Sát hại bạn học lớp 9 chỉ vì… cái lắc đầu

ANTĐ - Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Khắc Huy (tên thường gọi là Đen, SN 2000, ở thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi Giết người. Trước đó, đối tượng này cùng nhóm bạn đi tìm kẻ thù để “xử lý”, tuy nhiên chưa gặp được kẻ thù thì đối tượng ra tay sát hại một học sinh ngoan hiền. 

Sát hại bạn học lớp 9 chỉ vì… cái lắc đầu ảnh 1Ông Nguyễn Quốc Tường bố nạn nhân  

Vòng xe oan nghiệt

Vụ án xảy ra đã một tuần nhưng đến nay người dân địa phương vẫn còn hoang mang về những gì được chứng kiến hôm ấy. Ông Nguyễn Hữu Nhân (45 tuổi, ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm), cho biết: “Bọn trẻ bây giờ ghê quá, lời qua tiếng lại một chút là xách dao ra giết người. Thằng hung thủ còn nhỏ xíu, nó mới có mười ba mười bốn tuổi đầu mà gan nó cũng kinh thật. Lũ này phải trị nó ngay từ bây giờ chứ lơ tơ mơ là nó gây án nữa”.

Nạn nhân xấu số trong vụ án nói trên là em Nguyễn Quốc Thiện (SN 2000, ở thôn Đông, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm). Trước khi bị sát hại em la  học sinh lớp 9 của trường THCS Quang Trung đóng trên địa bàn thị trấn Cam Đức.

Trước đó, khoảng 8h ngày 23-10, Lâm Khắc Huy cùng hai thanh niên khác điều khiển xe máy tới trước cổng trường THCS Quang Trung để trả thù những người có mâu thuẫn với mình. Chờ hơn 30 phút, không thấy đối thủ xuất hiện nên cả ba kéo vào quán nước vỉa hè gần trường vừa uống nước vừa lên phương án trả thù. Khoảng 9h30’, thấy học sinh từ trong trường dắt xe đạp ra về, Huy nói với đồng bọn là chuẩn bị sẵn sàng để cho những kẻ thù một trận nhớ đời. Nói xong, Huy đứng dậy trả tiền, sau đó cả nhóm đến trước cổng trường để đợi. Chờ hơn 10 phút, học sinh ra về gần hết nhưng không thấy người có mâu thuẫn với mình xuất hiện. Cảm thấy khó chịu nên khi trông thấy Thiện dắt xe đạp ra, dù không quen biết nhưng Huy liền hỏi: “Mày thấy còn đứa nào ở trong trường không? Còn lớp nào học nữa không?”. Thấy mặt Huy dữ tợn nên Thiện chỉ lắc đầu rồi lật đật dắt xe ra về.

Vì quá sợ hãi nên khi dắt xe, Thiện để bánh xe đạp đụng vào chân của Huy. Vin vào cớ này, Huy cho rằng Thiện cố tình trêu ngươi mình nên nắm cổ áo Thiện bảo: “Mày muốn chết à, tao hỏi thì mày lắc đầu mà bây giờ mày cán tao. Mày là đồng bọn của nó phải không?”. Run sợ nên Thiện liền xin lỗi Huy về việc để bánh xe đụng vào người Huy, đồng thời cũng nói là mình không quen biết ai cả. Khi nghe Thiện nói xong, Huy chẳng nói chẳng rằng mà dùng tay tát vào mặt Thiện một cái. Thiện cố nài nỉ van xin thì Huy dở giọng: “Được rồi, mày muốn chết thì tao cho mày chết. Tụi bay đâu đánh nó cho tao”. Hai thanh niên kia biết Thiện là học sinh ngoan hiền và cũng không phải là đồng bọn của kẻ cần tìm nên không ra tay, thấy vậy Huy bực tức nói lời nặng nhẹ với đồng bọn rồi rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực Thiện, làm nạn nhân ngã gục tại chỗ. 

Ngay lập tức, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Thiện đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do vết đâm làm thủng tim, vỡ lá lách gây mất máu cấp. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Cam Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, đồng thời khẩn cấp thông báo đến Công an huyện Cam Lâm để phối hợp điều tra theo thẩm quyền. Sau khi thu thập thông tin cũng như lời khai của các nhân chứng, đến 13h chiều cùng ngày, lực lượng điều tra Công an huyện Cam Lâm đã tiến hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Lâm Khắc Huy để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Tại cơ quan điều tra, biết  không thể chối tội, Huy đã cuối đầu khai nhận hành vi dùng dao đâm chết người trước đó. Tuy nhiên đối tượng cho rằng mình chỉ đâm cảnh cáo chứ không hề cố ý giết người.

Sát hại bạn học lớp 9 chỉ vì… cái lắc đầu ảnh 2

Người mẹ một tuần không ăn vì thương nhớ con

Chúng tôi tìm đến nhà học sinh xấu số Nguyễn Quốc Thiện cũng là lúc gia đình đang chuẩn bị đồ cúng để cúng tuần 7 ngày cho người mất. Thấy khách đến, ông Nguyễn Quốc Tường (SN 1971, bố của nạn nhân) nước mắt rưng rưng: “Sao có thể như thế được. Con tôi có tội có tình gì chứ, sao người ta lại giết nó. Sao tại họa lại ập đến với gia đình tôi như thế”. 

Theo tìm hiểu, Thiện là con trai út trong gia đình có hai anh em đều là trai. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng hai vợ chồng ông Tường vẫn cố gắng làm lụng nuôi hai con ăn học đến nơi đến chốn như bạn bè đồng trang lứa. Được biết, trước đây vợ chồng ông Tường làm mấy sào ruộng nhưng không đủ ăn, sau khi bàn đi tính lại, công việc ruộng nương ông giao cho vợ phụ trách, còn mình đi học nghề sửa xe máy, cách đây hơn 2 năm ông vay mượn ít tiền mở quán sửa xe ở tại nhà và cũng có được đồng ra đồng vào lo cho các con ăn học. Được biết, từ ngày con trai mất, người mẹ chỉ biết khóc sướt mướt. Hàng ngày, hàng giờ người mẹ lam lũ này nằm trên chiếc giường của người con trai xấu số rồi ôm tấm hình lúc còn nhỏ của con mà khóc. Từ ngày đó đến nay, người mẹ mất con không ăn gì, chỉ khi chồng khuyên bảo thì uống ly nước cho qua ngày. Ông Tường nghẹn ngào: “Từ ngày con mất đến giờ, vợ tôi chỉ biết khóc. Tôi khuyên bả ăn gì chứ như thế này mãi thì chết mất, nhưng mỗi lần tôi nấu cháo bưng lên cho bả thì bả lại khóc, ăn không được. Mới một tuần mà nhìn bả gầy lắm rồi. Tôi mất con trai rồi, không muốn bả có mệnh hệ gì nữa đâu”. 

Cụ Đặng Thị Mẫu (72 tuổi, ở thị trấn Cam Đức), cho biết: “Thằng nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép vậy mà lại chết tức tưởi như thế. Ở đây từ trước đến giờ ai cũng khen nó học giỏi, mà còn biết lo cho gia đình, ngoài giờ học là nó phụ giúp bố mẹ nó việc này việc nọ. Nhìn mặt thằng nhỏ có hậu và đẹp trai lắm. Tội nghiệp cho gia đình ông Tường. Có thằng con như thế mà nó không ở được với bố mẹ, phải theo ông bà tổ tiên khi còn quá nhỏ tuổi”.

Tìm đến nhà đối tượng Lâm Khắc Huy, ngôi nhà này đóng cửa kín mít. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Huy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhà có 2 anh em, Huy là con trai đầu, sau Huy có một em gái đang học lớp 6. Trong khi đứa em chăm lo học hành thì ngay từ nhỏ Huy đã bỏ bê việc học, đua đòi học thói hống hách, bắt nạt người khác, nhiều lần gây gổ đánh nhau, bố mẹ nói gì cũng cãi lại. Theo một hàng xóm của Huy, dù nhà nghèo nhưng Huy chẳng đụng tay đụng chân bất cứ công việc gì, tối ngày chỉ biết chơi bời, tập tành nhậu nhẹt, Huy gặp ai cũng chửi bới dù người đó lạ hay quen. “Sáng sớm hôm xảy ra sự việc, thằng Huy lái xe máy lạng lách, một chút nữa là đụng vào người tôi. Thấy vậy tôi nói nó chạy xe thì nhìn trước nhìn sau cho cẩn thận, chứ chạy ẩu kiểu đó có ngày gây tai nạn chết người thì khổ cả nhà. Tôi vừa nói dứt câu thì nó dừng xe chửi tôi luôn, nó dọa tôi lần sau còn dám lên mặt dạy đời nó thì nó cho biết tay. Tôi hoảng hồn nên im cho xong chuyện, không ngờ đến trưa thì nghe tin nó đâm chết người”, một hàng xóm của Huy cho biết.

Được biết, ở địa phương Huy được đám thanh niên đặt cho biệt danh Huy “đen”. Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao? Một người dân ở đây giải thích: “Nó nhỏ nhưng người nó đen và chắc lắm. Nó mà dùng tay đấm đứa nào thì đứa đó không bị u đầu cũng chảy máu. Vì nó đen với nó bợm và lúc nào cũng được mấy đứa choai choai xưng hô này nọ nên mấy đứa nhỏ cứ gọi nó là Huy “đen”, tôn nó lên làm đại ca luôn. Bố mẹ nó khuyên nó đừng phá làng phá xóm nữa, chứ đi đâu cũng nghe người ta bảo có con cái bợm bã lì lợm nhưng nó không nghe. Nhiều hôm tôi nghe nó chửi cả bố mẹ nó nữa. Con cái loại đó thì…”.