Truy lùng những ả siêu lừa, thích tiêu tiền đi mượn

ANTĐ - Từng là những người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, thậm chí là có những vị trí nhất định trong xã hội, tuy nhiên lòng tham từ những đồng tiền dễ dàng kiếm được đã khiến cho họ mờ mắt và sa chân vào con đường phạm pháp. Biết trước mức án mà mình phải chịu, những người phụ nữ này đã nhanh chân lẩn trốn khắp trong Nam, ngoài Bắc và ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Tuy nhiên, chạy trời không khỏi nắng, dù đã ẩn náu tận nơi chân trời góc biển hay có thay hình đổi dạng thì họ cũng không thoát được khỏi sự truy tìm của cơ quan công an.
Truy lùng những ả siêu lừa, thích tiêu tiền đi mượn ảnh 1

Cán bộ phường thích… “nổ”

Nằm trong danh sách những đối tượng truy nã bị Đội 4 - Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội “tóm” được trong chuyến công tác Nam tiến đầu năm vừa qua là cái tên Nguyễn Giáng Hương. Giáng Hương SN 1966, trú tại đường Trường Chinh, quận Đống Đa (Hà Nội), vốn là một cán bộ phường ở quận Hoàn Kiếm, sau đó chuyển sang công tác trong ngành văn hóa. Là người phụ nữ khá sắc sảo, lại đeo “mác” cán bộ Nhà nước nên trong những cuộc “giao lưu” hay trên bàn bia rượu, Hương thường giả vờ tình lộ ra những quan hệ “khủng” của mình với những sếp lớn, và có khả năng vay tiền kinh doanh bất động sản.

Do bị Hương “lòe” nên khá nhiều người đã mắc vào bẫy lừa của nữ quái này. Tính trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011, bằng thủ đoạn vay tiền để đầu tư bất động sản, Hương đã vay của 7 người với số tiền tổng cộng lên tới gần 10 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ nên Hương đã bỏ trốn. Tháng 8-2011, cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Giáng Hương.

Trong suốt thời gian bỏ trốn, bằng khả năng khéo léo vốn có của mình Nguyễn Giáng Hương đã thay tên đổi họ và tạo cho mình một vỏ bọc khá an toàn trong vai một người bán hàng tạp hóa ở gần chợ Bến Thành. Do bản chất là một người chạy trốn pháp luật nên các hành động của Hương đều rất tinh quái nhằm che giấu thân phận thật của mình.

Theo tài liệu trinh sát trong suốt quá trình lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, Giáng Hương thường đặc biệt thận trọng trong những hành động của mình. Hương thường rời khỏi nơi thuê trọ trước khi mặt trời mọc và lần nào cũng trở về nhà khi trời đã xẩm tối. Mỗi khi ra đường, Hương không bao giờ quên mang theo khẩu trang để che mặt. Sự tinh quái của Hương khiến cho các trinh sát gặp phải không ít khó khăn.

Trong quá trình lần theo dấu vết của Hương, nhiều lần các trinh sát tưởng như đã tóm được đối tượng, tuy nhiên Hương vẫn trốn thoát. Cuối năm 2013, trinh sát phát hiện hai con của nghi can đang sinh sống tại quận 3 nhưng nhiều ngày mật phục ở đây vẫn không thấy bóng dáng của Hương.

Tuy có khéo léo che giấu thân phận và dùng nhiều thủ đoạn như thế nào nhưng Hương vẫn để lộ ra những sơ hở. Khoảng thời gian đầu tháng 3 năm 2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát phát hiện ra dấu vết của Hương khi thị xuất hiện trong tấm ảnh cưới của con trai mình. Tập trung xác minh, truy xét, một thời gian ngắn sau đó các trinh sát đã khoanh vùng được nơi Hương đang ẩn trốn ở tại quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian tiếp cận và xác định đúng đối tượng đang truy tìm, quyết định phá án được đưa ra. Hai trinh sát trong vai những người mua hàng đã tiếp cận cửa hàng tạp hóa của Hương. Trong lúc Hương đang vồn vã với những vị khách này thì bất ngờ các trinh sát áp sát và đọc lệnh bắt. Sau giây phút ngỡ ngàng, Hương bình tĩnh chấp nhận đi theo các trinh sát về trụ sở cơ quan công an để làm các thủ tục di lý ra Hà Nội.

“Đại gia hoa quả” trốn nợ

Bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm bắt cùng thời điểm với Nguyễn Giáng Hương là nữ quái Nguyễn Ngọc Ánh. Khác với Hương, Nguyễn Ngọc Ánh chỉ là một đầu mối buôn hoa quả Trung Quốc từ Lạng Sơn về chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội). Tuy nhiên với sự hoạt ngôn, quỷ quyệt của mình, Ánh cũng đã trở thành một cao thủ lừa. Do là người buôn bán lâu năm ở chợ Long Biên, nên Ánh được các bạn hàng tin tưởng. Thêm vào đó, mỗi ngày Ánh đều nhập số lượng lớn hoa quả từ Lạng Sơn về Hà Nội và phân phối cho các chủ hàng khác. Thấy vẻ bề ngoài “đại gia hoa quả” của Ánh nên không ít người đã cả tin vào những chiêu lừa đảo của nữ quái này.

Quãng thời gian từ năm 2011 đến 2012, lấy lý do cần tiền để làm ăn lớn, Ánh vay tiền của rất nhiều người với lời hứa sẽ trả lãi cao gấp 3 lần lãi suất ngoài thị trường. Không ít người nghe những lời đường mật của Ánh đã mang tất cả số tiền tích cóp được trong nhiều năm cho Ánh vay. Tổng số tiền mà Nguyễn Ngọc Ánh vay của mọi người đã lên tới 5 tỷ đồng. Tuy nhiên khi đến hẹn Ánh đã không trả mà tắt điện thoại, trốn khỏi nơi cư trú. Sau khi các bị hại có đơn tố cáo Ánh gửi cơ quan công an, đến cuối tháng 5-2014, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Ánh trên toàn quốc. 

Lần theo những dấu vết của Nguyễn Ngọc Ánh, sau khi rà soát các mối quan hệ, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội phát hiện Ánh có người thân sinh sống tại TP.HCM và Đồng Nai. Tuy nhiên khi tiến hành xác minh tại 2 địa phương này đều không có kết quả. Việc truy tìm Ánh tưởng chừng như đã rơi vào bế tắc thì bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Đội Truy tìm, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm phát hiện trong dịp Tết Nguyên đán 2015, chồng của Ánh có việc đi khỏi Hà Nội.

Bí mật xác minh, các trinh sát nắm được thông tin có thể Ánh đang lẩn trốn ở khu vực Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng. Do Bảo Lâm là huyện có nhiều người từ miền Bắc vào lập nghiệp, thêm vào đó diện tích của huyện khá rộng với địa hình nhiều đồi núi đã khiến cho việc tìm kiếm tung tích của Ánh gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất rất nhiều công sức, các trinh sát mới pháp hiện Nguyễn Ngọc Ánh đã mượn tên tuổi của một người quen để đăng ký số điện thoại, nhờ người này thuê một quả đồi khá xa trung tâm huyện để làm ăn. Điều đặc biệt là cách thời điểm các trinh sát có mặt ở Lâm Đồng vài tháng, Ánh đã mở một quán cháo lòng ở tại đây để kiểm thêm thu nhập và thu hút được khá nhiều khách hàng.

Ngay sau khi những thông tin về Ánh được xác minh làm rõ, phương án bắt nữ quái này đã được tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm tiến hành. Một buổi sáng trung tuần tháng 3, có 2 vị khách lạ ghé chân vào quán chào lòng dưới chân một quả đồi của xã Đức Lộc huyện Bảo Lâm, để gọi đồ ăn. Vừa ăn, các vị khách này vừa lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của vị nữ chủ quán. Khi lượng khách trong quán ăn đã dần vãn đi cũng là lúc bà chủ quán ngỡ ngàng khi thấy trong tay của hai vị khách đang ngồi từ đầu kia là quyết định truy nã đặc biệt mang tên mình của Công an TP Hà Nội. Sau giây phút bần thần, Nguyễn Ngọc Ánh đã thừa nhận hành vi phạm tội và bỏ trốn của mình. Trước khi theo tổ công tác ra Hà Nội, Nguyễn Ngọc Ánh chỉ xin được một chút thời gian để bàn giao việc buôn bán lại cho người thân.

Lừa đảo lấy tiền làm đẹp, sắm ôtô

Thêm một nữ quái “trốn nã” mới bị bắt trong thời gian vừa qua là Nguyễn Khánh Ly (SN 1985), quê Bắc Giang trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội). Năm 2014, Nguyễn Khánh Ly bị Tòa án tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do ở thời điểm đó Ly đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho hưởng tại ngoại. Lợi dụng thời gian chờ thi hành án này Ly đã bỏ trốn và bị Cơ quan Thi hành án CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã đặc biệt.

Trong thời gian trốn thi hành án, Ly đã sống dưới cái tên giả là Nguyễn Khánh Linh và tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt của 4 người khác với tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng. Bộ mặt thật của nữ quái này chỉ bị phát hiện khi Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo về việc bị một phụ nữ tự xưng là Linh, cán bộ một ngân hàng có trụ sở tại phố Núi Trúc (Ba Đình), hiện thuê trọ ở phố Tư Đình (Long Biên) lừa đảo số tiền hơn 1 tỷ đồng. 

Tập trung xác minh và rà soát các đối tượng có tiền án hoạt động lừa đảo trên địa bàn thành phố, Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội nhận thấy đối tượng bị tố cáo có nhiều điểm nhận dạng và một số yếu tố cá nhân có nhiều điểm trung khớp với đối tượng đang bị truy nã là Nguyễn Khánh Ly. Từ kết quả phân tích các mối quan hệ bạn bè, người thân của Ly, cuối tháng 3-2015, Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản đã phát hiện Nguyễn Khánh Ly xuất hiện ở khu vực phường Bồ Đề, quận Long Biên và đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội để đấu tranh.

Mặc dù đã qua nhiều lần thẩm mỹ viện thay đổi gương mặt để làm đẹp đồng thời trốn tránh sự truy lùng của pháp luật nhưng Ly vẫn bị lộ diện là kẻ lừa đảo núp trong vỏ bọc của cán bộ ngân hàng với cái tên giả là Nguyễn Khánh Linh. Với vẻ ngoài sành điệu, cách ăn nói khéo léo cùng một vỏ bọc hoàn hảo và thủ đoạn tinh vi, trong thời gian trốn truy nã đã có 4 người mắc bẫy của Ly với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng. Theo cán bộ của Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Nguyễn Khánh Ly đã dùng số tiền mình chiếm đoạt được để tân trang sắc đẹp, mua sắm đồ dùng cá nhân, nữ trang đắt tiền và mua xe ô tô Mercedes để sử dụng.