Không đi chơi quá khuya, đừng ra nơi quá vắng

ANTĐ - Gần đây, tại một số khu vực vắng vẻ ở ngoại thành xảy ra những vụ cướp táo tợn. Bọn tội phạm dùng hung khí đe dọa, tấn công các đôi trai gái đưa nhau ra nơi vắng vẻ tâm sự để cướp xe máy, điện thoại di động và tiền bạc.

Lực lượng Công an Hà Nội tăng cường tuần tra, chống cướp trên các tuyến đê ngoại thành vắng vẻ

Đã hơn 2 tháng, kể từ khi xảy ra vụ cướp tại cánh đồng thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Ánh, ở tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Ánh đến Hà Nội làm việc và thuê trọ trên địa bàn huyện Đông Anh.

Đêm hôm đó, chị Ánh cùng bạn trai là anh Trần Văn Hưng, nhà ở tỉnh Phú Thọ ngồi chơi ở cánh đồng thôn Bầu, đã bị 3 nam thanh niên dùng dao khống chế cướp xe máy và 2 điện thoại di động cùng với một số tài sản khác. Vì lúc đó đã quá khuya, xung quanh không một bóng người, nên đôi nam nữ này sợ không dám kêu cứu… 2 ngày sau khi xảy ra vụ cướp nêu trên, một đôi trai gái khác là anh Lê Văn Bài, ở huyện Mê Linh (Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Hạnh, ở tỉnh Hà Nam, cũng bị cướp trong khi đang tâm sự với nhau tại đoạn đường bê tông, khu vực xã Kim Chung (Đông Anh). Trong vụ này, bọn cướp gồm 3 tên bịt kín mặt bằng khẩu trang, đi xe máy không đeo biển kiểm soát và dùng dao nhọn đe dọa, cướp của anh Bài 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh đánh giá: “Hoạt động của tội phạm rất manh động, chúng sử dụng dao nhọn đe dọa, khống chế người bị hại và thấy ai có biểu hiện kháng cự là ra tay tàn bạo”. Mới đây, anh Nguyễn Văn Hào, ở tỉnh Phú Thọ, đưa bạn gái là chị Nguyễn Thị My, ở cùng quê (hiện thuê trọ tại huyện Đông Anh làm việc tại khu Công nghiệp Thăng Long), ra khu vực mương nước ở xã Kim Chung chơi đã bị cướp.

Tường trình của những người bị hại cho thấy, bọn cướp gồm 2 tên dùng hung khí tấn công đôi nam nữ này, rồi cướp xe máy và tiền. Ngay sau khi xảy ra các vụ cướp, CAH Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ một số ổ nhóm. Các đối tượng bị bắt khai nhận đã lợi dụng đêm tối, phục kích tại những nơi vắng vẻ như cánh đồng, nghĩa trang… ở địa bàn ngoại thành để cướp tài sản của các đôi trai gái.

Nhận xét về diễn biến hoạt động của tội phạm cướp nhằm vào các đôi trai gái trong thời gian gần đây, Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội đánh giá có những phức tạp. Tuy các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tích cực, chủ động phối hợp với Phòng CSHS - CATP thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhưng số vụ cướp dạng này vẫn xảy ra.

Không riêng gì ở huyện Đông Anh, một số địa bàn ngoại thành khác cũng xảy ra những vụ cướp tương tự. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thiếu ý thức tự bảo vệ tính mạng, tài sản của những người bị hại. Cho rằng đưa nhau ra chỗ vắng để tâm sự thì không bị ai quấy rầy và tránh gặp phiền hà, rắc rối với mọi người xung quanh, nhưng nhiều người bị hại đã phải hối hận vì gặp phải bọn cướp. Anh Nguyễn Gia Nguyên, nạn nhân một vụ cướp tâm sự: “Em và bạn gái thật dại dột khi rủ nhau ra cánh đồng vắng tâm sự, suýt phải trả giá đắt” - Đêm hôm đó, nếu không nhanh chân chạy thoát, anh Nguyên và cô bạn gái đã bị bọn cướp chém.

Trước những diễn biến phức tạp về hoạt động của tội phạm cướp tài sản, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khuyến cáo các đôi trai gái không nên đưa nhau đến những nơi vắng vẻ, thiếu hệ thống chiếu sáng để tâm sự, tránh làm mồi cho bọn cướp.

* Tên người bị hại đã được thay đổi.