Hà Nội: "Ngáo đá", người đàn ông trèo lên nóc nhà để trốn người truy đuổi

ANTĐ -Sáng 7-10, trên phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, một người đàn ông "ngáo đá" đã trèo lên các nóc nhà cao tầng như “người vượn” khiến người dân được một phen hoảng sợ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h45 ngày 7-10. Người đàn ông được xác định là Trần Quang Huy, 42 tuổi, trú ở phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Theo người dân chứng kiến sự việc cho biết, đầu tiên, người đàn ông này trèo lên một cây xanh trên phố Ngọc Hà, sau đó mới  trèo lên nóc ngôi nhà gần đó, rồi bò sang các ngôi nhà khác như “người vượn”, khiến người dân sống quanh khu vực hoảng hốt.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Ngọc Hà và Cảnh sát PCCC đã có mặt để tìm cách tiếp cận, vận động Huy xuống đất.

Trần Quang Huy trong cơn "ngáo đá" cho rằng đang bị nhiều người đuổi đánh

Đại úy Hà Việt Chung, Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết: “Chúng tôi đã huy động thêm lực lượng PCCC, xe cứu thương tới hiện trường để đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Huy đã tay không leo trèo lên những tòa nhà cao tầng rất nguy hiểm, nếu không may tuột tay rơi xuống có thể ảnh hưởng tới tính mạng”.

Khi di chuyển tới một ngôi nhà 5 tầng có tum (ở số 86 phố Ngọc Hà) thì người Huy lấy chiếc thang của chủ nhà rồi cậy nắp tum, chui lên đó ngồi. 
Lúc này, Đại úy Chung trèo lên tầng thượng ngôi nhà tiếp cận, vận động Huy trở xuống đất. Huy yêu cầu được gặp vợ con. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, người nhà đã đưa con trai của Huy (sinh năm 2005) đến hiện trường và lực lượng chức năng đã vận động được Huy xuống tầng 1.
Trần Huy Quang Huy sau đó được đưa về cơ quan điều tra.
Tại cơ quan công an, Huy cho biết, trước đó đã sử dụng ma túy dạng đá, Huy thấy rất nhiều người đuổi đánh và dọa giết nên phải chạy.
Trần Quang Huy cũng từng phải đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Thường Tín (Hà Nội).
Hiện, cơ quan công an đang giám định về tình trạng sức khỏe và sẽ bàn giao Trần Quang Huy cho gia đình để đưa đi chữa bệnh bắt buộc.