Yếu thế, một giáo viên dùng dao "xiên" đối thủ gần chết

ANTĐ - Không thể "chiến tay bo" với đối thủ, Ngô Hoài Nam (giáo viên của một trường THCS) rút dao đâm một nhát khiến anh Dương ngã gục...

Ngày 23-8, CQĐT CAH Can Lộc, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Hoài Nam (1979, trú xóm Nam Sơn, TT Can Lộc) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sự việc diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 20-8, khi gia đình ông Ngô Viết Dần (trú xóm Nam Sơn, TT Can Lộc) vừa ăn cơm tối xong thì thấy Nguyễn Viết Dương (1970, trú cùng khối phố) đến trước cổng chửi bới, hăm dọa đòi “xử” vợ chồng ông. Biết tính Dương hay “lảm nhảm” nên ông Dần không lên tiếng, mong cho yên chuyện. Vậy nhưng cái sự im lặng của ông Dần lại khiến Dương càng bực tức vì cho rằng người ta không chửi lại là khinh mình. Để trị ông Dần cái tội “khinh thường người khác”, Dương đùng đùng vác đá ném vào nhà. Thấy vậy, cháu Ngô Đức Anh (ở cùng nhà với ông Dần) gọi điện thoại cho anh Ngô Hoài Nam (con trai ông Dần, là giáo viên của một trường THCS) nhanh chóng về nhà. Đang dọn bàn cho vợ bán nước, nhận được điện thoại của cháu, anh Nam vội lấy con dao mác rồi lên xe máy chạy đến nhà bố mẹ đẻ.

Nguyễn Viết Dương đang điều trị tại BVĐK Hà Tĩnh.

Nguyễn Viết Dương đang điều trị tại BVĐK Hà Tĩnh. 

Lại nói về Dương, sau một hồi chửi bới, ném đá mà “đối thủ” không thèm “chấp” thì được vợ là chị Nguyệt đến can ngăn, lôi về nhà. Lúc chị Nguyệt đang kéo chồng về thì cũng là khi Nam chạy đến. Thấy Dương, Nam dừng xe hỏi chuyện rồi hai người to tiếng thách thức, lao vào ăn thua đủ. Sau khi túm được cổ áo, đẩy Nam ngã, Dương chiếm thế thượng phong nên càng lớn tiếng thách thức. Thấy không thể chơi tay bo với Dương, Nam chạy đến xe máy rút dao đâm nhiều nhát khiến Dương không thể chống đỡ, gục tại chỗ. Thấy địch thủ không còn sức kháng cự, Nam vứt dao rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai, khởi tố Ngô Hoài Nam.

 Cơ quan CSĐT lấy lời khai, khởi tố Ngô Hoài Nam.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã gọi điện báo CAH Can Lộc. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lực lượng CAH một mặt tổ chức đưa Dương đi cấp cứu, một mặt triển khai công tác nghiệp vụ để điều tra. 21 giờ 50, Dương nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, mất nhiều máu. Theo các bác sĩ, Dương bị đa vết thương khắp vùng ngực, vai, chân, tay, trong đó có vết đâm thấu ngực, thấu bụng lòi ruột và đứt động mạch…
Dương đang được theo dõi, điều trị đặc biệt và tính mạng đang hết sức nguy kịch… Còn Nam, 4 tiếng đồng hồ sau đã đến trụ sở CAH Can Lộc đầu thú.