Vụ án bố chồng đốt con dâu và cháu: Tận cùng nỗi đau

ANTĐ - 6 người trong gia đình bị thương, trong đó 4 người đang rất nguy kịch là tất cả những gì để lại từ cơn cuồng giận của ông Trần Đình Hậu. Đau lòng hơn, sáng 19-3, bé Trần Thị Huyền (4 tuổi) đã được các bác sỹ Viện Bỏng quốc gia cho về theo yêu cầu của gia đình. Tất cả những hậu quả xảy ra từ vụ án bố chồng đốt con dâu và cháu nội tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng đang khiến dư luận phẫn nộ.

Chị Trần Thị Hồng đứt ruột trước nỗi đau của gia đình chị gái

Cận kề cửa tử

Chỉ vì con dâu sinh 2 cháu gái, ông Hậu đã đang tâm tưới xăng lên cả 3 mẹ con rồi phóng hỏa khiến cả bản thân ông cùng vợ và con trai cũng phải nhập viện. Hành động điên rồ này không những chẳng mang lại cho ông được thêm đứa cháu trai nào mà ngược lại, khiến ông hiện bị thương khá nặng và có khả năng sẽ mất nốt 2 cô cháu gái bé bỏng. Khi các bác sỹ của Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) yêu cầu chuyển gấp những nạn nhân của vụ việc kinh hoàng này lên tuyến trên, phóng viên An ninh Thủ đô đã có mặt và ghi nhận tình trạng của những nạn nhân đáng thương này.

Theo các bác sỹ của Viện Bỏng quốc gia chiều ngày 18-3, ba mẹ con chị Luyến cùng ông Hậu được chuyển lên trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù bị nhẹ nhất nhưng chị Luyến cũng bỏng tới 26% cơ thể, sâu độ 3. Nạn nhân bị bỏng chủ yếu ở khu vực mặt, lưng và tứ chi. Hiện nay dù đã tỉnh nhưng chị vẫn khá yếu và hiện đang được theo dõi thêm về tình trạng bỏng hô hấp. Còn lại cháu Trần Như Ngọc và ông Hậu cũng chưa thể nói trước được bất cứ điều gì. Một điều đau lòng khác là, thường xuyên túc trực tại bệnh viện chăm sóc chị Luyến, cháu Ngọc, ông Hậu, chỉ có duy nhất một người thân là chị Trần Thị Hồng - em ruột chị Luyến. Gặp chúng tôi, chị Hồng nức nở: “Sáng sớm nay, mọi người đưa cháu Huyền về quê lo hậu sự hết rồi. Chỉ còn em ở lại. Tội cháu em quá, nó còn bé tí tẹo, nào có biết được nguyên cớ người lớn giận nhau. Vậy mà bỗng dưng nó bị tưới xăng vào người rồi châm lửa đốt. Thử hỏi có xót ruột không hở trời!”.

Suốt từ hôm qua tới nay, chị Hồng cứ chạy đi chạy lại liên tục hết phòng chị lại sang phòng cháu. Cứ mỗi khi bé Ngọc lên cơn sốc vì nhiễm trùng, nhìn đứa trẻ bé bỏng vật vã trong cơn mê, chị Hồng chỉ còn biết khóc và níu áo bác sỹ van nài cứu cháu mình. Tiếng hét thất thanh của chị trở thành một nỗi ám ảnh với cả Khoa Hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên ngay cả vị bác sỹ trực tiếp điều trị cho biết, sự sống của cháu Ngọc cũng hết sức mong manh. Do còn quá nhỏ nên cháu không biết cách phản ứng kịp thời khi bị hắt xăng nên độ bỏng của cháu rất sâu, diện tích bỏng là 80%, khả năng vượt qua được lưỡi hãi tử thần là rất nhỏ. Bản thân ông Hậu - người gây ra vụ án kinh hoàng này - dù chỉ bị bỏng 20% nhưng độ bỏng sâu lại lên tới độ 8, cộng thêm bỏng hô hấp và phải thở máy. Ngoài ra do ông Hậu có tiền sử về bệnh xơ gan nên sau khi bỏng ông Hậu đã bị biến chứng sang suy thận và việc giữ lại sự sống cho ông là rất khó khăn.

Cháu Ngọc tại Viện Bỏng quốc gia

Mong sự sẻ chia

Là người bị nạn, nhưng hiện nay dư luận đang hết sức phẫn nộ khi được biết ông Hậu chính là thủ phạm gây ra vụ án đau lòng này. Trước thông tin chị Luyến đã từng bị ông Hậu đe dọa giết nếu không sinh được cháu trai, chị Trần Thị Hồng từ chối bình luận: “Mọi vấn đề đúng sai đã có cơ quan pháp luật giải quyết. Hiện tại gia đình tôi chỉ muốn tập trung mọi nguồn lực để cứu chị tôi và cháu Ngọc”.

Cũng theo chị Hồng thì vợ chồng chị Luyến khá hoàn cảnh: “Chị tôi làm công nhân, còn anh ấy làm thợ hồ. Thu nhập hàng tháng chẳng đáng bao nhiêu mà còn phải lo cho hai cháu nhỏ. Cuộc sống khó khăn, bây giờ thêm cơ sự này nữa thì càng kiệt quệ. Điều gia đình tôi lo lắng nhất lúc này là nếu không có tiền cứu chữa thì chị ấy và cháu bé sẽ không sống nổi”.

Các bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Luyến khó khăn cả về vật chất lẫn con người. Chị Luyến và các cháu đi viện nhưng trong túi không có một xu nào, hôm qua những người hàng xóm tốt bụng đã đưa các nạn nhân lên tận Hà Nội nhưng rồi cũng quay về. Chỉ có một mình chị Hồng chăm sóc cả chị Luyến và cháu nhỏ. 

Trước sự việc đau lòng xảy ra, GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện nghiên cứu Giới và Phát triển tỏ ra bàng hoàng: “Tôi đã nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực gia đình, vẫn biết chuyện “trọng nam khinh nữ” vẫn còn khá phổ biến ở nhiều làng quê. Thế nhưng, vì mong mỏi một đứa cháu trai để có người nối dõi tông đường mà đang tâm đổ xăng thiêu sống cả những cháu gái ruột thịt của mình thì không tưởng tượng được. Có thể nói đây là hành động quá độc ác, quá dã man, thật khó dùng từ ngữ nào để tả hết”.

Trở lại với vụ việc ông Hậu đốt con dâu, sau khi sự việc xảy ra, căng thẳng giữa hai gia đình nội ngoại nhà chị Luyến đã phát sinh, đặc biệt là khi bé Trần Thị Huyền đã tử vong trên đường đưa từ Hà Nội về quê. Trong thông báo mới nhất của Công an thành phố Hải Phòng nêu: “Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xác minh để làm rõ nội dung vụ việc, xử lý theo đúng qui định của pháp luật, không để phát sinh phức tạp”.