Chân dung “thiếu gia Hà thành” chuyên vay tiền vì chỉ có “đô”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày 1-3 cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan tố tụng, hơn 60 người đã mắc bẫy của “siêu lừa” này.

Chân dung “thiếu gia Hà thành” chuyên vay tiền vì chỉ có “đô” ảnh 1Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa và tang vật vụ án

Điệp khúc “chủ bar đi đòi nợ”

Ngoài rất nhiều lái xe taxi, một trong những người suýt rơi vào bẫy của Nguyễn Chính Nghĩa là chị Nguyễn Thu Mai, Giám đốc một công ty bảo hiểm. Thông qua những mối quan hệ “dắt dây”, Nghĩa có số điện thoại của chị Mai và mời nữ giám đốc công ty bảo hiểm đi ăn cơm, bàn bạc việc mua bảo hiểm cho chiếc xe Limousine mà Nghĩa mới... sắm. Tin tưởng sẽ kiếm được hợp đồng cho công ty, chị Mai đã chủ động mời Nghĩa ăn trưa. Sau đó, Nghĩa cùng chị Mai đi xe taxi và dưới sự hướng dẫn của Nghĩa, chị Mai được đi đến những địa điểm là “biệt thự và gara để xe Limousine” của anh ta. 

Khi ngang qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Nghĩa chỉ vào một căn biệt thự hoành tráng nhất phố và giới thiệu với chị Mai đó là nhà mình. Toàn bộ màn kịch làm quen của Nghĩa với chị Mai để nhắm đến ý đồ cuối cùng: mượn chiếc điện thoại di động “xịn” của nữ giám đốc rồi thừa cơ bỏ trốn. May mắn cho chị Mai chưa kịp cho Nghĩa “mượn” điện thoại thì có việc phải đi gấp. Sau khi chia tay Nghĩa, chị Mai không biết mình vừa gặp một “siêu lừa”. Chỉ đến khi người lái taxi gọi điện thoại hỏi có biết Nghĩa ở đâu không, vì anh này trên đường về đã bị Nghĩa lừa mất điện thoại và 1 triệu đồng, chị Mai mới giật mình.

Anh Phạm Thế Hưởng, lái xe cho hãng taxi Alpha, một trong những bị hại của Nghĩa kể: “Lúc lên xe, anh ta hỏi tôi… có biết anh ta là ai không. Tôi nói không biết, anh ta tự giới thiệu tên là Tuấn “lụa”, là chủ của Bar Luxury ở quận Tây Hồ. Anh ta còn kể có rất nhiều cửa hiệu cầm đồ trên phố Phùng Hưng và khu vực quận Cầu Giấy. Tôi chỉ nghe và cười. Để tôi tin, anh ta khoe cả một xấp tiền đô la. Do trời tối nên tôi không thể nào biết được tiền đó là thật hay giả…”. 

Khi thấy anh Hưởng say chuyện và có vẻ tin, Nghĩa bắt đầu giở “mánh”. “Anh ta hỏi anh Hưởng có tiền không để đổi hộ 100 USD. Anh Hưởng lắc đầu. Thấy vậy, Nghĩa hỏi mượn tiền và điện thoại của anh Hưởng để gọi cho con nợ, nói khi đến phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm đổi tiền sẽ trả lại. Trước khi đến phố Hà Trung, Nghĩa bảo anh Hưởng chở đến tổng cộng 3 địa điểm để đòi nợ. Điểm đầu tiên, 5 phút sau Nghĩa quay lại. Điểm thứ hai cũng vậy và anh Hưởng sau đó đã chẳng còn nghi ngờ gì. Nhưng đến lần thứ ba, Nghĩa đã mất hút cùng điện thoại di động và mấy trăm nghìn đồng của anh Hưởng. 

Con nhà nghèo ăn chơi trác táng

Vụ cuối cùng trước khi bị bắt, Nghĩa lừa được của anh Đặng Văn Tâm, lái xe taxi hãng Triệu Quốc Đạt số tiền 1 triệu đồng và điện thoại di động iPhone 3. Sau khi chiếm đoạt được tài sản của anh Tâm, Nghĩa vờ xuống xe để hút thuốc và định chuồn. Đây cũng là thời điểm các trinh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm xuất hiện. Với “kinh nghiệm” của kẻ từng có tiền án, thoáng thấy bóng các trinh sát, Nghĩa chui tọt vào taxi và nói với anh Tâm rằng đang đi thu nợ, trong người mang rất nhiều tiền và nhiều người biết việc đó nên nếu ai yêu cầu dừng xe và mở cửa thì không được làm theo, cứ phóng xe lao thẳng nếu không sẽ bị giết người cướp tiền. Anh Tâm tin lời Nghĩa, nên khi các trinh sát hình sự của CAQ Bắc Từ Liêm yêu cầu dừng xe đã kiên quyết cố thủ không mở cửa xe và còn định lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã khóa đầu, khóa đuôi chiếc xe taxi yêu cầu dừng lại và nhanh chóng khống chế được Nguyễn Chính Nghĩa. Đến lúc bị bắt, Nghĩa vẫn lớn tiếng yêu cầu lực lượng phải xuất trình giấy tờ thì mới chịu về trụ sở để làm việc vì “dạo này nhiều công an rởm lắm”.

Theo cán bộ thụ lý vụ án, Nguyễn Chính Nghĩa được sinh ra trong một gia đình nền nếp, nhưng do ham chơi, lười lao động, anh ta dần sa ngã. Nghĩa thích đến quán bar, vũ trường và để đáp ứng nhu cầu bản thân, Nghĩa đã thực hiện các vụ lừa đảo. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nghĩa đã lừa khoảng 62 bị hại, chủ yếu là lái xe taxi, lái xe thuê. Ngoài ra trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng tháng 7-2012, Nghĩa đến quán Internet ở ngõ 31, đường Nguyễn Cao, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, lừa đảo chiếm đoạt 1 xe máy Piaggio Liberty của anh Lương Quang Hiếu ở phường Bạch Đằng và bán cho một người không quen biết với giá 18 triệu đồng. 

Điều tra viên thụ lý vụ án kể lại: Khi đến khám xét nhà Nghĩa, không ai nghĩ rằng nhà “thiếu gia” (mác Nghĩa tự phong cho bản thân - PV) lại nghèo đến thế. Bố mẹ Nghĩa đều là những người hiền lành. Căn nhà Nghĩa ở là một căn hộ tập thể rộng chưa đến 20m2. Trong nhà không có một thứ tài sản gì ngoài chiếc giường và một chiếc tủ cũ “thâm niên” cũng đã vài chục năm. Toàn bộ số tiền kiếm được từ những vụ lừa đảo, Nguyễn Chính đến vũ trường ăn chơi và “tái đầu tư” vào việc mua sắm “phụ kiện” phục vụ cho hành vi lừa đảo. 

Theo CQĐT, từ đầu tháng 8-2014, Nguyễn Chính Nghĩa mua hai sợi dây chuyền mỹ ký với giá 300.000 đồng cùng một tập tiền USD… âm phủ để thực hiện hành vi lừa đảo. Thủ đoạn của Nghĩa là gọi điện, yêu cầu lái xe taxi đến đón mình tại một điểm cố định. Trò chuyện với lái xe, Nghĩa tự xưng là thiếu gia tại Hà Nội, con của các quan chức có tiếng, là chủ của nhiều quán bar… rồi hỏi mượn điện thoại để gọi hoặc mượn tiền với lý do không có tiền mặt và sẽ trả lại khi đổi được tiền USD, sau đó tìm cách tẩu thoát cùng tài sản. 

(Tên người bị hại đã thay đổi)