TP.HCM:

Nóng: Chồng sát hại vợ và con thơ ngay trong khách sạn

ANTĐ - Người chồng sát hại vợ trong khách sạn, rồi toan giết cả con thơ 10 tháng tuổi… Sau đó đối tượng này đã ra tự thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 7/10 công an quận 10, TP.HCM đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1982, trú tỉnh Đồng Nai) từ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.
Trước đó đêm 6/10 Anh đến công an TP Biên Hoà để tự thú, khai báo đã vừa sát hại vợ con, tại 1 khách sạn ở quận 10.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh khai báo tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu của công an quận 10 và khai báo của đối tượng Anh khi ra tự thú, Anh và chị T.Đ.P.L (SN 1991, ngụ quận 10) là vợ chồng và có 1 con chung là cháu N.T.N.Y (11 tháng tuổi).
Ban đầu vợ chồng Anh – chị L sống ở nhà cha mẹ ruột của Anh tại TP.Biên Hoà nhưng cách đây 2 tháng vì Anh ghen tuông, cho rằng vợ quan hệ bất chính nên chị L bế con về nhà cha mẹ ruột ở quận 10 sống.

Do nhiều lần khuyên chị L quay về chung sống nhưng không thành nên Anh nảy sính ý định sát hại vợ rồi tự sát. Trước khi gây án 2 ngày, Anh mua 1 con dao nhọn thủ sẵn trong người.

Người dân địa phương xôn xao với việc chị L và con thơ bị người chồng sát hại tại khách sạn

Đêm 6/10 Anh đi xe gắn máy từ TP Biên Hoà lên nhà cha mẹ vợ ở quận 10 đón chị L và con đi chơi, sau đó chở đến thuê phòng 304 của khách sạn N.M 2, đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 để nghỉ ngơi.

Tại khách sạn Anh nói chuyện vợ quay về chung sống nhưng theo Anh lúc này chị L không quan tâm mà nhắn tin ĐTDĐ với ai đó. Bực tức trước thái độ của vợ, Anh rút dao đâm 1 nhát giữa ngực chị L, rồi dùng tay bịt miệng chị này để không kêu la. Khi biết vợ đã chết thì Anh thấy con, tức cháu Y ngồi trên giường khóc đòi mẹ nên Anh nảy sinh ý định giết con.

Anh lấy khăn của khách sạn trùm kín cơ thể cháu Y bế vào đặt ở nền gạch trong phòng tắm khách sạn rồi xả nước với ý định cho cháu Y ngạt chết dần. Khi thấy con nằm bất động< anh bế con ra đặt cạnh thi thể chị L.

1 lúc sau thấy con cựa quậy, miệng ọc thức ăn, biết là con chưa chết nên Anh lấy khăn lau sạch thức ăn ọc ra ở miệng đồng thời lấy áo khoác chị L đắp ngang bụng cả 2 mẹ con. Sau đó Anh chốt cửa phòng khách sạn, lấy xe gắn máy chạy thẳng về Biên Hoà.

Cháu Y may mắn thoát chết

Anh liên hệ với người anh ruột, tên V thông báo, là đã sát hại vợ con, đang chuẩn bị tự vẫn. Qua điện thoại anh V khuyên Anh hãy bình tĩnh chờ anh từ tỉnh Bình Dương về TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để giải quyết. Qua khuyên nhủ, 23h30 đêm 6/10 anh V đưa Anh đến cơ quan công an tự thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

May mắn trong vụ án này, cháu Y được phát hiện kịp thời, đưa đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết. Các y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM xác định cháu bé này chị bị suy hô hấp.

Vụ án đang được công an Q.10 chuyển giao công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.