Hành trình của kẻ giả danh công an lừa tình, lừa tiền

ANTĐ - Ruồng rẫy vợ con bỏ đi theo người yêu cũ, để chiếm được tình cảm của bạn gái, Hùng giả danh là cán bộ đang công tác trong ngành công an để lừa tình và tiền của bị hại. Chỉ sau khi bị bắt, trước ngã rẽ cuộc đời anh ta mới biết mình đã đánh mất một mái ấm gia đình bao năm qua bị bỏ quên, thờ ơ, ghẻ lạnh...   

Hành trình của kẻ giả danh công an lừa tình, lừa tiền ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Bá Hùng bị bắt giữ đưa về cơ quan công an


Từ cú lừa tình đến lừa tiền

Do quen biết nhau từ nhỏ và đã từng một thời người yêu nhau nhưng vì một lý do nhất định nên Cao Bá Hùng (SN 1983, ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Minh N. (SN 1985, ở xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã đứt gánh giữa đường.
 

Đến khoảng cuối tháng 2-2014, Hùng và chị N. tiếp tục nối lại liên lạc với nhau. Khi gặp lại người bạn gái cũ, để lấy le, Hùng khoe với chị N. hiện đang công tác tại Bộ Công an và có khả năng xin được cho người học ngoài ngành vào công tác trong Bộ ngành công an.

Sau thời gian xa cách, thấy Hùng khoác trên người bộ sắc phục của một cán bộ làm trong ngành An ninh và sự ăn nói chững chạc nên N. nhanh chóng bị mê hoặc. Người ta thường nói, "tình cũ không rủ cũng tới" quả cấm có sai.

Chỉ sau vài lần gặp lại, chị N. dần nảy sinh tình cảm với Hùng và hai người về sống với nhau như vợ chồng tại ngôi nhà thuê trên phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Thời gian sống chung với nhau, Hùng nói sẽ xin cho bạn gái của mình vào làm trong ngành công an.

Hàng ngày thấy Hùng mặc sắc phục của ngành, vai đeo quân hàm Đại úy đi làm khiến N. không một chút nghi ngờ.

Kế hoạch tiếp theo được Hùng thực hiện bằng cách lên mạng internet liên hệ qua facebook với một người (chưa xác định được lai lịch) nhờ làm giả quyết định tuyển dụng chị Nguyễn Thị Minh N. vào công tác tại Cục kho vận (Tổng cục Hậu cần, Bộ công an) với giá... 50 nghìn đồng.

Quyết định tuyển dụng giả mang tên chị Nguyễn Thị Minh N. 

Sau đó, Hùng gửi quyết định này vào mail của chị N.. Để lấy lòng tin của bạn gái, Hùng tiếp tục thuê người làm giả số hiệu CAND mang tên Nguyễn Thị Minh N. và đi mua sắc phục cảnh sát mang về đưa cho chị N. nói rằng đã được tuyển vào ngành.

Nhằm tránh sự nghi ngờ của bạn gái, Hùng đến ngân hàng gửi số tiền 4,6 triệu đồng ghi là tiền của H52 thanh toán tiền lương tháng 8-2014 vào tài khoản cá nhân của chị N.. Sau hai ngày, tài khoản của chị N. tiếp tục nhận được thêm 920 nghìn đồng ghi là tiền thưởng ngành đến cuối tháng 9.

Trong thời gian này, nhiều xích mích giữa N. với chỗ làm xảy ra, tưởng bạn trai đã xin được việc nên cô gái đã xin nghỉ để chuyển sang một công việc mới. Việc N. đột ngột xin nghỉ làm đã khiến nhiều người trong công ty không khỏi tò mò.

Câu chuyện chị được bạn trai xin cho vào làm trong ngành công an khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cũng từ đây, một số bạn làm cùng công ty với N. muốn cầu cạnh, nhờ cô kết nối với Hùng lo giúp cho con em của họ cũng có nhu cầu vào làm việc trong ngành công an.

Đầu tháng 8-2014, N về quê nói chuyện với dì là bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1966, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về chuyện có thể nhờ người lo cho con trai bà Lưu vào công tác trong ngành công an.

Bà Lưu đã gọi điện nhờ Hùng giúp đỡ. Lúc này, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà Lưu nên Hùng đã nhận lời lo cho con trai bà Lưu là anh Ngô Minh Sơn (SN 1989) vào công tác trong ngành công an. Tuy nhiên, sau hai lần nhận của bà Lưu với tổng số tiền 70 triệu đồng nhưng không xin được việc cho anh Sơn, Hùng đã bị bà Lưu tố cáo ra cơ quan công an về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vết trượt dài

Tại cơ quan công an, khi tiếp xúc với phóng viên, Hùng vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng của con người ba hoa, "chém gió" thành thần. Biện minh cho lý do vì sao anh ta bị bắt giữ, Hùng bắt đầu bằng câu chuyện bằng việc đổ lỗi cho "số phận" và hoàn cảnh éo le của cuộc sống.

Sắc phục của ngành an ninh được Hùng mua về sử dụng để đi lừa tình, lừa tiền

Cũng chỉ vì quá yêu cô bạn gái học cùng quê từ nhỏ nên mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Việc Hùng lên mạng tìm mua quyết định giả và mua số hiệu CAND và sắc phục cảnh sát mang về nịnh N. chỉ vì muốn chiếm cảm tình của bạn gái chứ không hề có ý lừa đảo.

Hùng kể, từ cấp 1 đến cấp 3, Hùng và N. học cùng trường với nhau. Hùng học trước N. 2 lớp. Khi N. thi đỗ vào đại học, Hùng đã tìm đến làm quen nhận là người cùng quê biết nhau từ nhỏ. Dần dần, hai người đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Cũng trong thời gian này, dù đang học năm thứ 3 đại học nhưng vốn nhanh nhẹn vào tháo vát nên Hùng được cân nhắc lên chức Trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân kinh doanh về viễn thông tại Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng vẫn tiếp tục vị trí công việc của mình ở công ty cũ. Với một người nhanh nhẹn như anh ta và sở hữu một gương mặt thư sinh cùng công việc ổn định, Hùng sớm được những người đẹp xung quanh ve vãn.

Trong số những người phụ nữ đó có chị Trần Nữ Quỳnh Hoa (SN 1983, quê Đông Hà, Quảng Trị) là đồng nghiệp làm cùng phòng với Hùng. Vốn tính ham vui, nghĩ chẳng mất gì nên khi thấy chị Hoa có tình ý Hùng liền chủ động tấn công.

Đến khi không kiểm soát được cảm xúc, chị Hoa phải vác cái bụng bầu vượt mặt.  Hai người đã đi đến quyết định làm lễ kết hôn.

Dù đám cưới được tổ chức nhưng theo lời Hùng, đó chỉ là giải pháp tạm thời chứ anh ta cũng chẳng yêu gì vợ mình.  Vì thế, sau khi tổ chức đám cưới, Hùng dẫn vợ sang nội thành thuê nhà để ở.

Chừng được 2 tháng, chị Hoa lâm bồn, Hùng đưa vợ về cho bố mẹ đẻ chăm sóc. Được 3 tháng sau thì lại đưa ra Hà Nội thuê nhà ở tiếp.

Nhớ lại những ngày tháng sống bên vợ và con, Hùng vẻ mặt tưng tửng kể, em chán cảnh phải sống chung với người phụ nữ không chút mảy may tình cảm nên bỏ mặc đứa con mới lọt lòng cho vợ và cô em dì chăm sóc.

Những tháng đầu, thể hiện một phần trách nhiệm của mình, Hùng hàng tháng gửi cho vợ một khoản tiền để trang trải cho việc thuê nhà nuôi con. Tuy nhiên, đến năm 2013, lấy lý do việc làm ăn thua lỗ, Hùng bỏ mặc cuộc sống của cậu con trai mới gần 4 tuổi và người vợ của mình tự "bơi" giữa cuộc sống muôn vàn khó khăn không nơi nương tựa.

Viện lý do bận việc, hết giờ làm Hùng ở lại luôn công ty, không thì đi công tác hết tỉnh này đến tỉnh khác.

Có những chuyến công tác kéo dài cả tháng anh ta mới về. Thế nhưng, mọi sự chăm lo cho cậu con trai của đều được anh ta phó mặc cho người vợ và cô em dì.

Chỉ đến phút cuối, Hùng chợt bừng tỉnh và nhận ra giá trị của cuộc sống mình đã có và để nó tuột khỏi tầm tay

Thay vào đó, Hùng hẹn hò với N. đi ăn trưa và cà phê. Và nhằm chiếm đoạt tình và tiền, Hùng đã biến mình thành một tên tội phạm. Chỉ đến khi tra tay vào còng số 8 anh ta mới chợt tỉnh.

Trước khi điều tra viên đưa vào phòng tạm giữ, Hùng dưng dưng nói: "Nếu anh có gặp lại vợ em, hãy cho em gửi lời xin lỗi và mong cô ấy hãy chăm sóc con cho thật tốt. Tất cả với em bây giờ đã quá muộn, em sẽ thành khẩn và cải tạo tốt để được sớm trở về với người vợ và đứa con mà bao năm qua em đã vô tâm bỏ mặc".

Ngày 17-10, cơ quan CSĐT-CAQ Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Cao Bá Hùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".