Đánh Hezbollah, Israel nã pháo trúng… doanh trại quân Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Theo kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, một binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ pháo kích ở Lebanon là do quân đội Israel bắn nhầm.

Theo hãng tin ABC của Tây Ban Nha ngày 14/04, kết quả điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một binh sỹ người Tây Ban Nha đang tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon là do trúng phải đạn pháo của Israel khi quân đội nước này tấn công vào lực lượng Hezbollah, song bắn nhầm.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Pedro Morenes cho biết cụ thể, binh sỹ này tên là Francisco Javier Soria Toledo tử vong bởi một quả đạn pháo cỡ 155mm, được bắn đi từ trận địa cách đó khoảng 16km, nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah đóng quân phía sau vị trí đồn trú tạm thời của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL), khu vực Ghajar-Lebanon.  Israel thừa nhận pháo kích nhầm, bởi 5 sai lầm:

Một là: Chủ quan, xem khoảng cách 500m giữa vị trí đồn trú quân Liên Hợp Quốc và lực lượng Hezbollah là đủ an toàn khi bắn.

Lực lượng pháo binh Ukraine trong một vụ tấn công vào dải Gaza

Hai là: Không chỉ 1 quả đạn pháo, mà còn có tới 8 quả đi chệch hướng, rõ ràng pháo binh Israel không có biện pháp đo đạc mục tiêu hiệu quả, qua đó điều chỉnh tầm phóng.

Ba là: Kế hoạch pháo kích không tính toán đến độ cao doanh trại của Lực lượng gìn giữ hòa binh tạm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon, do đó, chòi canh gác của Francisco Javier Soria Toledo cũng nằm trong tầm bắn của đạn pháo.

Bốn là: Không nắm chắc tình hình thời tiết, do không tính toán kỹ ảnh hưởng của tốc độ gió. Tốc độ gió từ 30 - 45km/h, có thể làm cho đạn pháo bị lệch khỏi hướng bắn khoảng 300m trở lên.

Năm là: Sử dụng đạn pháo có tầm bắn xa nhất cũng làm tăng xác suất sai lệch mục tiêu. 

Được biết, lực lượng UNIFIL đã được triển khai ở miền nam Lebanon kể từ năm 1978 và được tăng cường gấp bội sau khi cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, giết chết 1.200 người Lebanon, chủ yếu là dân thường và 160 binh lính Israel.

Hiện lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Lebanon có khoảng 10.000 người, trong đó bao gồm 600 lính Tây Ban Nha.