Tên tội phạm trốn truy nã cùng 2 súng ngắn và 14 viên đạn

ANTĐ - Đội CSHS đặc nhiệm (Đội 4), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ thêm những hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đức, tức Đức “Cổ Lễ”, SN 1983, trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, tên tội phạm nguy hiểm trong khi trốn lệnh truy nã vẫn tiếp tục phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tên tội phạm trốn truy nã cùng 2 súng ngắn và 14 viên đạn ảnh 1Đức “Cổ Lễ” tại Phòng CSHS - CATP Hà Nội

Giả điên trốn tội

Cuối tháng 9-2014, trinh sát Đội 4 nắm được thông tin về Đức “Cổ Lễ”, đối tượng đang bị CAQ 1 – TP.HCM truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích, thường xuyên xuất hiện ở địa bàn Hà Nội. Đây là tay “anh chị” thuộc dạng “số má” không chỉ tại địa bàn Hà Nội. Đầu năm 2008, Đức liên quan đến vụ chém người gây thương tích, bỏ trốn vào TP.HCM và bị CAQ Ba Đình, TP Hà Nội ra quyết định truy nã. Năm 2009, Đức bị lực lượng Công an Hà Nội bắt và bị TAND TP xử phạt tù giam, đến năm 2011 mãn hạn. Tuy nhiên, với bản chất máu lạnh, tháng   5-2014, Đức vào TP.HCM và trực tiếp tham gia 1 vụ chém người gây thương tích khác, bị truy nã từ ngày 27-6. 

Kiên trì truy xét dấu vết đối tượng côn đồ này, trinh sát Đội 4 nắm được, Đức “Cổ Lễ” lảng vảng ở khu vực phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, có ý định giải quyết ân oán với 1 tay “anh chị” khác có người nhà ở gần bến xe Lương Yên, hiện cư trú trong TP.HCM. Kế hoạch bắt giữ đối tượng được xây dựng chi tiết, chắc chắn, mục tiêu bắt gọn đối tượng và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ. Bởi thông tin cho thấy, Đức “Cổ Lễ” luôn mang theo súng.

Đúng “giờ G”, thời điểm Đức “Cổ Lễ” định tìm đến nhà đối thủ, đã bị trinh sát Đội 4 Phòng CSHS phối hợp cùng CAQ Hai Bà Trưng bắt giữ trên đường Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, cùng với một nam thanh niên điều khiển xe Honda Lead màu trắng. Cơ quan Công an thu được của các đối tượng 1 khẩu súng quân dụng K54 và 1 khẩu K59 cùng 2 băng tiếp đạn với 14 viên, 2 viên đã lên nòng. Khi bị lực lượng CSHS đặc nhiệm kiểm tra, lợi dụng trời tối, kẻ cùng đi Đức “Cổ Lễ” đã phóng xe máy bỏ chạy. Tại cơ quan điều tra, Đức giả điên, không chịu hợp tác và tưởng tượng có kẻ đang muốn giết mình, nên mang theo 2 khẩu súng cùng 14 viên đạn để… phòng thân.

Giữ súng hộ “đại ca”

Trước thái độ ngoan cố của Đức “Cổ Lễ”, Đội 4 đã tập trung thu thập các tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, buộc tên tội phạm phải khai rõ sự thật về nguồn gốc số vũ khí “nóng”. Năm 2008, trong thời gian trốn truy nã vào TP.HCM, Đức gặp Nguyễn Tuấn C., (SN 1971, hiện đã chết), trú tại Ba Đình, Hà Nội, và được “đàn anh” cho xem 2 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 14 viên đạn. Sau đó, C. ra Hà Nội bằng máy bay, nên đã nhờ Đức gửi súng, đạn ra bằng xe khách. 

Năm 2009, Đức bị Công an Hà Nội bắt và lĩnh án tù. Năm 2011, ra tù, Đức gặp lại C. “mẩu” và tiếp tục được “đại ca” nhờ giữ hộ 2 khẩu súng cùng số đạn. Kể từ lúc đó, Đức thường xuyên mang súng, đạn theo người. Cuối tháng 9-2014, trong quá trình trốn quyết định truy nã, Đức thuê phòng tại 1 khách sạn  mi ni ở quận Đống Đa rồi tìm cách liên hệ với vợ nhắn đưa xe máy để y dùng làm phương tiện đi lại. Hòng trốn tránh sự truy lùng của lực lượng Công an, Đức sử dụng 5 điện thoại di động, 8 sim khuyến mại và CMND của người khác, dán ảnh mình vào.