TP.HCM:

Níu kéo tình cảm không xong, mưu toan giết người yêu cho hả giận

ANTĐ - Níu kéo tình cảm không xong, Bình mưu toan giết chết người tình. Tội ác của Bình đã bị trả giá bằng bản án tử hình.

Ngày 28/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Lê Thanh Bình (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội “giết người”.

 

 Giết người yêu man rợ, bị cáo Bình bị tòa bác đơn kháng cáo

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Bình  từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Vào tháng 6/2013, Bình quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N.H.T.T. Đến giữa tháng 7/2013, do xảy ra mâu thuẫn nên chị T. kiên quyết đòi chia tay .  Không thuận ý, Bình nhiều lần tìm gặp  T. hàn gắn lại tình cảm nhưng chị T. từ chối.

Do biết chị T. thường chở con đến học tại trường mầm non ở xã Bình Chánh huyện Bình Chánh, sáng 30/7/2013 Bình đến quán cà phê đối diện cổng trường đợi chị T. Sau khi con chị T. vào trường, Bình đến gặp và đề nghị chị T. chở Bình sang quận Bình Tân uống cà phê để nói chuyện.

Phát hiện trong túi quần Bình giấu con dao Thái Lan, trên đường đi chị T. run sợ và nói Bình cầm lái thay. Bình đồng ý nhưng hăm dọa chị T  không được la nếu không sẽ bị Bình đâm chết.

Nhân lúc dừng xe cho Bình lên chở, chị T. bỏ chạy, tri hô cầu cứu. Bình chạy bộ đuổi theo, bắt được chị T buộc chị lên xe nhưng chị T tiếp tục bỏ chạy. Khi đuổi kịp chị T, Bình tức giận rút dao đâm 5 nhát vào người chị T. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm thủng động mạch chủ ngực, chị T. tử vong.

Mặc dù bị cáo Bình bày tỏ thái độ ăn năn hối hận nhưng xét thấy hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thanh Bình mức án tử hình.

Trước đó, Bình có hai tiền án, mới ra tù vào tháng 3/2012. Sau khi mãn hạn tù không lâu bị cáo lại gây ra án mạng trên.