Gây trọng án vì... rượu

(ANTĐ) - 16h ngày 2-6-2008, Nguyễn Minh Vượng (SN 1978) ở Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây đến quán bia Tiến Hương gần nhà ngồi uống bia, tình cờ gặp Nguyễn Văn Luyện (SN 1975), Nguyễn Gia Giáp (SN 1984), Đỗ Quang Ba (SN 1985), Nguyễn Duy Mạnh (SN 1984) đang ngồi uống bia ở trong quán.

Gây trọng án vì... rượu

(ANTĐ) - 16h ngày 2-6-2008, Nguyễn Minh Vượng (SN 1978) ở Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây đến quán bia Tiến Hương gần nhà ngồi uống bia, tình cờ gặp Nguyễn Văn Luyện (SN 1975), Nguyễn Gia Giáp (SN 1984), Đỗ Quang Ba (SN 1985), Nguyễn Duy Mạnh (SN 1984) đang ngồi uống bia ở trong quán.

Do có quen biết nhau nên khi thấy Vượng vào thì Luyện gọi thêm một chai rượu cuốc lủi mời Vượng ngồi vào bàn. Do ép nhau uống rượu nên các đối tượng trên đã to tiếng với Vượng. Vượng bỏ đi ra khỏi quán thì Mạnh cầm viên gạch đuổi theo.

Vượng tiếp tục bỏ đi nhưng bị Giáp, Mạnh và Ba dùng xe máy đuổi theo. Bí quá, Vượng chui vào bếp của một người dân gần đó trốn. Mạnh xông vào nhà dùng gậy đánh Vượng.

Vượng bị thương tích ở đầu, chảy máu ướt hết áo, chạy sang nhà ông Nghiệm ở gần đó nhờ băng bó. Giáp tiếp tục đuổi tìm Vượng. Lúc này có một chị phụ nữ ôm chặt Giáp để cho Vượng chạy, nhưng Giáp vùng ra được xông vào đánh Vượng.

Vượng vớ được con dao đâm một nhát vào cổ Giáp. Giáp chạy ra đường được một đoạn thì gục ngã. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng Giáp đã chết ngay sau đó.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Minh Vượng để tiếp tục điều tra, truy xét.

P.K