"Múa kéo, múa lược" trước sân đình Kim Liên

 (ANTĐ) - Cắt tóc- một nghề nằm trong trăm nghề của kẻ chợ xưa kia. Ở làng Kim Liên khi ấy, nghề cắt tóc được "tôn vinh" như một nghề cao đẹp của làng ven đô thuở bấy giờ. Trải qua hơn 500 năm, đến nay nghề cắt tóc đã trở thành nghề truyền thồng của làng Kim Liên và cũng là nghề tạo biết bao công ăn việc làm cho thanh niên trong và ngoài làng.

"Múa kéo, múa lược" trước sân đình Kim Liên

 (ANTĐ) - Cắt tóc- một nghề nằm trong trăm nghề của kẻ chợ xưa kia. Ở làng Kim Liên khi ấy, nghề cắt tóc được "tôn vinh" như một nghề cao đẹp của làng ven đô thuở bấy giờ. Trải qua hơn 500 năm, đến nay nghề cắt tóc đã trở thành nghề truyền thồng của làng Kim Liên và cũng là nghề tạo biết bao công ăn việc làm cho thanh niên trong và ngoài làng.

Ngày nay, khi đất nước hội nhập phát triển, làng nghề cắt tóc Kim Liên đã mở rộng khắp nơi, đâu đâu cũng có những tay kéo xuất thân hoặc được học nghề từ tay kéo nghệ nhân của làng.

Không có đền thờ ông tổ của nghề, song như thường niên, 5 năm trở lại đây, cứ vào dịp lễ hội Đình, Đền làng Kim Liên, phường Phương Liên, Hà Nội vào ngày 16-3 Âm lịch lại diễn ra cuộc so tài của những đôi tay khéo léo. Gọi là cuộc thi, nhưng giải thưởng chỉ mang phần ước lệ vài trăm nghìn, vậy mà ai cũng háo hức, hứng thú đến lạ kỳ. Đến đây, người thi coi như dịp thể hiện tay nghề, bởi ngày nay, nghề cắt tóc đối với những người làng nghề Kim Liên nó đã trở thành nghệ thuật cầm kéo.

Cao hơn nữa, cuộc thi này còn thể hiện sự hiếu khách đối như sự đối đãi, nét mặt, mời chào...  Vì vậy, cắt tóc, không còn là một nghề đơn thuần mà nó còn phải ẩn chứa văn hóa hòa hoa của người cầm kéo.

Nghề cắt tóc ở làng Kim Liên đã tạo công việc cho nhiều thanh niên trong và ngoài làng
Nghề cắt tóc ở làng Kim Liên đã tạo công việc cho nhiều thanh niên trong và ngoài làng
Trước khi diễn ra cuộc thi, nghi lễ dâng hương để tỏ lòng tri ân "ông tổ nghề"
Trước khi diễn ra cuộc thi, nghi lễ dâng hương để tỏ lòng tri ân "ông tổ nghề"
Những vị khách háo hức đợi lần lượt vào ghế để cắt tóc
Những vị khách háo hức đợi lần lượt vào ghế để cắt tóc
Sẵn sàng cho giờ "G"
Sẵn sàng cho giờ "G"
Âm thanh của kéo...
Âm thanh của kéo...
... và cách cầm tông đơ...
... và cách cầm tông đơ...
...hay cách nghỉ kéo...
...hay cách nghỉ kéo...
... và múa kéo, lược cũng trở thành nghệ thuật
... và múa kéo, lược cũng trở thành nghệ thuật
Tay kéo Phạm Duy Hào, người con của làng Kim Liên giờ đã lập nghiệp ở nhiều tỉnh , thành phố bằng nghề truyền thống của làng mình
 Tay kéo Phạm Duy Hào, người con của làng Kim Liên giờ đã lập nghiệp ở nhiều tỉnh , thành phố bằng nghề truyền thống của làng mình
Nơi để dụng cụ hành nghề tiện lợi cũng góp phần làm nên môt bộ tóc hoàn hảo
Nơi để dụng cụ hành nghề tiện lợi cũng góp phần làm nên môt bộ tóc hoàn hảo
Sau mỗi lần cắt tóc
 Sau mỗi lần cắt tóc

Ánh Nguyệt