Nhóm cướp “nổi cáu” vì... 2.000 đồng

ANTĐ - Quây kín đôi nam nữ đang ngồi tâm sự ở quãng đường vắng và được bị hại rút ra tờ 2.000 đồng… xin tha, nhóm cướp đã “nổi cáu”, động chân động tay rồi lục soát lấy đi hơn 700.000 đồng.

Sự việc xảy ra cách đây hơn 11 năm và cho đến những ngày cuối tháng 5-2015, Nguyễn Văn Độ (SN 1986), trú  ở thôn Tây Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng - một trong số đối tượng gây án - mới bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng về tội cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, chiều 30-4-2004, Độ cùng Nguyễn Văn Đoàn (anh ruột), Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Thế Tiến (cùng SN 1985, ở xã Tây Hưng); Trịnh Văn Thọ (SN 1983) và Vũ Văn Anh (SN 1985) cùng ở xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, đến khu du lịch rừng thông, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng chơi. Sau khi uống bia, Đoàn rủ cả nhóm đi “xin tiền” của các đôi trai gái đang ngồi tâm sự tại đây.

Nhóm cướp “nổi cáu” vì... 2.000 đồng ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Độ 

Nhóm các anh chị Nguyễn Thụ Hoàng, Phạm Văn Quyết, Mai Thị Hương và Trần Thị Phương, cùng ở xã Vinh Quang, đã lọt vào vòng vây của nhóm cướp. Đoàn áp sát anh Hoàng, xin tiền để mua thuốc hút. Anh Hoàng rút ví, lấy 2.000 đồng đưa Đoàn. Cho rằng anh Hoàng coi thường, nhóm Đoàn, Độ nổi cáu, lao tới giật chiếc ví lấy đi 700.000 đồng. Quá trình này, Nguyễn Văn Độ dùng cây côn gỗ uy hiếp những người còn lại.

Qua điều tra truy xét, cơ quan công an bắt giữ 5 đối tượng trên và TAND TP Hải Phòng đã xử phạt nghiêm minh theo quy định pháp luật. Riêng Nguyễn Văn Độ bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Trung tuần tháng 5-2015, CAH Tiên Lãng nắm được thông tin tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái có một đối tượng làm nghề sửa chữa, lắp đặt điều hòa nhiệt độ có nhiều đặc điểm trùng khớp với Nguyễn Văn Độ. Được sự hỗ trợ của CATP Yên Bái,  CAH Tiên Lãng đã bắt giữ an toàn và đưa đối tượng Độ về xử lý.