TP.HCM

Lời khai của hung thủ phi tang xác em dâu

ANTĐ - Hung thủ Đặng Văn Tuấn khai đã sát hại em dâu, lưu giữ thi thể suốt 2 ngày đêm đến khi phân huỷ thì mới phi tang…

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại, phi tang trong 2 bao tải, như ANTĐ đã thông tin, nguồn thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, bước đầu hung thủ Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1) đã khai báo chi tiết hành vi sát hại em dâu, là bà Bùi Thị H (SN 1973, ngụ cùng địa chỉ).

Hung thủ Đặng Văn Tuấn, kẻ đã sát hại em dâu

Hung thủ Tuấn khai, năm 2013 Tuấn mãn hạn tù 7 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma tuý” rồi trở về địa phương, sống tại nhà số 35/107B đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1. Tại ngôi nhà trên còn có vợ chồng “hờ”, em trai Tuấn, là ông Đặng Văn Th (SN 1973) – bà Bùi Thị H, và con trai của Tuấn, tên K.

Tuấn hành nghề "xe ôm" và tái nghiện ma tuý đá. Ngoài ra Tuấn còn rủ rê em dâu, là bà H, sử dụng ma tuý đá ngay tại nhà. Chính vì thế, nhiều lần ông Th góp ý thì Tuấn hành hung, đuổi em trai ra khỏi nhà. Tuấn có thừa nhận là nhiều lần rủ rê bà H sử dụng ma tuý đá chung, nhưng chuyện quan hệ tình ái giữa anh chồng – em dâu thì hoàn toàn không có.

Chiều 27/9 sau lần cự cãi, Tuấn đuổi em trai, tức ông Th ra khỏi nhà và ông này tá túc ở 1 địa điểm cũng ở đường Trần Đình Xu. Trước đó chiều 26/9 Tuấn cũng chửi mắng con trai và đuổi đi khỏi nhà.

Về động cơ sát hại bà H, Tuấn khai, trước đó có mâu thuẫn với bà H do hiểu nhầm, Tuấn nhiều lần xin lỗi nhưng bà H không đồng ý. Theo Tuấn, người em dâu này còn doạ thuê giang hồ xử… Tuấn. Do đó Tuấn nảy sinh ý định sát hại em dâu.

Công an áp giải Tuấn đến địa điểm chôn phần thi thể nạn nhân

15h chiều 28/9 Tuấn và bà H sử dụng ma tuý đá tại nhà. Lúc này 2 người phát sinh mâu thuẫn cự cãi, nên Tuấn dùng chày đâm tiêu đánh vào đầu bà H liên tiếp. Thấy bà H kêu la, Tuấn dùng tay bóp cổ, bịt miệng đến lúc bà H tử vong.

Hơn 2 ngày đêm Tuấn lưu giữ thi thể bà H trong nhà. Do chỉ có bà H và Tuấn chung sống nên không ai phát hiện ra.

Đến chiều 30/9 khi thi thể bà H phân huỷ, bốc mùi thì Tuấn di chuyển vào nhà vệ sinh phân xác. Tuấn nhờ 1 đồng nghiệp "xe ôm" chở ra 1 khu chợ tại trung tâm Q.1 mua 2 bao tải. Dọc đường Tuấn có kể cho người đồng nghiệp là vừa giết người nhưng ông này không tin.

Rạng sáng 1/10 hung thủ Đặng Văn Tuấn dùng xe gắn máy chở 2 bao tải chứa phần thi thể của bà H, đem vứt bỏ ở đầu hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1. Sau đó Tuấn quay về nhà lấy nốt phần thi thể nạn nhân mang đến chôn tại lùm cây ở khu đất trống tại gần cầu Lò Gốm, P.10, Q.6.

Đến sáng 1/10 khi những bao tải chứa thi thể bà H bị phát hiện, Tuấn nghĩ tội ác của mình trước sau gì cũng bị phanh phui, nên thực hiện ý định tự vẫn. Ban đầu hung thủ Đặng Văn Tuấn uống thuốc độc mua trước đó, nhưng không chết, sau đó Tuấn tiếp tục tự cắt mạch máu ở cổ tay nhưng hàng xóm phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Hiện công an TP.HCM đang xác minh lời khai của hung thủ Đặng Văn Tuấn và mở rộng điều tra vụ án mạng này.