Từ đường làng ra vành móng ngựa

ANTĐ - Dù gia đình có nghề mộc, nhưng Nguyễn Đức Chiến (trú ở thôn 9 Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) không chịu chí thú làm ăn mà lôi kéo một thanh niên khác cùng lao vào con đường phạm tội.

Nguyễn Đức Chiến (bên phải) cùng đồng phạm tại tòa

Bị truy tố về tội cướp tài sản, theo khoản 2, Điều 133-BLHS cùng với Nguyễn Đức Chiến còn có Nguyễn Văn Quyền (đều SN 1990 và cùng ở xã Canh Nậu). Tài liệu vụ án thể hiện, rạng sáng 8-3, Quyền điều khiển xe máy Wave RSX, không có BKS chở Chiến lượn lờ trên đường bê tông, thuộc xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội. Phát hiện anh Nguyễn Văn Long điều khiển xe máy AirBlade chở chị Nguyễn Thị Thơ đi ngược chiều, 2 đối tượng đã lập tức quay xe bám theo.

Khi đến trước cổng trường Tiểu học xã Vân Côn, Quyền cho xe máy ép sát xe của anh Long và bắt anh này phải dừng lại. Ngồi phía sau, Chiến nhảy xuống rút dao kề cổ chị Thơ yêu cầu phải đưa tiền và ĐTDĐ. Quá hoảng sợ trước hành vi manh động của 2 tên cướp, chị Thơ và anh Long  phải làm theo “mệnh lệnh” của  chúng. Đêm 12-3, Chiến và Quyền lại gây ra vụ cướp điện thoại của chị Lương Thu Hà, trú ở xã Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội. 

Sau khi bị bắt giữ vào ngày 16-3, cả Chiến và Quyền đều đã khai nhận chính là “tác giả” của 2 vụ cướp tài sản táo tợn nêu trên. Ngoài ra, bọn chúng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp tiền, điện thoại khác của người đi đường. Tuy nhiên, do chưa xác định được bị hại nên cơ quan công an quyết định tách rút thành vụ án riêng… Hôm qua (22-8), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trả lời HĐXX về động cơ gây án, cả 2 bị cáo đều nại ra rằng do cần tiền tiêu xài và ăn chơi. Trong vụ án, vai trò phạm tội của các bị cáo là ngang nhau. Bởi khi được đồng bọn rủ rê, Quyền đồng ý ngay và cùng quyết liệt thực hiện tội phạm... Do đó, kết thúc phiên xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù giam, theo đúng tội danh VKS truy tố.