Cựu nhân viên hãng thông tấn nước ngoài lĩnh án

ANTĐ - Đương lúc thẩm vấn, bị cáo bất ngờ bật khóc. Không thể trả lời câu hỏi của HĐXX, cựu nhân viên của hãng thông tấn nước ngoài tại Việt Nam vội vã đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đột ngột lăn dài trên hai má… Đó chính là sự ân hận muộn màng của Nguyễn Thị Vân Hương tại phiên tòa hôm qua, 7-6.      

Nguyễn Thị Vân Hương bất ngờ bật khóc tại toà

Khác hẳn những ngày mới bị bắt giữ, Nguyễn Thị Vân Hương (SN 1973, trú ở phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cựu nhân viên Văn phòng thường trú tại Việt Nam của một hãng thông tấn nước ngoài không còn giữ được vẻ đằm thắm, mặn mà. Vậy nhưng với dung nhan trời phú, khuôn mặt ấn tượng cùng vóc dáng “chuẩn” của Hương vẫn ngời ngời xuân sắc. Hương trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 39 của mình.

Trong bộ trang phục giản dị, gương mặt không chút tô điểm, Nguyễn Thị Vân Hương bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Theo đó, cáo trạng của VKSND TP Hà Nội thể hiện, giữa năm 2007, Hương được một hãng thông tấn nước ngoài tuyển dụng vào làm trợ lý Văn phòng thường trú tại Việt Nam. Nhiệm vụ thường xuyên của cựu nhân viên này là quản lý con dấu, quỹ tiền mặt, lập chứng từ thanh toán liên quan đến hoạt động của văn phòng thường trú, giao dịch với ngân hàng, lập ủy nhiệm chi và viết séc rút tiền…

Lợi dụng vị trí công tác của mình, trong năm 2007 và 2008, Hương đã giả chữ ký, tẩy xóa số và chữ trên hàng loạt tấm séc để chiếm đoạt tiền của hãng. Một trong các lần gian dối đó là ngày 3-12-2007, khi Hương giả chữ ký của trưởng văn phòng đại diện rồi đến ngân hàng chuyển 240 triệu đồng từ tài khoản cơ quan đến tài khoản cá nhân của đối tượng. Trong năm 2008, lợi dụng việc được viết séc và đến ngân hàng rút tiền trên cơ sở các chi phí thực tế của văn phòng thường trú, Hương đã sửa chữa số tiền ghi trên các chứng từ được duyệt từ con số nhỏ thành con số khổng lồ để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. 

Cụ thể với 16 tấm séc được duyệt chi, tương ứng hơn 87 triệu đồng và hơn 1.000 USD, Hương đã “phù phép” thành số tiền lên đến hơn 7 tỷ đồng. Đến ngân hàng giao dịch, cựu nhân viên hãng thông tấn nước ngoài đã khéo léo “bỏ túi” hơn 6 tỷ đồng chênh lệch. “Nẫng” gọn số tiền trên, nhưng sợ bị phát hiện nên Hương đã âm thầm nhiều lần chuyển trả vào tài khoản của văn phòng đại diện hãng thông tấn tại Việt Nam tổng cộng 2,297 tỷ đồng. Tính đến thời điểm phiên tòa được mở ra, người đàn bà đẹp này còn chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng của bị hại. Ngoài ra, trong quá trình bị điều tra, Hương còn bị một số cá nhân tố cáo hành vi quỵt nợ với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, xét thấy đây là vụ việc dân sự nên các cơ quan tiến hành tố tụng không đề cập xử lý về hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, Nguyễn Thị Vân Hương đã thành khẩn khi khai báo lại toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Trước tòa, bị cáo khai: “Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của cơ quan, bị cáo đầu tư vào chứng khoán và đã bị thua lỗ hết. Bị cáo muốn làm giàu nhanh nên đã mắc sai lầm này”. Tự thân bào chữa, Hương trình bày: “Bị cáo chỉ có ý định mượn tạm tiền của cơ quan một thời gian. Nhưng không ngờ…”! Về thủ đoạn, Hương mô tả: “Bị cáo dùng bút chì để ghi số tiền đề nghị duyệt chi, sau đó tẩy đi viết khống số tiền bằng bút bi cùng màu mực với chữ viết trên các tấm séc được người có thẩm quyền của văn phòng ký duyệt”.

Khi vị chủ tọa phiên tòa trầm giọng hỏi: “Bị cáo có thấy uổng phí không. Sinh ra trong một gia đình cơ bản, có trình độ, hiểu biết rộng và hơn chục năm gây dựng, giờ mất hết. Công việc, vị trí trước đây của bị cáo là niềm mơ ước của biết bao người. Bị cáo tiếc không”? Nghe tòa hỏi vậy, bất ngờ Hương bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế nối nhau rơi lã chã… Nói lời sau cùng, cựu nhân viên của hãng thông tấn quốc tế khẩn khoản: “Bị cáo biết tội của mình rồi. Mong HĐXX mở lượng khoan hồng cho bị cáo”.

Trước lúc tòa rút vào nghị án và được phép của HĐXX, Hương quay hẳn người lại nói lời xin lỗi với đại diện hãng thông tấn quốc tế đến dự phiên xét xử trong đầm đìa nước mắt. Bởi ngay trước đó, đề đạt yêu cầu tại tòa, đại diện hãng thông tấn đã vui vẻ miễn phần bồi thường hơn 4 tỷ đồng cho bị cáo, đồng thời đề nghị áp dụng mức án thấp nhất có thể đối với cựu nhân viên của mình. Phiên tòa kết thúc, Nguyễn Thị Vân Hương bị tuyên phạt 8 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố. Mức án này thấp hơn rất nhiều so với khung khoản của tội danh cũng như đề nghị của VKSND TP Hà Nội, xử phạt bị cáo từ 12 - 14 năm tù giam.