Kế hoạch trả thù tàn độc của sát thủ nhí

ANTĐ - Trước khi cứa cổ gây ra cái chết của chủ xe ôtô 39 tuổi, Phan Văn Quang (16 tuổi) là nỗi khiếp sợ của hàng xóm khi hễ ai hở ra thứ gì là ăn trộm.

Mấy ngày nay, làng quê yên bình xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rúng động về cái chết thảm của anh Nguyễn Văn Lạng (39 tuổi). Làng trên, xóm dưới bàn tán xôn xao, nhiều người không thể tin Phan Văn Quang (16 tuổi) lại có thể dùng liềm cắt cổ anh Lạng trong ôtô.

Sát thủ Phan Văn Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.K
Phan Văn Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.K

Anh Lạng làm nghề sửa chữa điện thoại tại nhà riêng. Gần đây, thấy nhu cầu thuê xe ôtô lên cao, anh vay mượn mua xe cũ vừa để cho thuê tự lái, vừa chở khách.

Chiều 30-7, Quang tất tưởi chạy đến nhà anh Lạng, tay cầm chiếc điện thoại cũ bảo muốn bán. Cầm lên xem, anh Lạng trả giá 20.000 đồng. Quang tức tối bảo: “Cái điện thoại thế này mà ông trả bèo thế à?”, rồi xông vào đánh. Vì nhỏ con hơn nên Quang bị chủ cửa hàng xô ra ngoài. Nhiều người dân lúc đó cũng chạy đến can ngăn và đuổi Quang về. Trước bỏ đi, Quang dọa anh Lạng: "Mày nhớ đấy".

Một tuần sau, Quang thực hiện kế hoạch trả thù. Sẩm tối 6-8, rào trước đón sau rằng chuyện xích mích hôm trước bỏ qua, cậu ta thuê anh Lạng chở đi xã Tân Thắng với giá 300.000 đồng. Gần một giờ sau, vợ anh Lạng nhận được hung tin chồng bị cứa cổ, kêu cứu trong chiếc ôtô đậu ở đường làng. Anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khi cảnh sát khám nghiệm tử thi, Quang cùng có mặt như nhiều người dân khác, bàn tán về cái chết của anh Lạng. Hai ngày sau, khi biết bị cảnh sát tình nghi có liên quan án mạng, cậu ta bỏ trốn.

Vợ con anh Lạng xót xa trước cái chết của chồng. Ảnh: N.K
Vợ con anh Lạng suy sụp trước cái chết của chồng. Ảnh: N.K

Khi cảnh sát đến gia đình để vận động Quang ra đầu thú, ông Phan Văn Minh (bố của Quang) vẫn không tin con mình phạm tội. Bà Vũ Thị Hiền (mẹ Quang) nhiều lần gọi vào điện thoại của con nhưng lúc được, lúc không. Đến sáng 10-8, Quang mới chỉ chỗ cho mẹ nơi ẩn nấp. Khi người đàn bà đạp xe đến chỗ con trai, cảnh sát cũng có mặt. Quang bị bắt, thú nhận giết anh Lạng vì mâu thuẫn từ chuyện chiếc điện thoại hôm 30-7.

Gia đình cho biết, Quang bỏ học từ năm lớp 7, ở nhà chăn trâu, cắt cỏ, có dấu hiệu bệnh lý "thường rình phụ nữ tắm". Nhiều người trong xóm 9 xã Quỳnh Châu nhận xét sát thủ 16 tuổi này hiền lành, cục mịch, ít nói nhưng là tên trộm chuyên nghiệp. Ban đầu là con gà, vịt của hàng xóm rồi tiền bạc, điện thoại của bố mẹ và bất cứ ai hễ hở ra thứ gì là bị Quang "thó".

Bố mẹ Quang chiều con nên sau khi gây ra vụ trộm nào, hai ông bà lại đến xin lỗi và bồi thường. Quang sau đó bị bố đánh nhưng đứa con ngỗ nghịch vẫn chứng nào tật ấy. Mới đây, Quang gây ra 2 vụ trộm xe máy trong xã nhưng vì đang ít tuổi, gia đình bị hại cũng không yêu cầu khởi tố, xe đã được trả lại nên Ban công an xã Quỳnh Châu lập hồ sơ để đưa cậu ta đi trại giáo dưỡng. "Đang chờ ngày đi thì hắn gây ra vụ giết người", ông Lưu Hải Việt, Trưởng Công an xã Quỳnh Châu cho biết.

Từ ngày con trai bị bắt và đưa vào trại tạm giam ở thành phố Vinh, ông Minh, bà Hiền cứ lẩn thẩn như người mất hồn. Khi giận con, ông Minh tuyên bố "không có thằng con trời đánh như vậy" nhưng khi biết con nhịn ăn trong mấy ngày đi trốn, ông lại thúc vợ chuẩn bị ít đường sữa để gửi vào thăm nuôi.