Hãi hùng họp chợ trong “thành phố” chết

ANTĐ - Cảnh trời u ám mênh mông trên những dãy mộ đá xám ngoét làm cho người mua kẻ bán trở nên huyền bí, ma mị.

Một phiên chợ giống những phiên chợ ngoại thành khác, nhưng lại khác biệt hẳn mà chẳng nơi nào có điểm họp chợ như thế. Đó là chợ họp trong nghĩa trang Yên Kỳ (xưa là nghĩa trang Bất Bạt),ở Ba Vì, Hà Nội. Người mới đến thấy vừa lạ, vừa sợ, người quen thấy bình thường, song tất cả lại đều  mang một câu hỏi “chợ này bán cho ai?”.

Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ người bán và người mua lúc nào cũng vẫn đông đúc. Hàng hóa nông sản mang ra bán đều hết. Bởi nó có thể làm cho người ta cảm giác sờ sợ, ghê ghê trong cái không gian u ám, lạnh lẽo toát ra từ những mộ phần bia đá mà cận kề lại là những phản thịt đỏ tươi, con bê thui vàng ruộm. Song, tất cả đã là chuyện thường ngày ở đây  rồi thì  có lẽ cũng không mấy ai mang theo chút ám ảnh ghê gớm cả.

Một người gánh hàng vào trong nghĩa địa bán rong

Những phản thịt bày bán cho người sống

Sau Tết Âm lịch người dân thường đi tạ mộ, biết được điều này
người dân đã mang nông sản đến tận nghĩa trang để bán.

Ở những nơi người sống tưởng nhớ đến người đã khuất
thì lại diễn ra cảnh xô bồ như thế này

Chuẩn bị một buổi bán hàng

Ấy vậy mà phiên chợ luôn đắt hàng

Sản vật đồng quê cũng được mang đến "thành phố" chết để bán cho người sống

Cuộc sống nhộn nhịp trong lòng "thành phố" chết

Những gian hàng kéo dài theo dọc nghĩa trang

Nhịp sống thành thị hối hả đã xuất hiện ở "thành phố" chết từ lâu