TP.HCM:

Thủ đoạn cướp hiệu vàng của ổ nhóm chuyên nghiệp

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TP.HCM đang khoanh vùng nghi can và truy bắt những đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn tại hiệu vàng Kim Ngọc Thành (số 317 đường Lê Văn Quới, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) xảy ra chiều 28-9.

Nghi can vụ cướp hiệu vàng Kim Ngọc Thành bị camera  ghi lại được

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h5 chiều 28-9, ông Lê Văn Lưu (SN 1967, trú quận Tân Phú, là người quản lý hiệu vàng Kim Ngọc Thành) đang ngồi phía sau tủ trưng bày vàng khoảng 4m để làm sạch vàng của khách ký gửi. Bất ngờ ông Lưu nghe tiếng kính vỡ nên nhìn ra thì thấy 1 thanh niên đang hốt vàng bỏ vào balô. Ông Lưu tri hô nhưng đối tượng này ôm balô chứa vàng chạy ra ngoài và lên xe gắn máy do đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát về hướng ngã tư Bốn Xã. Nghe tiếng tri hô, anh Trần Văn Thanh (SN 1980, nhà bán tạp hóa ngay bên cạnh hiệu vàng) chạy ra, tổ chức truy đuổi nhưng 2 tên cướp đã tẩu thoát. Theo ông Lưu trình báo, số tài sản bị cướp gồm 13 bộ vòng simen có ký hiệu dòng chữ KL* và KLOAN*, mỗi bộ khoảng 7 chiếc, tổng trị giá hơn 120 triệu đồng. Ông Lưu còn cho biết thêm, trước đó vài tháng theo khuyến cáo của công an địa phương, ông đã trang bị kính cường lực cho tất cả các tủ trưng bày vàng nhưng nay xảy ra cướp thì ông mới phát hiện là kính dỏm. 

Đáng nói camera của hiệu vàng có ghi lại chi tiết thời điểm hiệu vàng bị cướp. Cụ thể, lúc 13h4 có 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy hiệu Dream dừng trước cửa hàng. Người điều khiển xe cao khoảng 1,65m, mặc quần Jean, áo khoác, đội mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt, tuổi khoảng trên dưới 30. Còn đối tượng ngồi sau, trực tiếp gây án là 1 thanh niên cũng trạc 30 tuổi, cao khoảng 1,55m,đội mũ kết bên ngoài có đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang. Khi xe Dream vừa dừng, đối tượng ngồi sau đi vào hiệu vàng bất ngờ dùng gạch đập mạnh vào hông làm tủ kính vỡ 1lỗ khoảng 40cm. Đối tượng này nhanh tay thọc tay qua vị trí kính vỡ 3 lần gom vàng vào balô và chạy ra xe gắn máy tẩu thoát. Đối tượng điều khiển xe lúc tháo chạy cũng bị rơi khẩu trang che mặt. Diễn biến vụ cướp diễn ra chỉ khoảng từ 3-5 giây. 

Khi làm việc với công an, bà Đặng Thị Thuê Huệ (là vợ ông Lưu) có cung cấp thêm thông tin, lúc 11h30 trưa cùng ngày khi bà Huệ đang đứng quầy thì có 1 phụ nữ khoảng 28 tuổi, cao khoảng 1,55m, da ngăm đen, nói giọng miền Nam đi vào cửa hàng. Người phụ nữ này đề nghị với bà Huệ rằng, cho chị ta khảo sát xem tiệm bán loại vàng nào, vị trí trưng bày từng loại vàng trong tủ ra sao để cung cấp thông tin cho công ty. Thấy người phụ nữ có yêu cầu lạ lùng, bà Huệ từ chối, nhưng người phụ nữ vẫn nán lại chụp ảnh vàng trưng trong tủ kính rồi bỏ đi.

Cơ quan công an nhận định, đây có thể là băng nhóm cướp hiệu vàng chuyên nghiệp. Thông qua hình ảnh camera ghi nhận được, công an kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; ai biết thông tin về đối tượng này có thể cung cấp cho cơ quan CSĐT theo số điện thoại (08) 37560136 gặp điều tra viên Lê Hoàng Công.