Đi cùng chuyên cơ phái đoàn Nga

ANTĐ - “Thật nhiều cảm xúc và ấn tượng về những người bạn Nga”, đó là những gì đọng lại trong nữ phóng viên Báo An ninh Thủ đô sau chuyến bay trên chiếc chuyên cơ cùng đoàn tháp tùng Thủ tướng Liên bang Nga D. Medvedev thăm Việt Nam.

Đi cùng chuyên cơ phái đoàn Nga ảnh 1Trước giờ khởi hành ở Nhà ga T2 -Sân bay Quốc tế Nội Bài

Một thế hệ chính trị gia trẻ trung, năng động

Tiếp 3 nhà báo Việt Nam trên chiếc chuyên cơ Sukhoi Superjet 100 là ngài Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga Denis Manturov cùng các trợ lý. Bộ trưởng sinh năm 1969, trẻ trung và cuốn hút. Tôi nhớ nội các Chính phủ Liên bang Nga mới đây có bổ nhiệm một nhân vật trẻ tuổi, như tân Bộ trưởng Bộ Viễn thông và Truyền thông đại chúng       Nikolay Nikiforov, khi chỉ mới vừa tròn 30 tuổi. Vào thời điểm đó (năm 2012), 75% nội các Nga là những gương mặt mới. Cho đến giờ, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga Denis Manturov không còn là gương mặt mới nữa, nhưng trông phong thái của ông, người ta thấy ánh lên vẻ tinh anh, rạng ngời, trẻ hơn so với tuổi 46. Các trợ lý của Bộ trưởng cũng rất trẻ trung và điển trai, khiến bản thân một nữ phóng viên ít tuổi như tôi có phần… xốn xang và choáng ngợp(!). Cảm giác khác về nước Nga với một thế hệ chính trị gia trẻ trung, nhiệt huyết, đang tạo ra một hình ảnh năng động và mới lạ, khác với những gì tôi từng hình dung về những chính khách ở Kremlin cổ kính.

Đi cùng chuyên cơ phái đoàn Nga ảnh 2Ngài Bộ trưởng Denis Maturov trên chuyên cơ Sukhoi Superjet 100

Công nghiệp là một ngành lâu đời ở Nga, nhưng ở ngài “trưởng ngành” Denis Manturov - người đối diện với tôi - có cảm giác ông là một doanh nhân cởi mở. Tiếp nhà báo Việt Nam lần này trên chuyên cơ Nga, Bộ trưởng đang bị khản giọng do thay đổi thời tiết từ Âu sang Á. Nhưng, ngài Denis Manturov vẫn trò chuyện hết sức thân mật với cánh nhà báo trong suốt chặng bay Hà Nội – TP.HCM, trên đường vào dự Diễn đàn doanh nghiệp Nga- Việt ở thành phố đông dân và phát triển sôi động nhất Việt Nam.

Mặc dù, khi bắt đầu hành trình từ Hà Nội, trời mưa nhẹ, mây mù và mất gần 3 giờ đồng hồ mới vào đến TP.HCM nhưng những điều đó vẫn không át được những tràng cười giòn giã trên chuyên cơ. Cuộc trò chuyện giữa ngài Bộ trưởng Denis cùng nhà báo Việt Nam trôi qua thật nhanh. Đến nỗi, khi cơ trưởng thông báo đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngài Denis nuối tiếc: “Sẽ có một ngày, chúng ta tiếp tục ngồi trò chuyện trên cùng một chuyến bay thế này chứ!”.

Đi cùng chuyên cơ phái đoàn Nga ảnh 3Nữ phóng viên Báo ANTĐ và Tổng Biên tập Tạp chí Bạch Dương (Hội Hữu nghị Việt - Nga) Nguyễn Đăng Phát cùng thưởng thức suất ăn trên chuyên cơ Nga

Người Nga chào hàng máy bay dân dụng

Hễ nói đến nước Nga, người ta không thể không nhắc đến máy bay chiến đấu Sukhoi lẫy lừng. Hiện tại, phân tích của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (SAMTO) vẫn chỉ đích danh máy bay tiêm kích SU của Sukhoi chiếm vị trí số 1 về số lượng xuất khẩu trên thị trường máy bay tiêm kích thế giới giai đoạn 2008-2015. Thế đủ biết, Sukhoi đắt hàng thế nào. Nhưng, đấy là Sukhoi chiến đấu, Sukhoi tiêm kích, còn Sukhoi dân dụng dưới 100 chỗ ngồi này, thuộc hạng chuyên cơ, mà chúng tôi đang có mặt ở trên nó, thì đây là lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam.

Máy bay chuyên cơ mang nhãn hiệu Sukhoi, chính xác là Sukhoi Superjet 100. Đây là loại máy bay nhỏ thích hợp với những chặng bay ngắn và tầm trung ở khu vực. Nhiều năm nay, Sukhoi đã thiết lập các quan hệ đối tác với các công ty hàng không nước ngoài khác để tiến hành công việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất của mình bằng việc cùng phát triển và chế tạo các loại máy bay cho thị trường dân sự. 

Đi cùng chuyên cơ phái đoàn Nga ảnh 4

Phóng viên An ninh Thủ đô với  bà Annna Sprogis - Trợ lý báo chí  Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga trên chiếc chuyên cơ

Từ Hà Nội vào TP.HCM được nửa hành trình thì chuyên cơ Sukhoi Superjet 100 của chúng tôi gặp trời mưa to, sấm chớp. Cơ trưởng thông báo: do gặp thời tiết xấu, máy bay có thể rung lắc. Nhưng, cánh nhà báo chúng tôi lúc đó dường như không nhận ra sự rung lắc đó. Một phần là do chúng tôi “phiêu” theo những tâm sự của từng thành viên phái đoàn Nga. Phần nữa có lẽ bởi tôi ngồi trên chiếc ghế bành của khoang thương gia nên sự rung lắc của máy bay khi gặp thời tiết xấu chưa đủ gây ra bất kỳ sự lo lắng hay cảm giác phiền toái, khó chịu nào. Điều này khác hẳn so với cảm giác trước khi lên máy bay với các thủ tục an ninh ngặt nghèo.

Đi cùng chuyên cơ phái đoàn Nga ảnh 5Nữ tiếp viên Nga sẵn sàng đón khách trên khoang máy bay dân dụng Sukhoi Superjet 100

“Cảm phiền, vì lý do an ninh”
Cả thảy chỉ có 3 nhà báo Việt Nam (đến từ An ninh Thủ đô, VnExpress, Báo Đầu tư của Bộ KH&ĐT) và 1 phiên dịch viên cũng là một nhà báo (ông Nguyễn Đăng Phát, Tổng Biên tập Tạp chí Bạch Dương của Hội Hữu nghị Việt - Nga) được mời lên chuyên cơ tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Medvedev. Chuyến đi được bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt. Ba nhà báo chúng tôi được cấp thẻ “An ninh đặc biệt” mới được lên máy bay chuyên cơ của Nga. Tất cả máy quay, máy chụp ảnh đều không được phép sử dụng trên chuyến bay, nếu không được sự đồng ý của phía bạn.

Lịch trình đi đến đâu, khách sạn nào cũng gần như chính xác đến từng phút. Vì lý do an ninh, cả đoàn không ai được thông báo trước sẽ nghỉ tại khách sạn nào khi từ Hà Nội vào TP.HCM. Trợ lý của ngài Bộ trưởng Denis chia sẻ bằng tiếng Anh: “Rất cảm phiền mọi người, nhưng đây là vì lý do an ninh cho cả phái đoàn”, rồi viên trợ lý này nở nụ cười ái ngại, áy náy. Quen với những nguyên tắc an ninh cho các vị chính khách, cánh nhà báo Việt Nam vui vẻ: “Không sao, không sao!” và cả đôi bên cùng cười thật thoải mái.

Trên chuyến bay, ngài Bộ trưởng Nga chia sẻ cặn kẽ với nhà báo Việt Nam về chiến dịch quảng bá và những thông số, ưu việt của máy bay dân dụng Sukhoi Superjet 100. Qua đó mới biết, Việt Nam là một trong những quốc gia trọng điểm trong chiến dịch quảng bá máy bay thương hiệu Sukhoi của Nga trên quy mô toàn thế giới. Ngài Bộ trưởng Nga cho biết, riêng tại khu vực ASEAN, Nga đã bán 2 chiếc Sukhoi Superjet 100 ở Indonesia, 2 chiếc ở Thái Lan và 1 chiếc ở Lào. Khách hàng ở Mỹ Latinh có hợp đồng 30 chiếc, hiện đã giao 18 chiếc. Hơn thế, với Việt Nam, Nga không chỉ đơn thuần chào bán máy bay cho Việt Nam mà còn cung cấp một loạt dịch vụ kèm theo như bồi dưỡng, đào tạo, hỗ trợ phi công…

Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, việc chọn Việt Nam mở trung tâm bảo dưỡng Sukhoi Superjet 100 sẽ phát huy tối ưu được vai trò, không chỉ cho máy bay tại Việt Nam mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á và đó chính là bước đệm để đi tới những dự án tiếp theo. 

Cùng  phái đoàn Nga bay từ Bắc chí Nam

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga, chiến dịch quảng bá Sukhoi Superjet 100 được các thành viên tháp tùng Thủ tướng Nga triển khai tích cực và chia thành nhiều mũi. Các bạn Nga triển lãm máy bay Sukhoi Superjet 100 tại TP.HCM, quảng bá tại nhiều hội chợ ở TP.HCM và tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Nga ngày 7-4. Ngay cả trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev lần này, Nga sử dụng máy bay Superjet làm chuyên cơ cho phái đoàn Nga bay từ Hà Nội vào TP.HCM, vừa để phục vụ sứ mệnh công du, vừa là phương tiện để quảng bá dòng máy bay dân dụng mới được phát triển từ năm 2008 tới nay.

Trợ lý của ngài Bộ trưởng Denis nói thêm, Nga - Việt có mối quan hệ thân tình, vì thế Nga rất chú trọng phân khúc thị trường Việt Nam trong chiến dịch quảng bá máy bay Sukhoi Superjet 100. Như để hiểu rõ hơn về đất nước, con người cũng như xu thế thị trường Việt Nam, trước khi vào Hà Nội, phái đoàn Nga đã đến tham quan Vịnh Hạ Long và sau khi có các hoạt động tiếp xúc cấp cao ở Hà Nội, phái đoàn Nga vào TP.HCM để bàn thảo kỹ hơn về thương mại. 

Một nước Nga trẻ trung, năng động, hiện đại, dường như đang lôi cuốn tôi - nữ nhà báo Việt Nam đi cùng  phái đoàn Nga trên chuyên cơ Sukhoi Superjet 100 bay từ Bắc chí Nam trên dải đất hình chữ S mến yêu! 

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Nga! Sau nghị trình Hạ Long, Hà Nội và TP.HCM, phái đoàn Thủ tướng D.Medvedev tới Bangkok thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.