Có một "lầu son" ở ven trời Tây Bắc

ANTĐ - Biết bao nghĩa tình gửi cho vùng khó, biết bao năm tháng mang hạnh phúc đến nơi biên cương hải đảo phên giậu của Tổ quốc.

Giờ vẫn vây, miệt mài như những bầy ong tìm hoa làm mật, cánh én chao liệng gọi mùa xuân. Ở nơi gian khó càng làm cho những trái tim vững vàng, và nơi gian khó mọi món quà đều trở nên vô giá.  

Bao mùa ban nở đã qua, giờ đây bản Púng Giắt, bản Pú Chả xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên như bất chợt có hội bản. Đồng bào ngừng đi nương, trẻ nhỏ tạm dừng buổi học kéo đến ngôi nhà mới nằm chon von trên lưng núi, ngó nghiêng, trầm trồ, lạ lẫm...

Những ngôi nhà xây dựng tặng giáo viên vùng khó ở nơi này, là một trong những hoạt động hướng về các xã vùng cao, miền núi thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên do Quỹ Thiện tâm, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Báo Điện Biên Phủ tổ chức xây dựng sẻ chia nỗi gian khó đối với thầy cô gồng mình gieo chữ trên non.

Trường tiểu học số 2 Mường Mươn nằm ở xã vùng cao Mường Mươn, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 40km. Đây là khu vực giáp ranh biên giới Việt- Lào, chủ yếu là đồng bào Mông, Khơ Mú sinh sống. Hai nhà công vụ được xây dựng tại hai bản Púng Giắt II và bản Phú Chả cách trung tâm xã khoảng 12km. Mỗi nhà được xây dựng tổng thể 4 gian, diện tích 100m2, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 3/2012.

Hiểu được điều cốt yếu và cần thiết của nơi biên giới của Tổ quốc, Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Công ty AVG – Truyền hình An Viên đã thông qua Báo An ninh Thủ đô để sẻ chia bớt gian khó. Những phần quà của mỗi người gửi tặng, mong muốn góp phần mang đến thông tin, giải trí nâng cao trình độ giảng dạy cho những thầy cô “cắm bản”.

Đại tá Đào Lê Bình (bên trái) - TBT Báo ANTĐ trao tặng quà đồng bào vùng sâu,
vùng xa 
do ông Hoàng Văn Thành - TBT Báo Điện Biên Phủ, đại diện nhận quà chuyển đến bà con.

Bản Púng Giắt, nơi dựng nhà công vụ cho thầy cô giáo "cắm bản" 
nằm cheo leo trên đỉnh núi vùng biên giới Việt- Lào

Đoàn công tác Báo ANTĐ "Mang sóng hình về bản"

Niềm vui các học trò đón nhận quà từ tay những chiến sĩ làm báo ở Thủ đô

Điểm trường Púng Giắt 2 nằm cách trung tâm xã Mường Mươn khoảng 12 km

"Lầu son" của thầy cô giáo "cắm bản"

2 lớp trong một phòng học do cô giáo Nguyễn Thị Lan phụ trách

Tổ ấm mới của cô giáo "cắm bản"

Học sinh điểm trường Púng Giắt 2 lần lượt vào thăm nhà mới của cô giáo

Thông qua Báo ANTĐ Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim
 gửi tặng các thầy cô giáo vùng khó khăn chiếc TV

Với mong muốn sẻ chia nỗi vất vả, Tập đoàn AVG- Truyền hình An viên thông qua Báo ANTĐ
gửi tặng chảo thu sóng

Có căn nhà mới các cô giáo nơi đây sẽ không lo gió thốc, đêm mưa nữa

Dò sóng hình mang niềm vui cho dân bản Púng Giắt 2.