Gửi nắng lên “Cổng trời”

ANTĐ - Nằm trên vùng núi cao , quanh năm mây mù, trường Dân tộc nội trú xã Bản Phùng, Sa Pa, Lào Cai được xem là “điểm cuối” khó khăn, nhọc nhằn của những người gieo chữ vùng cao. Giữa ngày mưa tuyết, cái lạnh như cắt da, cắt thịt, những chiếc áo ấm, quà tặng của Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội cùng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đã giúp học sinh, thầy cô giáo ở điểm trường này thêm ấm lòng, vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Gửi nắng lên “Cổng trời” ảnh 1Chỉ huy, CBCS Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội tặng quà
cho các học sinh trường dân tộc nội trú Bản Phùng, Sa Pa, Lào Cai

Ngày hội trên rẻo cao

“Sa Pa mùa này lạnh lắm. Ở trên đỉnh dãy Hoàng Liên Sơn, cái lạnh còn ghê gớm hơn...”. Những lời nói trên của đồng chí Phùng Trần Tình - Chủ tịch xã Bản Phùng càng thúc giục Thượng tá Đặng Thị Minh Hà - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội cùng CBCS trong đơn vị gấp rút lên với các thầy, cô giáo, học sinh trường Dân tộc nội trú Bản Phùng. Vượt hơn 400 km đường rừng với hàng loạt khúc cua tay áo, đoàn công tác đã “cán đích”. Khi hai xe ô tô bên trong chất đầy hàng, quà tặng, đồ dùng, thực phẩm trị giá gần 100 triệu đồng dừng trước cổng trường, hàng trăm đôi chân trần nhỏ xinh từ các lớp học ùa ra reo mừng như trong ngày hội...

Đứng đón đoàn ở chân dốc dựng đứng, thầy Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú Bản Phùng và ông Chả Kiểm Nhàn - Bí thư Đảng ủy xã Bản Phùng không giấu được nỗi xúc động dâng trào. Được xem là điểm trường xa nhất của tỉnh Lào Cai, trường Dân tộc nội trú Bản Phùng hiếm khi được đón các đoàn công tác xã hội, từ thiện. Con đường dẫn vào điểm trường dốc lên khúc khuỷu, khi xuống thăm thẳm. Mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa, lên được với trường chẳng khác nào leo tới Cổng trời. 

Hầu hết người dân sinh sống tại Bản Phùng đều là người dân tộc Dao, Mông. Cuộc sống của họ còn vô vàn khó khăn. Theo lời của Bí thư Đảng ủy xã Chả Kiếm Nhàn, sự có mặt của các cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội là một sự kiện lớn của thầy, cô giáo, đồng bào và các em học sinh nơi này.

Chắp nối những ước mơ

Rất nhanh, từng phần quà được vận chuyển xuống điểm tập kết. Hơn 172 túi quà với tất len, sách vở, bút mực, đồ dùng sinh hoạt... được các CBCS Phòng An ninh kinh tế, đại diện Hội Phụ nữ CATP Hà Nội và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội trao đến từng học sinh, thầy cô giáo trường Dân tộc nội trú Bản Phùng. Đặc biệt, những chiếc áo khoác ấm, có mũ được Thượng tá Đặng Thị Minh Hà và Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội cùng CBCS trong đơn vị mặc luôn cho từng em học sinh. Những tấm áo mới làm cho đôi vai mỏng manh bớt rung lên vì sương gió.

Chảo Mùi Líu, học sinh lớp 8B, cứ mân mê chiếc túi đựng quà. Líu bảo, ở bản, nhiều bạn cùng lứa đã con bồng con bế. Bố mẹ thương Líu. Thầy cô ở trường thương Líu, đưa Líu đến trường nội trú. Cứ cuối tuần, em cắm chặt mười đầu ngón chân vượt qua những con dốc dựng đứng, lạnh buốt, đi bộ 30km về bản, giúp bố mẹ làm nương, trông em... rồi chiều tối hôm sau lại về trường để sớm mai lên lớp học bài. Líu nói, ở trường thích lắm à. Được học chữ, được các thầy, cô dạy dỗ, chăm sóc, sau này, Líu mơ ước trở thành giáo viên để tiếp tục mang cái chữ cho các em ở bản. Em bảo, có áo mới của các cô, chú CATP Hà Nội cho thì không sợ rét nữa rồi, em và các bạn sẽ càng chăm học hơn.

Có thâm niên 12 năm cắm bản, cô giáo Kiều Thị Thắng - Hiệu phó quê ở tận một huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh. Cô Thắng bảo, ban đầu, cuộc sống khó khăn lắm. Trường tranh tre, vách nứa. Học sinh lèo tèo vài em. Nửa ngày lên lớp, nửa ngày cõng gạo, đeo ống nước lần từng bước xuống bản, ra nương để vận động đồng bào cho con em đi học. Có nhiều em, học được vài bữa lại trốn về, vào tít rừng sâu giúp bố mẹ đào rễ cây thuốc mang bán hoặc săn bắn thú rừng làm thức ăn.

Để có được một điểm trường với hơn 200 học sinh, trong đó 172 học sinh bán trú như ngày nay, những giáo viên cắm bản như thầy Nguyễn Xuân Trường, cô Kiều Thị Thắng... đã phải vượt qua bao nhiêu vất vả, khó khăn. Những món quà đầy ý nghĩa của Phòng An ninh kinh tế Công an Thủ đô cùng các đơn vị phối hợp đã giúp thầy, cô, học sinh nơi rẻo cao này ấm lòng trong mùa đông lạnh giá; để những bàn chân thêm vững bước, chắp cánh cho những ước mơ... Chia tay thầy trò trường Dân tộc nội trú Bản Phùng, như một lời hẹn ước, số quà tiếp theo sẽ sớm được những người chiến sĩ CATP Hà Nội chuyển lên, giúp các em đón một cái Tết ấm áp, đầy đủ.