Nga phẫn nộ khi EU đem thương vụ Mistral ra làm trò đùa "ngày cá tháng tư"

ANTĐ -EUobserver.com, một cổng thông tin châu Âu đã ăn mừng "ngày cá tháng tư (1-4)" bằng cách tuyên bố, Pháp sẽ bán 2 tàu đổ bộ lớp Mistral, đóng theo đơn đặt hàng của Nga cho Liên minh châu Âu (EU). Thông tin này đã khiến Moscow vô cùng tức giận. 

Nga phẫn nộ khi EU đem thương vụ Mistral ra làm trò đùa "ngày cá tháng tư" ảnh 1Tàu Mistral vẫn chưa được bàn giao cho Nga

Theo EUobserver.com, con tàu đầu tiên, Sevastopol sẽ được đóng tại Riga, thủ đô của Latvia, và sẽ được đổi tên thành Juncker giống với tên của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker.

Chiếc tàu thứ hai sẽ được đặt là Mogherini, trùng tên với đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, Federica Mogherini và sẽ được chuyển đến Lampedusa, một hòn đảo Italy- quê hương của bà.

Trước những tin đồn trên, phát ngôn viên của Nga, Dmitry Peskov nhận định, câu chuyện bịa đặt tưởng như vô hại này chắc chắn sẽ nhận một kết cục không tốt, mặc dù hôm nay là "ngày cá tháng tư" (ngày nói dối, đùa giỡn vui vẻ).

Ông Peskov cũng nhấn mạnh: “Điện Kremlin đang làm việc nhiều hơn nói đùa. Vì vậy, thay vì đùa cợt, Nga rất hoan nghênh Pháp sớm hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng Mistral”.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của EU cho biết, đây chỉ là một câu chuyện vui đùa nhân "ngày cá tháng tư". 

Năm 2011, Nga và Pháp đã ký một thỏa thuận về việc mua 2 tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral trị giá 1,6 tỷ USD. Đáng lẽ, chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok phải bàn giao từ ngày 14-11-2014, nhưng chính quyền Pháp đã trì hoãn việc này với lý do xoay quanh vấn đề Ukraine.

Chiếc tàu Mistral thứ 2, mang tên Sevastopol đã được chạy thử nghiệm trên biển vào ngày 16 đến 20-3 mà không có sự tham gia của hải quân Nga. Hiện Pháp vẫn chưa quyết định giao tàu cho Nga.