"Thú chơi": Xây biệt thự tiền tỷ để…nuôi cỏ dại.

ANTĐ -Đột nhập những ngôi nhà hoang mới thấy rõ sự thừa thãi, hoang phí của những dự án "khủng" này.

Cũng giống như một số khu đô thị trên địa bàn Hà Nội, dự án khu đô thị mới Nam Từ Sơn, thuộc Bắc Ninh đã chiếm hàng chục ha đất “bờ xôi ruộng mật” của người nông dân.

Chỉ riêng giai đoạn I, khu đô thị này đã mở rộng trên khu đất rộng 22,5ha, có biệt thự đơn lập, liền kề được quảng cáo dịch vụ tốt với hệ thống giao thông tiện lợi, điện nước đầy đủ và có cả những khối cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, trường học...

Tuy nhiên, kể từ khi khởi công đến nay đã cả chục năm trời, nhưng hệ thống trường trạm vẫn... bặt tăm. Cách đây vài ba năm, cả khu đô thị này chỉ le lói vài căn biệt thự sáng đèn. Chủ nhân của những căn biệt thự về đến nhà là "nội bất xuất, ngoại bất nhập", khiến nơi đây hoang vắng như "đô thị ma". Gần đây, gia chủ của những căn biệt thự đã về ở đông hơn, được chừng 40%, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều căn biệt thự bỏ hoang hóa, cỏ dại mọc xanh rì.

Nằm bên quốc lộ 1, thế nên những tiềng thở than, tiếc nuối cứ nhân lên theo mỗi ngày. Người ta tiếc bởi sự trớ trêu khi quanh nó vẫn là đồng không hiu quạnh, người đến ở chưa dám nói là bất tiện hay không nhưng trước mắt, việc bỏ hoang như vậy đã vô tình biến thành nơi có thể tội phạm lợi dụng hoạt động.

Xin gửi tới bạn đọc chùm ảnh về một khu biệt thự chỉ để cỏ dại mọc suốt 10 năm qua.

Những ngôi biệt thự hoang hóa, cỏ dại mọc đầy

 

Những hàng rào sắt đã bị phá hỏng

Những tầm cống lăn lóc

Những tảng bê tông ngổn ngang

Một dãy biệt thự đơn lập nằm buồn bã, chiếc ống cống này nằm chỏng chơ ở đây
cũng từ rất lâu

Con đường 30 mét cỏ dại đã lan mất gần nửa đường

Lối đi nội bộ đầy rác rưởi

"Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra"

Hoang vắng, lạnh lẽo như "đô thị ma"

Những lô nhà này rất có thể thành nơi các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động