Ấm lòng mùa thi

ANTĐ - “Như thành thông lệ, mỗi mùa tuyển sinh nhà trường vẫn tận dụng phòng học bán trú để tạo điều kiện cho người nhà và thí sinh nghỉ ngơi, tá túc trong những ngày ở Thủ đô. Chúng tôi muốn chia sẻ phần nào vất vả với phụ huynh và thí sinh những vùng quê nghèo…”.

Phòng thi cũng là nơi nghỉ qua đêm của nhiều thí sinh

Câu nói của cô Trịnh Thị Kim Dung - Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa khiến ai cũng ấm lòng. Có mặt tại địa điểm thi của nhà trường trưa 4-7, sau khi các thí sinh vừa kết thúc môn thi đầu tiên trong ngày thi tuyển sinh ĐH, chúng tôi được cô Dung dẫn đến những phòng học, kiêm nhà trọ “dã chiến” cho thí sinh và người nhà.

Được biết, đây là điểm thi của trường ĐH Thương mại. Chẳng biết có phải do làm bài thi tốt hay vì không phải di chuyển, có ngay một chỗ ngả lưng chờ đến giờ thi buổi chiều mà chúng tôi thấy gương mặt các thí sinh cứ tươi rói. Bác Nguyễn Quang Sáng, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, có con thi tại đây hào hứng: “Lần đầu tiên lên Hà Nội, đường sá chẳng biết nên bố con tôi lo lắm. May quá, hôm qua đưa cháu đến điểm thi thì thấy nhà trường thông báo có phòng trọ cho thuê, giá có vài chục nghìn đồng/người, vừa rẻ, vừa tiện nên bố con tôi chẳng phải lo đến muộn, tắc đường. Giá như điểm thi nào cũng cho thuê chỗ trọ như thế này thì những người dân quê nghèo như chúng tôi cũng đỡ vất vả…”.

Tham quan các phòng học, chúng tôi thấy một vài thí sinh ngồi ôn bài, bên cạnh là các phụ huynh đang sắp xếp hành lý hoặc nằm trên bàn nghỉ ngơi. Em Nguyễn Vân Anh, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chia sẻ: “Điều chúng em lo lắng nhất khi lên Hà Nội thi đại học là cái gì mới mẻ. Một số người bạn thi đại học với em đợt này còn có người quen ở Hà Nội nên cảm giác lo lắng cũng bớt phần nào. Nhờ nhà trường tạo điều kiện cho em ngủ tại phòng thi nên giờ cảm giác lạc lõng nơi Thủ đô không còn nữa. Hôm qua, em đã cùng mẹ ngủ qua đêm tại đây. Ở trong trường không gian yên tĩnh, thoáng mát nên em ngủ rất ngon. Sáng nay lại làm bài thi tốt, em hy vọng mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay”. 

Cô Trịnh Thị Kim Dung tâm sự: “Năm nào đọc báo, nghe đài cũng thấy cảnh nhà trọ đua nhau “chặt chém” thí sinh nên tôi chỉ muốn tạo điều kiện cho thí sinh và người nhà có chỗ ngủ, nghỉ để đảm bảo những ngày thi của họ được an toàn. Tâm lý thí sinh lên Hà Nội thi ĐH là luôn muốn tìm chỗ ở gần địa điểm thi.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhà trường muốn tạo điều kiện cho các thí sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ở xa có nơi tá túc đàng hoàng trong ngày thi. Nhà trường đã tận dụng 5 phòng học bán trú để làm chỗ trọ cho thí sinh, bởi các bàn học trong những lớp học này có thể mở rộng ra thành chiếc giường rất thoải mái cho thí sinh ngủ qua đêm. Mỗi thí sinh chỉ phải trả 50.000/đồng/ngày/người và số tiền này được dành cho các bảo vệ của trường, còn tiền điện nước, trường không tính, coi như cùng chia sẻ với thí sinh. 5h sáng mỗi ngày, thí sinh và người nhà sẽ phải gửi đồ tại một phòng riêng do bảo vệ trường giữ chìa khóa. Sau đó, phòng thi kiêm phòng ngủ “dã chiến” sẽ được nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo an toàn trước khi buổi thi bắt đầu.

Bà Dung cũng cho biết: “Việc tạo điều kiện cho thí sinh và người nhà có chỗ ở tiện lợi đã được nhà trường làm từ nhiều năm nay. Hầu hết các thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy hài lòng và thoải mái khi ngủ trọ luôn tại địa điểm thi vì chỗ ở yên tĩnh, các em có thời gian ôn bài. Hơn nữa, tình hình ANTT đảm bảo, không phải lo lắng đến tắc đường và những tệ nạn khác. Nhà trường rất vui vì chia sẻ được phần nào những vất vả của thí sinh ở tỉnh xa lên Hà Nội thi ĐH. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc này trong các mùa tuyển sinh tiếp theo”…