn bị bóp nghẹt trong vòng kiểm tỏa và trừng phạt. Trong bối cảnh đó, tướng R. Mladic rất có thể là con bài đổi chác mà Serbia buộc phải đưa ra trong bước đường cùng.

Thế nhưng, ít ai tin rằng cú đổi chác này sẽ giúp Serbia thoát khỏi tình cảnh hiện nay. Thực ra, đâu phải Nam Tư trước đây và Xerbia sau này chưa hợp tác đầy đủ để có thể hòa nhập trở lại với cộng đồng quốc tế. Có nước nào có chủ quyền lại phải giao nộp cả cựu Tổng thống của mình theo lệnh của nước ngoài? Có Tổng thống nước nào đang đương quyền mà lại bị trát gọi ra tòa án ở La Hay xét xử? Để thỏa mãn yêu cầu của Tòa án La Hay, Serbia đã phải mở cả kho tư liệu bí mật quốc gia. Thế nhưng, chiếc “thòng lọng” trừng phạt vẫn cứ tiếp tục bóp nghẹt mọi tương lai của nước này.

Hoàng Sơn