Liều lĩnh rút xăng từ máy bay Jetstar mang bán “chợ đen”

ANTĐ - Ngày 29-1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự,  Bộ Công an đã thông tin bước đầu về kết quả chuyên án đấu tranh với băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xăng Jet A1, là loại xăng đặc chủng sử dụng cho máy bay, của Hãng hàng không Jetstar.

Liều lĩnh rút xăng từ máy bay Jetstar mang bán “chợ đen”  ảnh 1Các đối tượng bị bắt giữ

Xăng đặc chủng “rò rỉ” ra thị trường 

7 nghi can bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” và  “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm: Trần Văn Sửu (SN 1973, trú quận 7), Huỳnh Đức Dũng (SN 1971, trú quận 3), Vũ Thế Hưng (SN 1967, trú quận Tân Bình), Vũ Văn Dũng (SN 1968, trú tỉnh Ninh Bình, tạm trú quận 12), Ngụy Như Thành (SN 1967, quê Nam Định, tạm trú quận Gò Vấp), Đỗ Văn Hưng (SN 1983, quê Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình) và Lê Văn Hùng (SN 1981, trú quận Tân Bình, TP.HCM). Được biết, Thành, Hưng và Hùng là nhân viên lái xe thuộc phòng kỹ thuật của Hãng hàng không Jetstar.

Hồ sơ ban chuyên án thể hiện, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một lượng lớn xăng Jet A1 là xăng đặc chủng sử dụng cho máy bay bán trên thị trường. Lần theo dấu vết, các trinh sát nghi vấn có 1 đường dây trộm cắp xăng đặc chủng từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bán ra “chợ đen”. Đầu tháng 1-2015, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

15h chiều 28-1, Ban chuyên án phối hợp cùng Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an, Công an TP.HCM và lực lượng quân đội bất ngờ đột kích vào kho san chiết xăng dầu lậu ở số 206/6 đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7 và một địa điểm khác là bãi đỗ xe do công ty cổ phần An Hiền quản lý, liên doanh với Tổng công ty xây dựng công trình Hàng không, đóng ở phường 2, quận Tân Bình. 7 đối tượng có tên trên bị bắt giữ. Cơ quan công an đã thu giữ khoảng 8.000 lít xăng dầu, trong đó phần lớn có chứa thành phần xăng Jet A1, 44 xe tải nhỏ, loại 1,4 tấn/xe.

Liều lĩnh rút xăng từ máy bay Jetstar mang bán “chợ đen”  ảnh 2Tang vật cơ quan công an thu giữ 

Thủ đoạn bị vạch trần

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông thường máy bay của hãng Jetstar khi đỗ ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc hơn 18h hoặc qua đêm chờ chuyến bay tiếp theo thì phòng kỹ thuật của hãng sẽ tiếp cận máy bay để kiểm tra khối lượng, chất lượng xăng dầu… Các đối tượng Thành, Hưng và Hùng là lái xe của phòng kỹ thuật lợi dụng nhiệm vụ được giao cũng như sự mất cảnh giác của kíp trực kỹ thuật đã lén hút xăng từ máy bay cho vào thùng phuy loại 200 lít trên xe. Sau đó chúng chở về ngay phòng kỹ thuật. Tranh thủ lúc rạng sáng, các đối tượng trên san chiết số xăng trộm cắp được sang các can nhỏ, loại 30 lít/can rồi cất giấu trong thùng gỗ cách vị trí làm việc khoảng 25m. Đến trưa khi tan ca trực, chúng dùng xe tải nhỏ chở hàng trộm được ra khỏi sân bay.

Đầu mối tiếp nhận bên ngoài là Huỳnh Đức Dũng, đối tượng thu mua xăng trộm cắp với giá 350-390 nghìn đồng/can 30 lít để chở đến bán lại cho Trần Văn Sửu tại kho ở đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7, vốn là kho san chiết xăng dầu trái phép do Sửu tự lập từ tháng 6-2014 đến nay. Khi bị bắt giữ, Dũng khai, trước đây Dũng hay đỗ xe ở bãi xe của công ty Phương Đô, các lái xe của hãng Jetstar đã tiếp cận gạ bán xăng dầu trộm được. Riêng đối tượng Sửu mua xăng đặc chủng Jet A1 về pha chế với dầu DO để bán cho nhiều đầu mối ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai. Long An, Bình Dương, Tây Ninh… Đáng nói là Thành, Hưng và Hùng đã cấu kết với nhau để trộm xăng đặc chủng trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Hiện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang mở rộng điều tra.