Cuối năm trả lễ Bà Chúa Kho

(ANTĐ) - Đã 18h tối, trong tiết trời rét đại hàn lây phây mưa phùn, chúng tôi vẫn thấy dòng xe cộ đủ các loại nườm nượp đổ về Đền Bà Chúa Kho, thôn Cổ Mễ, TP Bắc Ninh.

Cuối năm trả lễ Bà Chúa Kho

(ANTĐ) - Đã 18h tối, trong tiết trời rét đại hàn lây phây mưa phùn, chúng tôi vẫn thấy dòng xe cộ đủ các loại nườm nượp đổ về Đền Bà Chúa Kho, thôn Cổ Mễ, TP Bắc Ninh.

Theo ước tính của Ban Quản lý di tích, có hàng vạn lượt người đã đến Đền Bà Chúa trong 20 ngày đầu của tháng chạp. Bất kể mưa gió, rét mướt, bất kể ngày hay đêm, gần 600 cụ ở độ tuổi từ 50 đến dưới 65 tuổi, chia ca, thay phiên nhau trực, phục vụ khách tại khu quần thể di tích Cổ Mễ.

Không tính công, phục vụ là chính

Đền Bà Chúa Kho, Cổ Mễ, Bắc Ninh
Đền Bà Chúa Kho, Cổ Mễ, Bắc Ninh

Đồng hồ đã chỉ 8h tối nhưng ở khu sắp lễ, chúng tôi vẫn bắt gặp nhiều đoàn khách mới tới. Bất chấp tiết trời giá rét, khách đã thưa nhưng hơn chục chị phụ nữ là người địa phương vẫn vây quanh chào mời sắp lễ, dâng lễ, khấn thuê. Vân - tên một chị trong nhóm tâm sự: “Một đoàn tới lễ, cả sắp lễ, dâng lễ lên các Ban chúng tôi chỉ được họ trả cho 30-40 nghìn đồng. Mấy chị em chia nhau, ngày cũng chỉ được dăm chục bạc”. Tuy nhiên, chị Vân cũng cho biết thêm, các chị làm công việc này chỉ mang tính chất phục vụ, làm thêm là chính.

Sáng nay, các chị đi cấy nhưng vì rét quá nên tranh thủ lên Đền xem có đoàn nào nhờ thì kiếm thêm tiền tiêu Tết. Công việc của những người sắp lễ, dâng lễ không hề đơn giản. Họ phải bày lễ sao cho đẹp, cho chặt để khi dâng lễ, đồ lễ không bị rơi. Hàng chục, hàng trăm đoàn khách khác nhau nhưng đã nhận dâng lễ cho đoàn nào, các chị lại phải chọn chỗ đặt lễ trên Ban, phải nhớ không được bê nhầm đồ lễ hay không được làm mất lễ. Sau khi khách đã lễ tạ, các chị phải đến từng Ban xin lễ, bê về đầy đủ mới được thanh toán tiền. Trong khu sắp lễ, chúng tôi bắt gặp cảnh những cụ bà tóc vấn khăn đen, miệng nhai trầu bem bẻm đang đưa những chồng khay cho khách sắp lễ. Cụ bà Vũ Thị Thu Hào, 70 tuổi cho biết đã làm thủ nhang nhà Đền từ năm 54 tuổi đến nay. Công việc của cụ là tiếp khách, hướng dẫn khách đến lễ lấy mâm sắp lễ, trông đồ hộ khi khách có nhu cầu. Cụ Hào bảo, làm ở đây để lấy phúc đức cho con cháu, phục vụ khách là chính chứ không tính tiền nong gì. Khi khách lễ xong, có người hảo tâm, họ biếu cụ chút lộc, thường là bánh, kẹo, trầu cau... cụ lại mang về phân phát cho con cháu.

An ninh đã tốt hơn nhiều

Sắm sửa trả lễ Bà Chúa Kho
Sắm sửa trả lễ Bà Chúa Kho

Trong khuôn viên của Đền Bà Chúa Kho, chúng tôi gặp khá nhiều thành viên trong Ban An ninh nhà Đền với chiếc băng đỏ đeo trên tay áo và chiếc loa cầm thường trực trên tay. Theo ông Nguyễn Văn Thấm - Phó trưởng Ban An ninh Đền bà Chúa Kho thì Ban có tất cả 24 thành viên. Các thành viên được Ban Quản lý lựa chọn ngoài tiêu chuẩn ở độ tuổi từ 50 đến dưới 65 tuổi thì còn phải có lòng nhiệt tình, năng lực trong công việc. Ông Thấm bảo, các thành viên Ban An ninh cũng như các cụ trong Hội người cao tuổi làm việc tại Đền chỉ mang tính chất phục vụ khách là chính. Bởi mỗi ngày, họ chỉ được trả 10 nghìn đồng tiền ăn trưa, bữa tối thì tự túc.

Cũng theo ông Thấm thì vài năm gần đây, công tác đảm bảo ANTT được Ban Quản lý di tích phối hợp tốt với chính quyền địa phương và công an sở tại nên tình hình đã khá lên rất nhiều. Khách đến hành hương, vay, trả lễ đều được nghe Ban An ninh phát trên hệ thống loa truyền thanh những chiêu thức lừa đảo của bọn người xấu để họ tự nâng cao tinh thần cảnh giác.

Trong 20 ngày qua, sổ trực ca gần như trắng bởi không có vụ việc nào phức tạp xảy ra. Mặc dù các hàng quán đều đã được phổ biến là không được bán giá quá đắt nhưng Ban An ninh vẫn thường xuyên nhắc nhở khách qua hệ thống loa truyền thanh rằng: “Mua lễ tùy tâm, giá cả thỏa thuận, trả tiền lễ trước khi lên Đền”, hay khách không nên thuê khấn, không mua bán quẻ, lá lộc tử vi, tránh phát sinh cãi vã, gây mất ANTT. Khách tự bảo quản tài sản, tránh bị kẻ xấu móc túi. Năm nay, tình hình ANTT ở Đền Bà Chúa Kho đã tốt hơn những năm trước rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bắt gặp 1 số người đến gạ mua bán tử vi, khấn thuê. Số này hễ thấy bóng dáng lực lượng An ninh hay các cụ thủ nhang là vội chạy biến.

Quỳnh Anh