Phức tạp tội phạm cướp “xe ôm” trên QL6

ANTĐ - Hàng loạt biện pháp phòng ngừa đã được các lực lượng CATP Hà Nội đồng loạt triển khai nhưng tình hình tội phạm cướp “xe ôm” trên tuyến QL6 đi qua địa bàn Hà Đông, Chương Mỹ - TP Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Phức tạp tội phạm cướp “xe ôm” trên QL6 ảnh 1
Một lái "xe ôm" bị tên cướp đâm trọng thương gần QL6 thuộc địa bàn
Hà Đông đang cấp cứu tại bệnh viện


Nạn nhân chủ quan, mất cảnh giác Một buổi sáng đầu tháng 7, người dân đi chợ sớm ngang qua chiếc ao cạn gần QL6 trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện anh Nguyễn Quang làm nghề lái “xe ôm” trú tại quận Hai Bà Trưng nằm bất tỉnh bên mép ao, trên người loang lổ máu. Tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông; tỉnh lại, anh Quang cho biết mình đã bị một đối tượng nam dùng dao nhọn tấn công, đâm nhiều nhát vào người và cướp đi 1 chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ, một số tiền và giấy tờ tùy thân. Qua trao đổi, lái “xe ôm” này cho biết, tối hôm đó, khoảng 23h, trong lúc anh đang chuẩn bị về nhà thì một nam thanh niên dáng người nhỏ, cao khoảng 1,5m đến thuê anh chở từ quận Hai Bà Trưng về cầu Hà Đông với giá 60 nghìn đồng. Trong lúc anh đang chần chừ thì nam thanh niên này rút tiền ra trả trước. Thấy vậy, anh đồng ý. Đến cầu Hà Đông, người khách này tiếp tục yêu cầu anh chở xuống khu vực bến xe khách Yên Nghĩa để lấy nợ và hứa sẽ bồi dưỡng thêm. Khi đến gần khu vực bến xe, nam thanh niên này lại bảo anh rẽ xuống một ngõ nhỏ để vào nhà “con nợ”. Khi vừa đến ao cạn cách QL6 khoảng 50m, nam thanh niên xin xuống xe đồng thời dùng mũ bảo hiểm và dao nhọn tấn công anh Quang tới tấp. Do quá bất ngờ, anh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người dẫn đến bất tỉnh. Cách đây không lâu, cũng vì chủ quan mà anh Ngọc - lái “xe ôm” trên địa bàn huyện Chương Mỹ suýt phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Đang đứng chờ khách trên QL6, đoạn thuộc địa bàn xã Tiên Phương, Chương Mỹ thì một cậu bé khoảng 14 tuổi, đội mũ lưỡi trai, mặt bịt kín khẩu trang đến thuê anh chở vào đồi Tiên Phương, Chương Mỹ. Biết đó là khu đồi vắng nhưng thấy người khách đi xe là một cậu bé vắt chưa sạch mũi nên anh Ngọc đã mất cảnh giác. Lái “xe ôm” không ngờ rằng, khi vừa vào khu đồi vắng, cậu bé đã rút dao nhọn tấn công anh từ phía sau.
Khó phòng ngừa
Trao đổi về vấn đề này, một chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: Trên tuyến QL6 có nhiều đoạn đường vắng, thưa dân cư, không có hệ thống chiếu sáng, hai bên nhiều rừng núi; trong khi đó lực lượng biên chế của công an các quận, huyện quá mỏng, phương tiện đi lại còn thiếu thốn nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.   Trung tá Trần Duy Ất - Đội phó Đội CSHS - CAH Chương Mỹ cũng cho biết thêm, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về việc phòng ngừa các loại tội phạm trong đó có tội phạm cướp “xe ôm”, đầu tháng 9 vừa qua, công an các quận, huyện trên tuyến quốc lộ này đã tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tội phạm cho lái “xe ôm” nhưng nhiều lái xe đã không tham gia lớp tập huấn. Riêng CAH Chương Mỹ chỉ có 60% lái “xe ôm” tham gia. Điều đó cho thấy, ý thức phòng ngừa tội phạm đối với người trong nghề vẫn còn yếu kém. Vì vậy, để phòng chống có hiệu quả loại tội phạm này, bên cạnh nỗ lực của cơ quan công an, những người làm nghề “xe ôm” cần tuân thủ nghiêm sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đồng thời luôn nâng cao cảnh giác trong lúc hành nghề.