Ga Vinh tê liệt 60 phút vì gã "xe ôm" đổ xăng đốt ở phòng bán vé

ANTĐ -Khi mọi người đang ngồi ở phòng chờ và mua vé của ga Vinh thì bất ngờ có một người đàn ông mang một can xăng vào đổ ra nền rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến mọi người chạy tán loạn khắp nơi.

Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng 8-12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ga Vinh (đóng tại phường Quán Bàu) do bị đốt, khiến nhiều người hoảng loạn. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một người đàn ông tên Hòa (31 tuổi, trú ở khối 9, phường Quán Bàu) mang theo can xăng đi vào phòng chờ cũng là phòng bán vé. Bất ngờ, anh ta đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt rồi bỏ chạy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng, nhiều người đang ở trong phòng hoảng hốt chạy tán loạn hòng thoát ra ngoài. Ngay sau đó, có khoảng 30 người cầm bình cứu hỏa tại chỗ tham gia dập lửa. 10 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Ga Vinh tê liệt 60 phút vì gã "xe ôm" đổ xăng đốt ở phòng bán vé ảnh 1

Nhân viên ga Vinh dọn dẹp hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy loang lổ cả một vùng ở cửa ra vào. Nhiều đồ vật như điều hòa, quạt thông gió, bàn hướng dẫn hành khách bị cháy rụi. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Quán Bàu và công an TP Vinh lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra. Đối tượng đổ xăng, phóng hỏa tại ga Vinh, bị bắt ngay sau đó. 

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Thông tin ban đầu, kẻ gây án hành nghề "xe ôm" ở cổng ga Vinh. Đối tượng có dấu hiệu về thần kinh. Sự cố đã khiến nhà ga phải ngừng hoạt động trong 60 phút để khắc phục.