Trần tình của "trai đẹp" chuyển giới

ANTĐ - Nếu không biết trước giới tính của gã trai 31 tuổi, bất kỳ ai chạm mặt sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của “chân dài” Đỗ Thành Kiên (SN 1982), quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Không nhớ có bao nhiêu đại gia đã bỏ nhiều triệu đồng,  nhiều trăm “đô” để được qua đêm với gã, nhưng Kiên khẳng định: 100% họ không hề hay biết “cô ta” thực chất là... nam giới.

Kiên - tức Hà Phương tự tin khoe vóc dáng

Ước ao chuyển giới

Tại nhà tạm giữ CAQ Ba Đình, Đỗ Thành Kiên ban đầu tỏ vẻ e ngại trước ống kính máy ảnh. Nhưng chỉ sau vài ba phút trò chuyện, được khen xinh, dáng đẹp, nước da trắng ngần, Kiên không còn vẻ bẽn lẽn, ngại ngần mà lần lượt vén áo, cởi đồ, khoe trọn 3 vòng cơ thể, chứng minh đường cong chẳng thua kém thiếu nữ nào. Kể về cuộc đời mình, Kiên nói: từ khi sinh ra đã ý thức được sự khác biệt về giới tính so với bạn bè cùng trang lứa. Kiên thích mặc váy, trang điểm, để tóc dài, mặc cho bố mẹ chửi mắng, bạn bè trêu chọc. Một mình một tính, Kiên thấy mình lạc lõng giữa bạn học. “Em không dám đi vệ sinh ở trường vì bạn bè luôn rình mò, theo dõi” – Kiên kể.

Để tránh kỳ thị, đàm tiếu, Kiên bỏ nhà vào Đà Nẵng sinh sống từ năm 15 tuổi, gia nhập “hội những người cùng giới”. Tại đây, đối tượng được một người đàn ông quốc tịch Afghanistan yêu và tài trợ 600 triệu đồng, đưa Kiên sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kiên bảo, hợp đồng chuyển giới của đối tượng thuộc loại có giá, kéo dài hơn nửa năm. Cấy ngực, độn mông chỉ là những thủ thuật đơn giản, đau đớn, kỳ công nhất phải kể đến “màn” chỉnh sửa bộ phận sinh dục và ép dáng. Với tạng người thô, cao 1,72m, nặng gần 70kg, sau 6 tháng chỉnh hình, ép người trong chiếc máy tạo phom chuẩn, định dạng số đo 3 vòng y trang người mẫu, Kiên vui mừng thấy dáng mình đẹp lên mỗi ngày, như một “chân dài” thực sự. Mang dáng đẹp, vòng “eo con kiến”, bộ ngực căng đầy và “vòng ba” núng nính silicon về nước, Kiên ngỡ tìm được bến đỗ - cưới được anh chồng người Afghanistan, song mối tình “như mơ” ấy nhanh chóng tan vỡ, khi người bạn trai về nước. Kiên dần học cách thích nghi với cơ thể mới của mình và đổi tên thành Hà Phương.

Hà Phương kể: trước em khổ sở kiếm bạn tình bao nhiêu thì từ ngày thành gái đẹp, “đuổi” đi chẳng hết đàn ông ve vãn. Gã trai mang hình thiếu nữ thú nhận, chỉ thích những đàn ông có “kinh nghiệm”, cao to hơn mình. Năm 2003, sở thích ấy của Hà Phương đã khiến “cô” lĩnh án tù. Năm đó, người bạn trai Hà Phương vô tình “vợt” được ở dọc đường, đưa về nhà ăn ngủ lại là kẻ trộm cắp. Biết vậy mà không tố giác, Hà Phương sau đó cùng bị bắt và lĩnh án 9 tháng tù giam. 

Chiếc mặt dây chuyền trị giá gần 200 triệu đồng
mà “cô gái” này trộm cắp

“Xỏ mũi” nhiều đại gia

Giống như ngoài đời, vào trại giam, Kiên khiến không ít bạn tù kinh ngạc. Song những tâm sự của Hà Phương cũng giúp “cô” được mọi người thông cảm, giúp đỡ. Ngày ra tù, Hà Phương quyết định về quê thăm gia đình. “Em trở về nhà với hình hài của một cô gái, bố mẹ em sốc lắm, hàng xóm cũng ngỡ ngàng, mãi sau này mới quen. Giờ họ coi em như con gái, chứ không phải Đỗ Thành Kiên như trước đây” - Hà Phương chia sẻ. Về thăm nhà một thời gian, “cô” quyết định vào Sài Gòn kiếm sống - làm “gái bao” ở các vũ trường. Khách của Hà Phương chủ yếu là người nước ngoài, họ sẵn sàng trả 100-300 USD để được “vui vẻ”.

“100% họ không hề hay biết em là nam chuyển giới. Khách Việt em tiếp cũng nhiều, nhưng chỉ “tàu nhanh” vì nếu qua đêm, gặp người tinh ý có thể lộ” - cô kể mánh khóe. Nhẵn mặt tại các vũ trường phía Nam, một năm vài lần, “cô”  sang Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Trung Quốc để kiếm sống. Mỗi tour du lịch bán dâm của Hà Phương thường kéo dài 1 tháng, với mức thu nhập từ 20-30 triệu đồng. Số tiền có được, một phần Hà Phương dùng để mua thuốc uống giữ phom và tiêm hoóc-môn nữ vào cơ thể, chặn không cho râu cằm, ria mép phát triển.  

Đến ngày bị bắt vì trộm cắp tài sản, Hà Phương nói chẳng nhớ đã “vui vẻ” với bao nhiêu đàn ông. Từng rung động trước một số người, nhưng Hà Phương bảo chẳng ai yêu “cô” thực sự - một người chuyển giới, nên dần sinh tính ganh ghét, uất hận đàn bà. “Xác định vậy nên em chỉ thích đi làm gái kiếm tiền, chẳng thật lòng với ai”. 

Mong được làm lại...

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Hà Phương kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ và “cô ta” luôn ở thế chủ động, với tính khí vẫn mang hơi hướng đàn ông. Thế nhưng, Hà Phương lại tỏ ra khá yếu đuối, nhất là khi kể về gia đình mình. “Bố mẹ em đều hơn 60 tuổi, suốt bao năm nay không ai hay biết em làm “gái” - Hà Phương nức nở, vò vò đôi bàn tay thô kệch không qua dao kéo. 

Nói về tội lỗi vừa gây ra, Hà Phương kể hôm đó lang thang ra phố Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) tìm “đồng nghiệp”, nhờ kết nối các mối làm ăn, thì gặp anh Nguyễn Văn Hưng (54 tuổi) say rượu ngất ngây nằm trong ô tô. Em gạ anh ấy “vui vẻ” trên ô tô giá 200.000 đồng, anh ấy gật đầu bảo ra ghế sau. Em chưa kịp làm gì thì anh ấy đã ngủ lăn - Hà Phương kể. Em vờ hôn môi, vuốt ve để tháo sợi dây chuyền vàng hình mạng nhện, trị giá gần 200 triệu đồng rồi bỏ chạy. Chuyện em bị bắt cũng lại vô tình lắm. Ngày 2-5, tròn 1 tháng sau khi trộm được chiếc dây chuyền, vài người bạn - toàn đại gia, gọi em ra quán hầu rượu. Hôm đó em trang điểm, diện váy ngắn đến chơi, không ngờ lại gặp anh Hưng ở đó và bị đưa tới trụ sở CAP Liễu Giai.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hà Phương tâm sự, sau vài ngày bị tạm giữ, không tiêm hoóc-môn nữ vào cơ thể, râu và ria mép của “cô” đang mọc trở lại.