Nỗi máu yêng hùng, giết người tại quán nhậu

ANTĐ - Dù không hiểu chuyện, nhưng Nhiều tuyên bố “đánh luôn, nói nhiều làm gì” và lập tức cùng Trung nhảy xuống xe yểm trợ cho chủ quán, tức ông Dũng đánh nhóm khách, khiến nạn nhân tử vong...

Ngày 7/12 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (phòng PC45) công an TP.HCM cơ quan này đã xác định rõ vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra hơn 1 năm trước làm 1 người chết tại quán ăn Gò Mây (số 33 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Liên quan đến vụ án này phòng PC45 đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Nhiều (tự Tèo, SN 1981, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và truy bắt 1 đối tượng khác, là Thái Hoàng Trung (tự Mèo, SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra của công an TP.HCM, khoảng 18h chiều 18/10/2010, ông Trần Văn Lý (SN 1968, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng Nguyễn Văn Duy (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) và 5 người khác đến nhậu tại quán ăn Gò Mây, ngồi ở bàn số 13. Trong quán cũng có nhiều nhóm khách khác đang lai rai, trong đó có một nhóm 4 người đang ngồi nhậu ở bàn số 23. Khoảng 21 giờ đêm, trong khi đi vệ sinh thì giữa Duy và một thanh niên đầu trọc ngồi bàn số 23 gặp nhau trong nhà vệ sinh xảy ra va chạm, cự cãi. Lúc này Duy dùng tay đấm vào mặt người thanh niên đầu trọc. Tuy nhiên sau đó ai trở về bàn đó tiếp tục nhậu.

Đối tượng Thái Hoàng Trung

Biết chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh, ông Nguyễn Văn Dũng (chủ quán ăn Gò Mây) đến bàn 23 hỏi người thanh niên đầu trọc đầu đuôi vụ việc, sau đó ông này đến bàn số 13 đề nghị Duy qua bàn số 23 xin lỗi người thanh niên kia. Do Duy không đồng ý với lời đề nghị này nên ông Dũng nổi giận lớn tiếng chửi và đòi đánh Duy ngay tại quán. Không muốn dính dáng đến phiền phức nên ông Lý yêu cầu quán tính tiền để họ ra về. Nhưng khi nhóm của ông Lý, của Duy vừa ra lấy xe thì ông Dũng chạy theo níu xe của Duy lại và đòi đánh người thanh niên này. Ông Lý đứng ra can ngăn nhưng liền bị ông Dũng xô đây, rút roi điện ra chích vào người ông Lý. Chưa dừng lại ở đó, ông Dũng xô ngã ông Lý và định xông vào hành hung nhưng khách và nhân viên của quán đã chạy ra can ngăn. Do đó ông Dũng chạy vào trong quán bẻ cây, một tay cầm cây, một tay cầm hung khí để chuẩn bị ăn thua.

Đúng lúc này, Nhiều và Trung đi xe gắn máy vào quán. Khi thấy cảnh chửi bới, ông Dũng đang cầm hung khí trên tay thì Nhiều buông lời hỏi và một người khách cho biết, chủ quán và nhóm khách đang đánh nhau. Nghe vậy dù không hiểu chuyện Nhiều tuyên bố “đánh luôn, nói nhiều làm gì”. Ngay lập tức Nhiều cùng Trung nhảy xuống xe yểm trợ cho chủ quán, tức ông Dũng đánh nhóm khách.

Kết thúc cuộc chiến, nhóm của ông Lý bị đánh bầm dập, phải tháo chạy thoát thân. Sau màn thanh toán, Nhiều, Trung và ông Dũng lấy xe gắn máy bỏ đi. Ngay trong đêm một số người dân đã phát hiện ông Lý nằm bất động trong một kho vải, gần hiện trường quán ăn, nên tổ chức đưa đi cấp cứu nhưng 6 ngày điều trị thì người đàn ông này đã tử vong.

Khi nghe tin nạn nhân Lý đã tử vong, công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy bắt thì Nhiều và Trung bỏ trốn khỏi địa phường. Tuy nhiên đến ngày 15/1/2011 Nhiều bị sa lưới, còn Trung vẫn lẩn trốn. Hiện cơ quan CSĐT công an kêu gọi đối tượng Hoàng Thái Trung hãy sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; ai biết Trung ở đâu có thể trình báo về đội truy xét trọng án (đội 9), phòng PC45 hoặc thông qua số điện thoại  (08).38387414.