Người đàn ông bán vé số bị chính "khách hàng" mua vé lừa đảo

ANTĐ -Vui mừng vì tưởng gặp được khách “sộp”, ông Dinh mang hai tờ vé trúng giải của khách đến đại lý để đổi tiền, thì tá hỏa khi phát hiện đó là vé giả...

Ngày 7-3, ống Đoàn Dinh, sinh năm 1964, và bà Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1974,  cùng trú tại xã thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông), đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức đổi vé số trúng thưởng giả.

Theo lời kể của ông Đoàn Dinh vào khoảng 11 giờ trưa 4-4, khi anh đang bán vé số tại khu vực chợ Quảng Sơn thì có hai nam thanh niên ăn mặc lịch sự tới hỏi mua vé số. Sau khi chọn mua vé thì các đối tượng giả vờ mượn bảng để dò kết quả của lô vé số do tỉnh Khánh Hòa, phát hành ngày 23-2-2014 mà chúng đã mua lần trước (thực chất là vé giả). Sau khi dò và “bất ngờ” khi hai vé có số 417850 trúng giải 6, với trị giá mỗi giải 500 ngàn đồng. Hai đối tượng ngỏ ý đổi lại hai tờ vé số đó cho ông Dinh để lấy 950 ngàn đồng, còn 50 ngàn đồng biếu ông Dinh để lấy hên. Ngoài ra, hai đối tượng không quên mua ủng hộ 10 tờ vé khác.

Các tờ vé số giả có cùng số seri

Vui mừng vì tưởng gặp được khách “sộp”, ông Dinh mang hai tờ vé trên đến đại lý để đổi tiền thì mới tá hỏa phát hiện hai tờ vé đó là giả. Với thủ đoạn trên, chỉ trong buổi chiều 4-3, các đối tượng đã lừa bà Nguyễn Thị Trang và một nạn nhân khác ở xã Đắk Ha, thêm 4 tờ vé số nữa, với tổng trị giá 3 triệu đồng.

Điều đáng nói ở đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng hết sức tinh vi, các tờ vé số được làm giả rất điệu nghệ, nếu bằng mắt thường không thể phân biệt được. Chỉ khi đem so sánh thì mới phát hiện các tờ vé đó đều cùng số seri với nhau. Bên cạnh đó, chúng còn tự “giới hạn” các giải thưởng chỉ dao động ở mức độ từ 500 đến một triệu đồng, để nạn nhân khi đổi không để ý vì trị giá giải thưởng thấp.

Các nạn nhân đến trình báo tại cơ quan công an

Trong thời gian qua, thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức đổi vé số trúng thưởng giả đã xuất hiện ở rất nhiều nơi và đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên lợi dụng sự sơ hở, thiếu hiểu biết của nhiều người, mà các đối tượng vẫn liên tục gây án. Đây cũng là một bài học cảnh giác chung cho tất cả mọi người dân, nhằm tránh đi hậu quả đáng tiếc, vì ăn phải “quả lừa”.