Cùng cực cảnh đời người đàn ông có vợ và hai con mất tích trên sông Hậu

ANTĐ - Vừa đưa thi thể vợ và con trai về nhà lo hậu sự trong buồn đau  khôn tả, ông Nguyễn Văn Đỏ (SN 1968, trú ấp Phú Lễ, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) lại phải ngược xuôi dòng Hậu Giang để tìm tung tích cậu con út  đang mất tích đâu đó. Tai ương bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ trong cuộc mưu sinh đầy sóng gió, rủi ro...

Chuyến ghe định mệnh

Hiện tại Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiếp tục tìm kiếm thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ghe trên sông Hậu, đoạn chảy qua địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Đỏ, người có vợ và hai con mất tích trong vụ tai nạn thương tâm nói trên, vẫn đang rong ruổi khắp nơi, dọc ngang trên sông Hậu trong tâm trạng đau buồn khôn xiết để tìm đứa con còn lại.

Ông Đỏ kể, 22h đêm 22-5, chiếc ghe của ông chở 42 tấn đá xuôi sông Hậu, hướng từ An Giang về TP Cần Thơ. Lúc này, trên ghe có gia đình của ông, gồm vợ là Nguyễn Thị Út Em (SN 1983) đang cho con nhỏ Nguyễn Hoàng Tuấn (8 tháng tuổi) uống sữa, còn con lớn Nguyễn Văn Ngọc (SN 2012) nằm ngủ say cạnh mẹ.

Cùng cực cảnh đời người đàn ông có vợ và hai con mất tích trên sông Hậu ảnh 1

Đoạn sông Hậu, nơi xảy ra tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của vợ và 2 con ông Nguyễn Văn Đỏ

Khi đến khu vực thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, bất ngờ ghe của gia đình ông Đỏ va chạm cực mạnh với xà lan số hiệu HG - 0289 tải trọng 500 tấn do thuyền trưởng Nguyễn Phát Hào (SN 1986, trú huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Tai nạn xảy ra, chiếc ghe bị chìm cuốn theo 4 thành viên của gia đình ông Đỏ xuống sông. Ông Đỏ bị thương tích, may mắn được người dân cứu vớt, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc tìm kiếm. Sau hai ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bà Út Em và cháu Ngọc chuyển giao cho gia đình lo hậu sự, còn cháu Tuấn mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ông Đỏ vừa xuất viện, chạy vội về nhà nhìn mặt vợ, con lần cuối. Vừa đưa vợ con về với đất, ông lại quay ngược ra dòng Hậu Giang để tìm đứa con út mà ông biết chắc là không thể sống sót, chỉ mong đưa cháu về đoàn tụ với mẹ và anh.

Mưu sinh nghiệt ngã

Được biết vợ chồng ông Đỏ - bà Út Em có ba người con. Thời điểm xảy ra tai nạn, con lớn của ông Đỏ là Nguyễn Phúc Thẩm (SN 2011) ở nhà với bà nội nên may mắn thoát nạn và hiện được bà nội nuôi dưỡng.

Cùng cực cảnh đời người đàn ông có vợ và hai con mất tích trên sông Hậu ảnh 2

Cụ Nâu (mẹ ông Đỏ) và đứa cháu nội là đứa con duy nhất còn lại của ông Đỏ 

Chúng tôi tìm đến gia đình của ông Đỏ, một không khí đau buồn bao trùm. Cụ Đinh Thị Nâu (SN 1947, mẹ ông Đỏ) tâm sự trong giọng nói đứt quãng: “Thằng Đỏ lại đi rồi. Chôn cất vợ xong là nó đi liền không nán lại chút nào. Nó nói phải trở lên trên đó tìm cho bằng được đứa con còn lại còn nằm dưới lòng sông. Tội nghiệp cháu tôi mới tròn 8 tháng tuổi mà đã vĩnh viễn ra đi khi bình sữa đang bú vẫn còn dở dang”.

Cụ Nâu còn kể, ông Đỏ phụ gia đình làm nghề lái đò từ năm 18 tuổi đến giờ. Khi lập gia đình với bà Út Em, ông Đỏ có chút ít vốn dành dụm, mua ghe làm phương tiện đi buôn bán, chở mướn để kiếm kế sinh nhai.

Cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng ông Đỏ cứ lênh đênh trên sông nước từ năm này sang năm khác mà cũng chẳng khá lên. Đứa lớn năm nay tròn 4 tuổi được gửi ở nhà với bà nội. Ông Đỏ cùng vợ và hai đứa con nhỏ nheo nhóc lênh đênh trên sông nước nay đây mai đó, theo những chuyến hàng chở thuê để mưu sinh, cho đến ngày tai nạn nghiệt ngã xảy ra.

Biết có nhiều rủi ro, bất trắc trong những chuyến hành trình mưu sinh, cụ Nâu và người thân nhiều lần khuyên ông Đỏ bỏ nghề, cụ cho mảnh đất cất nhà để tìm việc khác sinh sống. Nhưng có lẽ cái nghiệp lênh đênh sông nước đã vận vào số phận nên ông Đỏ cứ chần chừ.

“Rồi đời nó còn khổ nữa, đặc biệt là ám ảnh chuyện vợ con chết tức tưởi trước mắt mà bất lực, không thể cứu được”, người mẹ đau buồn tâm sự. Giờ gia đình chỉ biết vượt qua nỗi đau, cố gắng nuôi đứa con còn lại của ông Đỏ khôn lớn nên người.