Mù quáng vì... "bùa yêu"

ANTĐ - Trên một quả đồi tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, người ta truyền tai nhau về một thầy bói có thể giúp những cô gái quá lứa lỡ thì lấy được chồng hoặc những cặp vợ chồng đang đứng bên bờ vực tan vỡ quay về với nhau… Một đồn mười, mười đồn trăm, những câu chuyện như thế đã  lôi kéo sự tò mò của khá nhiều người.  Có “bùa yêu” hay không? và bùa ngải có sức mạnh thật sự  như những lời đồn?

Yểm bùa để giữ chồng

Đường lên nhà thầy khá trắc trở, nhất là vào những ngày mưa đường đất lầy lội, trơn trượt, các phương tiện phải gửi ở nhà người dân bên dưới rồi đi bộ lên. Dường như  người dân quanh đây đã quá quen với cảnh khách tìm đến nhà thầy hàng ngày nên chỉ thấy người lạ là họ đã chạy ra hỏi ngay: Tìm nhà cô Hậu à? Gửi xe ở đây rồi đi bộ lên. Theo lời những người dân tại đây, cô Hậu đã ngoài 40 tuổi nhưng làm nghề thầy bói, se duyên đã được 15 năm. Rất nhiều các cô gái tuổi băm, tình duyên lận đận mãi không lấy được chồng đã đến nhờ cô cầu duyên giúp. Và chẳng biết có phải do thầy bói yểm bùa, hay đã tới số mà chỉ sau một thời gian ngắn, các cô đều lần lượt lên xe hoa.

Thậm chí có nhiều gia đình, chồng đi ngoại tình, người vợ đứng ngồi không yên, lại nghe người đồn về khả năng yểm bùa để đòi lại chồng của cô Hậu cũng lặn lội nhờ cô Hậu giúp để chồng quay về. Tuy không phải đúng 100% nhưng có khá nhiều cặp vợ chồng đã tránh được chuyện tan vỡ vì “bùa yêu” của cô Hậu. “Tiếng lành đồn xa”, không chỉ người dân quanh vùng mà người dân ở nhiều tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Kạn… cũng tìm về đây. Cô Hậu là một người phụ nữ già trước tuổi, trông khá khắc khổ. Trong ngôi nhà ngói 3 gian chẳng có một vật dụng gì đáng giá ngoài hai chiếc giường cũ kỹ với chiếc chiếu nhàu nát, bàn ghế, tivi… đều không có. Một chiếc bàn thờ với khá nhiều bát hương được cô để trên mặt chiếc hòm... đựng thóc.

Khi được hỏi về khả năng của mình, cô Hậu trả lời đầy tự tin: Nếu tôi đã ra tay thì hầu hết đều được. Nhưng không phải ai tôi cũng giúp đâu, còn tùy từng người. Kó một nguyên tắc được cô tuân thủ nghiêm ngặt là việc yểm bùa được thực hiện một cách tuyệt mật. Bảo bối để cô làm bùa có thể là một nhúm muối, vài sợi tóc, đôi nhẫn bạc hay quần áo của người cần yểm. Nghe cô Hậu  nói vậy thì biết vậy, chứ theo tìm hiểu của chúng tôi thì không phải phép thuật của cô lúc nào cũng công hiệu. Ví dụ như trường hợp chị Nguyễn Thị Hoa (Việt Yên, Bắc Giang) đã đến nhờ cậy cửa cô giúp vì chồng đi ngoại tình song đã làm đến 3 lần người chồng cũng không quay về và kết cục là 2 vợ chồng vẫn… ly hôn.

Cao thủ yểm bùa

Không chỉ ở Thái Nguyên mà ở nhiều tỉnh miền núi như Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ vẫn tồn tại một niềm tin vào phép lạ hay bùa chú như là những nét sinh hoạt tín ngưỡng của bà con dân tộc vùng cao. Mỗi bản làng thường có ít nhất một người biết thuật này. Thậm chí tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, nơi mà nhiều người kháo nhau là “ổ” của bùa yêu thì còn tồn tại nhiều cao thủ nèm chài. Vì cứ khoảng 200 người thì có một cao thủ bùa yêu, toàn xã có hơn 6.000 khẩu thì tính ra cũng chừng 30 người nắm rõ thuật bùa ngải.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em nên từ nhỏ Nguyễn Thị Mẩy (Bắc Kạn) đã phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ các công việc nương rẫy. Do phải lao động nặng nhọc từ nhỏ, dãi nắng dầm mưa nên vốn đã không xinh đẹp, Mẩy càng nhanh già và xuống sắc hơn. Thời gian trôi qua, đã ngoài 30 tuổi mà Mẩy vẫn chưa có một ai dòm ngó đến. Người mẹ lo lắng đã dò hỏi xem có thầy mo nào giúp được con gái mình có một tấm chồng không? Được một người mách, 2 mẹ con lặn lội xuống tận Thanh Sơn, Phú Thọ. Tại đây Mẩy gặp được một thầy mo, nghe nói thầy này rất cao tay, có thể làm cho 2 người ghét nhau như xúc đất đổ đi cũng trở nên yêu nhau thắm thiết. Sau khi nghe rõ nguồn cơn thầy hỏi Mẩy muốn lấy ai làm chồng. Mẩy liền nhớ ra ngay anh H người cùng xã, cao to, vạm vỡ, hiền lành, chăm chỉ, Mẩy đã thích từ lâu nhưng anh H lại đã có người yêu. Thầy mo sau khi làm bùa chú đã ban cho Mẩy một dúm muối và nói trong này đã có tên hai người, nếu anh ta ăn sẽ phải lòng Mẩy. Tất cả đều phải làm kín đáo, không một ai biết. Trở về, nhà Mẩy làm giỗ đã mời anh H đến ăn cơm và thật kỳ lạ, chỉ một hai tuần sau, anh H đem lòng yêu Mẩy đến mê mệt. Đến mức anh H phải bắt bố mẹ sang hỏi cưới Mẩy ngay trong tháng đó.

Chuyển của Mẩy cũng có thể không phải do yểm bùa mà là có thể là một kết cục cũng dễ xảy ra bởi Mẩy là người có tình cảm với anh H và có điều kiện để gần gũi với anh H nên cũng dễ nảy sinh tình yêu. Tuy nhiên, chuyện tình đó được tác hợp sau khi cao thủ thầy mo yểm bùa đã làm cho sự kỳ bí của những lá bùa được người ta đồn thổi.

Theo các thầy mo, có khá nhiều cách làm bùa yêu. Cách thứ nhất khá phổ biến là cô gái hoặc chàng trai phải lấy được vật dụng của người kia để làm bùa, có thể là chiếc lược, cái quần, cái áo. Đem vật đó đến nhà thầy mo, ông ta sẽ làm phép lên vật dụng đó. Và khi người này đem trả cho người mình muốn yêu, nếu họ dùng nó, hai người sẽ đem lòng yêu nhau. Cách thứ hai là thầy mo phù phép vào đồ ăn uống để người này cho người kia ăn như lá cây sắc nước uống, nhúm muối để ăn. Cách thứ ba là xin một tấm bùa kín đáo dắt vào cửa nhà người mình muốn yêu. Khi đi qua đi lại cánh cửa, lá bùa sẽ tác động lên người đó và họ sẽ đem lòng yêu cô gái hoặc chàng trai say như điếu đổ.

Lá bùa 5 triệu đồng

Mới lấy nhau chưa đầy 2 năm nhưng hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương (Long Biên, Hà Nội) thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Chồng chị làm kinh doanh nên thường xuyên đi sớm về muộn, gặp gỡ nhiều đối tác. Gần đây chị còn phát hiện anh có “bồ” bên ngoài nên lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Có người mách lên Hòa Bình mua một lá bùa yêu về, đảm bảo sẽ không bao giờ anh chồng còn có tư tưởng đi ngoại tình nữa mà sẽ chung thủy với vợ trọn đời, chị Hương không ngần ngại lên đường. Gặp được thầy mo và mang được lá bùa về với giá 5 triệu, chị mừng thầm như kẻ chết đuối vớ được cọc. Song một tuần, 2 tuần rồi một tháng qua đi, chồng chị vẫn đi sớm về muộn, ngày càng lạnh nhạt, căng thẳng với vợ, thậm chí còn công khai việc cặp bồ. Lá bùa chị lặn lội mua về cũng không thấy có tác dụng. Buồn khổ, bế tắc, héo mòn vì ghen tuông nhưng cũng không thể níu kéo, cuối cùng chị đã quyết định ly dị.

Không chỉ chị Hương mà có khá nhiều người vì cả tin đã trở thành nạn nhân của một thứ mê tín dị đoan, tiền mất mà tật vẫn mang. Nắm được tâm lý dù có mất bao nhiêu tiền chăng nữa miễn là gia đình đoàn tụ, không ít các thầy mo đã ra giá 5-10 triệu cho lá bùa của mình. Theo lời cô Hậu, ở Thái Nguyên có khá nhiều bạn trẻ, thậm chí còn là học sinh, sinh viên tìm đến nhờ cô làm bùa yêu cho đối tượng mà họ yêu đơn phương.

Mù quáng

Một câu hỏi được đặt ra là các thầy mo làm bùa được thì có giải được không? Bởi không ít người sau khi đã yểm bùa nhưng lại dẫn đến tâm lý lo lắng sợ hãi  ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vì không biết bùa có hiệu nghiệm không hay lại… phản tác dụng. Và để tăng phần quan trọng, các thầy bói, thầy mo đểu còn phán rằng bùa của thầy rất hiệu nghiệm nhưng nếu không thực hiện đúng tai hại sẽ giáng xuống đầu, hoặc có người do bị yểm bùa nếu không có thầy cao tay  giải bùa thì có thể bị chết. Vì thế nhiều người đã khóc dở mếu dở  muốn yểm bùa bằng được nhưng lại cũng muốn giải bùa. Với trường hợp của chị Nguyễn Thu Loan (Tân Cương, Thái Nguyên) cũng như vậy, theo “thầy” thì nếu không giải, chị sẽ chết. Hai vợ chồng chị đến với nhau do chị bị bỏ bùa, tuy nhiên mới lấy nhau được 2 năm anh chồng đã ra đi vì một tai nạn giao thông. Chị Loan lúc ấy đang bụng mang dạ chửa nhưng cho rằng mình đã bị yểm bùa nên kiểu gì cũng phải chết theo nên nhất quyết đòi tự tử theo chồng. Mọi người khuyên can thế nào chị cũng không nghe. Khi lễ tang chồng đang bắt đầu thì chị tự đập đầu vào cột nhà, may mắn cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Như vậy là đã rõ, việc yểm bùa không chỉ  là một hoạt động mê tín dị đoan của một số thầy mo, thầy bói mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của người muốn yểm bùa, gây tâm lý bất an hoang mang lo lắng, thậm chí có thể những người quá mù quáng tin vào sự thần bí của lá bùa đã dẫn đến bị mắc chứng bệnh trầm cảm hoang tưởng. Và yểm bùa cũng lắm hậu họa khó lường!

Hậu họa khôn lường

Chính cô Hậu, người được cho là đã se duyên cho bao người nhờ vào bùa ngải vẫn khẳng định: Bùa ngải chỉ là bất đắc dĩ. Thậm chí nếu không cẩn thận còn gây tai họa. Trong muôn vàn bí kíp của bùa yêu còn có những điều hiển nhiên trở thành luật mà người trong cuộc buộc phải nắm rõ và răm rắp tuân theo. Nếu trái, dù vô tình hay cố ý, hậu quả sẽ khôn lường. Có một câu chuyện mà người dân xứ Mường vẫn lưu truyền về một thầy mo cũng là cao thủ về bùa ngải. Mấy năm trước ông đang khỏe mạnh thì đột nhiên lâm bệnh nằm liệt giường. Từ ngày ông bệnh, bà vợ cũng ngẩn người, hóa điên, đòi tự tử theo chồng. Trước khi ông chết, người nhà mới biết hồi ông bà lấy nhau là nhờ bùa yêu. Mà luật của thứ bùa này thì một trong hai người chết thì người kia cũng héo hon dần rồi chết theo. Hai người đã dính bùa yêu thì dù chết cũng không chịu “âm dương đôi ngả”. Kèm theo đó là điều tối kỵ khi tiết lộ với người thứ ba.

Từ đó, người ta dè dặt với việc làm bùa yêu hơn. Nhiều người không dám nghĩ đến việc làm bùa yêu dù tình duyên không theo ý muốn vì sợ những hậu họa khôn lường sau này. Từ bao đời nay đã đúc kết tình yêu và hôn nhân là tự nguyện, chỉ có như vậy mới có hạnh phúc. Thực tế tại các vùng cao cũng cho thấy nhiều cặp vợ chồng đến với nhau vì bùa yêu đã không có hạnh phúc, sống tiếp cũng không được mà bỏ nhau cũng không xong.