Giấu chồng nghiện ma túy, việc vỡ lở khi bị 141 phát hiện

ANTĐ - Kiều Trinh nghiện ma túy nặng, thường giấu chồng sử dụng vào buổi trưa...sự việc bại lộ khi bị tổ công tác Y10/141 CATP.Hà Nội phát giác.

Chiều 3/3, tổ công tác Y10/141 công an TP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Yên Phụ - Nghi Tàm, phát hiện chiếc taxi biển số 29A - 562.75 chở một vị khách có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra người đàn ông là khách đi xe tên Trần Anh Tuấn (41 tuổi, trú TP Hải Phòng), lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần người này có một gói ni lông chứa 12 viên nén màu vàng. Nghi vấn đây là thuốc lắc, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông này về trụ sở công an phường Trúc Bạch để làm rõ.

Đối tượng Tuấn cùng 12 viên thuốc lắc

Tại trụ sở cơ quan công an, Tuấn thừa nhận 12 viên nén là thuốc lắc, mua tại một quán bar ở Hải Phòng với giá 170.000 đồng/viên. Hiện Tuấn đang làm nghề lái xe ở Hải Phòng.

Trương Thị Kiều Trinh thường xin tiền của họ hàng rồi mua ma túy về sử dụng

Trước đó 5 phút, tổ công tác đã bắt giữ hai vợ chồng đối tượng Đỗ Hoàng Dương, 35 tuổi và Trương Thị Kiều Trinh, 25 tuổi, trú tại 42 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội về hành vi tàng trữ ma túy. Trinh khai nhận, nghiện nặng từ 6 tháng trở lại đây nên thường mua ma túy của một đối tượng không quen biết tại bến xe Lương Yên về sử dụng.

Mặc dù không đi làm ra tiền nhưng Trinh thường xuyên xin tiền của họ hàng, sau đó giấu chồng mua ma túy, “tranh thủ” sử dụng vào buổi trưa để không bị ai phát hiện.

Vụ việc hiện đang được CAP Trúc Bạch – quận Ba Đình xác minh, làm rõ.