Thủ phạm phóng hỏa đốt phòng bán vé ga Vinh từng điều trị tâm thần

ANTĐ - Chiều 8-12, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi) trú tại khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi đổ xăng đốt phòng bán vé ga Vinh gây thiệt hại lớn về tài sản. 

Thủ phạm phóng hỏa đốt phòng bán vé ga Vinh từng điều trị tâm thần ảnh 1Hiện trường nơi đối tượng Phan Bá Hòa đổ xăng đốt

Theo đó, sáng sớm cùng ngày, Hòa chạy xe đến trước cổng ga Vinh (trên đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu) để hành nghề “xe ôm”. Cùng lúc đó, chị Lê Thị Huệ, nhân viên bán vé của nhà ga cũng đến làm việc. Thấy chị Huệ đi qua cổng nhìn về phía mình, Hòa nghĩ chị Huệ coi khinh Hòa nên lấy làm ấm ức. Sau đó, Hòa tìm một chiếc can nhựa rồi mua 200 nghìn đồng tiền xăng chở về ga Vinh. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hòa đã mang can xăng vào phòng chờ tưới rồi châm lửa đốt, sau đó, đối tượng bỏ về nhà. Lúc này, tại phòng chờ có một vài người khách, chị Huệ đang ngồi ở bàn hướng dẫn lập tức hô hoán mọi người. Một số nhân viên khác dùng bình cứu hỏa tại chỗ dập tắt đám cháy. Hơn 10 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Sự việc xảy ra khiến ga Vinh bị tê liệt 1 tiếng đồng hồ. Ngay khi nhận được tin báo, CAP Quán Bàu và CATP Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt hung thủ. May mắn vụ hỏa hoạn không làm thiệt hại về người nhưng gây tổn thất hơn 100 triệu đồng. Tại hiện trường, 2 máy điều hòa, hệ thống điện và 1 máy điện lấy số tự động bị hư hỏng nặng. Đến 9h30 sáng cùng ngày, đối tượng Nguyễn Bá Hòa bị lực lượng công an bắt khi đang ở nhà. Bà Lê Thị Quý (SN 1950), mẹ của Hòa cho biết: “Sáng cùng ngày, thấy con trai hỏi giá chở hàng, tôi hỏi để làm gì thì nó bảo để chở xăng. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi khuyên răn rồi dọa con nếu gây chuyện thì sẽ bị công an bắt. Sau đó, thằng Hòa vẫn ở nhà ăn sáng bình thường nhưng nhân lúc tôi ra ngoài, nó dắt xe đi lúc nào cũng không biết. Một lúc sau thấy nó về nhưng mặt mày tái xanh, run lẩy bẩy. Hỏi chuyện thì nó bảo vừa đốt ngoài ga. Tôi cứ nghĩ nó nói chơi, ai ngờ lại là thật”.

Được biết, Nguyễn Bá Hòa là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em. Ba người chị đã lập gia đình ổn định. Còn mình Hòa do ảnh hưởng chất độc da cam từ bố nên sức khỏe không được tốt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hòa về học sửa chữa xe máy. Tuy nhiên, mới mở cửa hàng chữa xe máy được 2 năm thì thanh niên này phát bệnh tâm thần, phải vào viện điều trị, giờ bệnh tình đã đỡ nhưng vẫn phải thường xuyên dùng thuốc. Những lúc trái gió, trở trời, Hòa vẫn thường quấy phá, thậm chí đánh cả hàng xóm khi họ đến chơi. Ông Nguyễn Bá Nghiêm (SN 1952), bố của Hòa cho biết: “Lâu nay, vợ chồng tôi khổ với thằng Hòa nhiều lắm rồi. Bình thường, nó chạy “xe ôm” ở ga Vinh để kiếm tiền. Tiền kiếm được nó cũng chẳng ăn tiêu gì, lúc nào để được nhiều lại đưa cho tôi giữ. Bây giờ, nó gây họa tôi cũng chẳng biết làm sao”.