Cuộc tình tay ba

(ANTĐ) - Mùa thu năm 2006, Eric McLean 31 tuổi đang theo học ngành âm nhạc ở Đại học Tennessee. Erin, vợ anh 29 tuổi nhưng đã kịp có bằng Thạc sỹ về giáo dục và được bổ nhiệm công tác tại trường Trung học Tây Knoxville, bang Tennessee. Mọi chuyện tưởng chừng rất hoàn hảo, bỗng nhiên đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Cuộc tình tay ba

(ANTĐ) - Mùa thu năm 2006, Eric McLean 31 tuổi đang theo học ngành âm nhạc ở Đại học Tennessee. Erin, vợ anh 29 tuổi nhưng đã kịp có bằng Thạc sỹ về giáo dục và được bổ nhiệm công tác tại trường Trung học Tây Knoxville, bang Tennessee. Mọi chuyện tưởng chừng rất hoàn hảo, bỗng nhiên đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Người thứ 3

Khoảng 21h tối thứ bảy 10-3-2007, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại từ Eric McLean, số nhà 2424 đại lộ Coker, Knoxville, bang Tennesse, thông báo có kẻ đột nhập vào nhà. Chỉ 7 phút sau, chuông báo lại vang lên, Erin McLean cho biết, chồng cô đã giết ai đó. Cảnh sát tức tốc tới hiện trường, “kẻ xâm nhập trái phép” đã chết còn Eric McLean bỏ trốn. Nạn nhân là Sean Powell, 18 tuổi không phải là người lạ trong ngôi nhà ấy.

Vợ chồng McLean
Vợ chồng McLean

Sean Powell sinh năm 1988, không biết mặt cha. Lên 6 tuổi, mẹ cậu dính dáng với pháp luật nên phải cho Sean làm con nuôi. Tại Knoxville, Sean có một gia đình mới, nhà Powell. Cậu được học ở trường nội trú đắt tiền nhưng khi bước sang tuổi 17, Sean đoàn tụ với mẹ đẻ của mình.

Tại trường Trung học Tây Knoxville, Sean là học sinh cá biệt bởi thường xuyên hút thuốc, uống rượu và khiêu khích người khác. Mùa thu năm 2006, Erin McLean làm trợ giáo tại trường. Erin McLean sớm phát hiện cậu học sinh cá biệt ấy tuy nghịch ngợm nhưng rất thông minh, giống cô ở điểm thích kịch và thơ.

Tháng 11-2006, vừa bước sang tuổi 18 được vài tuần, Sean Powell bị đình chỉ học rồi bỏ học luôn. Sean Powell nghĩ chỉ có một người có thể giúp cậu. Sean đến nhà cô giáo Erin, cũng có thể coi như một người bạn. Lửa gần rơm, mùa đông năm đó, họ trở thành một đôi tình nhân.

Sau đêm kinh hoàng ấy, bà Debra Flynn, mẹ đẻ của Sean Powell sốc khi nhận được tin báo của Erin McLean - người giáo viên trợ giảng ở trường trung học - rằng con trai bà đã bị bắn chết, thủ phạm là chồng cô ta. Báo chí đăng dòng tít giật gân: Một người chồng giết học sinh cũ của vợ, cũng là tình nhân của cô ta. Sáng hôm sau, Eric McLean ra đầu thú, thú nhận rằng đã bỏ khẩu súng tang vật trên đường xe lửa ngoài thị trấn.

Mùa xuân 2007, Eric McLean bị ban bồi thẩm Tennessee chính thức kết vào tội danh giết người cấp độ hai khi bắn chết Sean Powell, 18 tuổi.

Những diễn biến bất ngờ

Tuy vậy, câu chuyện có vẻ ngày càng kỳ quái hơn. Tháng 8-2007, Erin McLean, sử dụng tên thời con gái của mình xin làm giáo viên ở Nashville. Rắc rối lại bắt đầu: Một trường học mới, một vụ scandal mới với một học sinh khác.

Cha mẹ của nam sinh 17 tuổi phàn nàn rằng Erin đã gọi cho con trai họ 22 lần và cáo buộc cô đã cố tình rủ cậu ta đến một nhà nghỉ địa phương. Bị chặn các cuộc điện thoại, Erin còn nhờ con trai giả làm bạn học cùng lớp gọi điện đến. Erin McLean lập tức bị sa thải, bị đưa vào trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần. Nhưng một ngày, cô ta về nhà mẹ đẻ, mang theo hai cậu con trai 8 và 11 tuổi bỏ trốn, có người trông thấy họ sống ở Texas một thời gian, rồi ở Colorado…

18 tháng sau vụ án mạng, Eric McLean được đưa ra tòa xét xử. Anh ta có thể đối mặt với bản án 51 năm tù do giết nhân tình của vợ. Sean Powell bị bắn vào đầu trong chiếc xe Mercedes cũ đậu ở bên ngoài số nhà 2424. Rõ ràng đây không phải là tai nạn bởi thủ phạm đã lên kế hoạch trả thù từ vài tuần trước.

Tại phiên tòa, Eric McLean khai rằng liên tục bị vợ và nhân tình trẻ tuổi của vợ làm cho bẽ mặt. Anh ta ngày càng cảm thấy tuyệt vọng khi mối quan hệ bất chính của vợ diễn ra ngang nhiên trước mặt mình. Eric McLean đã ăn trộm khẩu súng giấu trong xe tải nhưng không có ý định giết người. Hôm đó, Sean đến đón Erin đi chơi và chọc tức anh ta. Eric McLean giận quá muốn lấy súng dọa nạt nhưng súng đã nổ.

Bất ngờ xảy ra khi bồi thẩm đoàn tuyên Eric McLean phạm tội giết người do sơ ý, tội danh nhẹ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, mức phạt cao nhất là từ 2 đến 4 năm tù. Eric McLean ly dị Erin hồi tháng 2-2008 và có quyền giám hộ chung với 2 cậu con trai, nhưng hiện nay không ai biết Erin McLean và bọn trẻ đang ở đâu.

Yến Chi

(Theo MSNBC)