Xem thôn nữ bịt mặt… đóng gạch

ANTĐ - Dường như chẳng ai dám lộ diện khi làm việc ấy. Tất cả các thôn nữ ai cũng trở thành “ninja” ẩn hiện trong đám khói bồng bềnh như mây.

“Đưa đất nước vào khuôn khổ, tống cổ chúng nó vào… hỏa lò” là nghề vất vả và gây ô nhiễm môi trường vô hạn. Chính vì vậy mà những khuôn mặt người làm ở đây luôn phải bịt kín khẩu trang để giảm thiểu sự độc hại hít phải. Đã có những chiến dịch giảm thiểu ô nhiễm môi trường của cơ quan chức năng, các lò gạch tự phát buộc phải đóng cửa song chẳng được mấy chốc nhát lại hoạt động trở lại.


Bao năm qua người dân sinh sống dọc sông Đuống, đặc biệt là ở địa phận xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh chỉ biết than trời với những cuộn khói khổng lồ phun ra từ hàng trăm lò gạch ở phía ngoài đê. Nguồn tài nguyên bị đào xới lộn tung, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, người nông dân không thể trồng trọt, phát triển nông nghiệp được vì khói lò gạch làm hại tất cả… những quan ngại đã nhìn rõ ngay trước mặt nhưng biện pháp ngăn chặn hiệu quả vành động quyết liệt của cơ quan chức năng thì chưa có, chính vì vậy mà cái “bài” của những chủ lò “đóng lò” chỉ mang tính đối phó.

Khói phủ đặc một vùng trời

Lượng khí độc thải từ lò gạch là rất lớn, nó phá hủy môi trường kinh khủng

Những lò gạch ngày đêm không ngừng phun phả độc vào môi trường

Giảm thiểu khí thải cứu nguy cho môi trường thì phải triệt hẳn những lò gạch như thế này

Người làm nông nghiệp không thể sản xuất trên cánh đồng của mình phải đi làm thuê cho chính những nơi độc hại phá hủy môi trường, đồng ruộng

Sức khỏe của những người làm trong môi trường vô cùng độc hại này khó có thể phục hồi lại khi đã sinh bệnh

Thôn làng bên bờ sông Đuống lâu nay bị hàng trăm cuộn khói khổng lồ nhả hơi độc hại hủy diệt

Đất đai bị đảo lộn ruộng bãi không còn, những người nông dân đi làm thuê ở môi trường độc hại nhưng thu nhập lại bấp bênh.

Những lò gạch ngày càng nhiều lên và diện tích lò ngày càng khổng lồ

Than đá nghìn trộn với bùn dùng để phá hủy môi trường