Hộ lý mua bán trẻ sơ sinh cãi tội

ANTĐ - Chỉ vì hám lời, nữ hộ lý Nguyễn Thị Kim Chi rủ chồng và cô em dâu cùng tham gia “kinh doanh” trẻ sơ sinh. Hành vi của Chi và đồng bọn đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội mua bán trẻ em…

Các bị cáo tại phiên tòa chiều qua 21-3

Hôm qua 21-3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1953, trú tại nhà 106, phố Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng), Đặng Quang Hy (SN 1944, chồng Chi) và Bùi Thị Lệ Thuần (SN 1962, trú tại 132, phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) về tội mua bán trẻ em. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23-11-2010, CAQ Hoàn Kiếm phát hiện tại số nhà 118, ngõ 101 Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do Bùi Thị Lệ Thuần  làm chủ đang nuôi một bé gái sơ sinh. Qua điều tra làm rõ: Trong thời gian làm hộ lý tại BV Phụ sản Trung ương, biết có nhiều trường hợp phụ sản sinh con trong hoàn cảnh ngoài hôn nhân, không muốn mang con về nuôi và cũng có nhiều người có nhu cầu xin hoặc mua con nuôi nên Nguyễn Thị Kim Chi đã bàn với chồng là Đặng Quang Hy, đến các bệnh viện (bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội) làm quen với các nhân viên của bệnh viện, người làm nghề “xe ôm” trước cổng bệnh viện nhờ họ giới thiệu các trường hợp sản phụ cho con. 

Sau khi xin được trẻ sơ sinh, Chi giao cho Thuần nuôi và trả công mỗi ngày 70 nghìn đồng, còn mình tìm người có nhu cầu xin con nuôi để bán kiếm lời. Trong thời gian từ  tháng 1-2009 đến 11-2010, vợ chồng Chi, Hy và Thuần đã thực hiện nhiều vụ buôn bán trẻ em.

Đơn cử, ngày 15-1-2009, chị Trần Thị Thanh (SN 1988, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội), sinh được một cháu trai tại bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng không muốn nuôi. Biết chuyện, Chi và Hy xin con của chị Thanh về nuôi và bồi dưỡng sản phụ này 5 triệu đồng. Sau đó, Hy và Chi bán cháu bé cho vợ chồng anh Phạm Văn Hồng, Trần Thị Bích Hằng (trú tại thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) với giá 35 triệu đồng.

Tương tự, cũng do quan hệ “tình cảm” quá đà, cháu Nguyễn Thị Thảo (SN 1994, quê Vĩnh Phúc) đã mang bầu 7 tháng khi đang học lớp 10. Ngày 8-9-2010, Thảo tới bệnh viện Phụ sản Trung ương và sinh được một bé gái nặng hơn 1kg. Do sinh thiếu tháng, gia đình Thảo phải gửi bé gái này lại bệnh viện nuôi trong lồng kính. Hai tháng sau, bệnh viện thông báo cho gia đình Thảo đến đón cháu bé về. Ngày 14-11, trước khi anh Nguyễn Văn Đông (bố cháu Thảo) xuống đón “cháu ngoại” đã bàn với gia đình cho cháu bé để Thảo tiếp tục đi học. Tại cổng bệnh viện, anh Đông đã gặp ông Hoàng Văn Quang (SN 1958, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), làm nghề “xe ôm”. Anh Đông đã “tâm sự” và nhờ ông Quang tìm giúp người nuôi nhận cháu bé. Biết vợ chồng Hy, Chi đang có nhu cầu xin trẻ sơ sinh về nuôi nên ông Quang đã gọi điện rồi đèo anh Đông và cháu bé đến nhà Chi, Hy. Chi yêu cầu anh Đông viết giấy tự nguyện cho con và giao cháu bé, sau đó trả cho anh Đông 2 triệu đồng. Nhận số tiền trên, anh Đông bồi dưỡng cho ông Quang 1 triệu đồng.

Hành vi trên của Nguyễn Thị Kim Chi, Đăng Quang Hy và Bùi Thị Lệ Thuần bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội mua bán trẻ em. Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Thuần đã thành khẩn nhận tội. Riêng vợ chồng Chi, Hy cho rằng, do không biết việc mình làm là phạm pháp mà chỉ là giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh “éo le”, những vợ chồng vô sinh. Tuy nhiên, vặn lại “lý” trên của bị cáo, một Hội thẩm nhân dân viện dẫn, bản thân Chi là nhân viên hộ lý, làm việc ở bệnh viện Phụ sản Trung ương không lý gì mà lại không biết những quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp sản phụ, sinh con không muốn nuôi thì phải làm thủ tục cho con hay những đứa trẻ này phải được đưa vào trung tâm, trại trẻ mồ côi và cũng phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu chỉ đơn giản như bị cáo nói thì những kẻ trục lợi sẽ lợi dụng vào việc làm này để mua bán trẻ sơ sinh, lấy nội tạng và rồi hậu quả sẽ như thế nào? Trước những câu hỏi và phân tích thấu đáo của vị hội thẩm, bị cáo Chi bật khóc. Cũng như Chi, bị cáo Hy một mực phản cung và cho rằng mình không có tội. Trước sự thiếu thành khẩn này, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Trần Thị Đông Bích đã phải công bố bút lục (bản kiểm điểm) mà Hy đã tự viết tại cơ quan điều tra.

Cuối chiều qua, HĐXX ra quyết định tuyên phạt bị cáo Chi mức án 8 năm tù, Hy 6 năm tù và Thuần 4 năm tù giam. 

(Tên một số bị hại trong bài đã được thay đổi)