Châm lửa đốt ga Vinh vì nghĩ bị nữ nhân viên…“nhìn đểu”

ANTĐ - “Đang ngồi ăn sáng, chúng tôi bất ngờ thấy nó về nhà với khuôn mặt lầm lì. Nghĩ bệnh thần kinh nó bắt đầu tái phát, chúng tôi để nó vào phòng ngủ. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, các đồng chí công an bất ngờ đến nhà.

Lúc đó gia đình tôi mới biết nó vừa gây ra việc động trời là dùng xăng đốt cháy ga Vinh. Vẫn biết căn bệnh thần kinh của nó nhưng chúng tôi không ngờ rằng nó lại làm cái việc tày trời vậy”. Đó là những lời tâm sự buồn rầu của bà Quý, người mẹ tần tảo, khổ cực có đứa con trai độc nhất bị tâm thần. 

Ngay tại cổng chính ga Vinh, Nghệ An luôn có đông đảo lực lượng “xe ôm” đứng đợi khách. Trong nhóm người hành nghề này, gần một năm trở lại đây, xuất hiện nam thanh niên có biểu hiện không bình thường là Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi), trú khối 5, phường Quán Bàu, TP. Vinh (Nghệ An). Bình thường Hòa là người ít nói, giao tiếp với mọi người, tuy nhiên có nhiều lúc gã không làm chủ được hành vi của mình, thường chửi bới, có khi tìm cớ gây chuyện với đồng nghiệp. Sáng ngày 8-12, thấy Hòa chạy xe máy đến đứng tại cổng ga Vinh đợi khách nhưng chỉ chừng 30 phút, Hòa gấp tốc phóng xe đi. Ít phút sau, gã xuất hiện với can đựng chất lỏng kẹp trước xe, phóng thẳng vào phía trong ga tàu. 

Không lâu sau đó, toàn bộ phòng chờ, chỗ bán vé của ga Vinh đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan rộng ra khiến những hành khách và nhân viên có mặt tại đây vô cùng hoảng loạn. Trong khi mọi người phía trong đang nhốn nháo vì lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, thì một số người đứng ngoài cổng bất ngờ thấy Hòa vội vàng phóng xe ra và biến mất khỏi khu vực ga. Do vậy, Nguyễn Bá Hòa nhanh chóng được triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Hòa khai vì nghĩ cô nhân viên bán vé tên Huệ “nhìn đểu” và khinh thường mình bị bệnh nên anh ta mua xăng châm lửa đốt chứ không vì mục đích gì. Hòa chạy ra cây xăng Trường Chinh gần đó mua 200 nghìn đồng tiền xăng, rồi quay trở lại ga Vinh. Khoảng 8 giờ, sau khi thấy nhân viên Huệ mở cửa phòng chờ ga Vinh, gã chạy xộc vào đổ xăng rồi châm lửa đốt. Khi thấy lửa bùng lên, Hòa chạy ra ngoài rồi lên xe phóng đi. 

Ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng ban giám sát ga Vinh cho biết, dù vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản có giá trị bị lửa thiêu rụi như: điện thoại bàn, 2 máy điều hòa, 1 máy lấy số từ động điện tử, toàn bộ hệ thống điện... Tổng thiệt hại từ vụ cháy là 113 triệu đồng.

Chứng kiến cảnh con trai độc nhất của mình bị công an bắt đi ngay tại nhà mình, bà Lê Thị Quý (65 tuổi), vô cùng bàng hoàng. Bà òa khóc nói rằng: “con trai tôi bị bệnh thần kinh đã gần 8 năm nay. Gia đình chúng tôi cũng khổ cực vì nó lắm, nhưng đành bất lực vì chạy chữa, uống thuốc mãi mà không được. Thời gian gần đây, thấy nó cặm cụi chạy xe ôm, kiếm mỗi ngày ít chục bạc, tui lấy làm mừng. Ấy vậy mà, giờ đây nó lại gây ra việc động trời này. Chúng tôi vô cùng đau xót”.

Bà kể, từ nhỏ, Hòa đã là đứa con ương bướng, bỏ học sau khi hết lớp 9. Thời gian ngắn sau, Hòa đi nghĩa vụ quân sự, hai năm sau thì xuất ngũ. Về nhà không có việc gì, Hòa xin bố mẹ ra Hà Nội học nghề sửa xe máy rồi về quê nhà làm thuê cho một ki ốt sửa xe gần nhà nhưng chỉ làm việc siêng năng thời gian ngắn rồi bỏ bê. Thêm vào đó việc yêu đương cô gái nào đó, rồi bị nhóm trai làng đánh khiến nó chán nản, không buồn làm việc nữa. Cũng từ độ ấy tôi thấy tâm tính nó bắt đầu thay đổi. Đến năm 2006, Hòa bỗng dưng nằng nặc đòi ra Hà Nội làm việc.

Chiều ý con, gia đình bà đành chấp nhận. Tuy nhiên, vừa đi đúng một tuần, nó lại khăn gói trở về rồi đòi vận chuyển đồ nghề lên huyện Đô Lương (quê nội) làm việc. Hòa âm thầm thuê xe chở đi. Về Đô Lương, Hòa tỏ ra lầm lì, suốt ngày nằm, không buồn làm việc. Nằm chán, gã quay sang chửi bới ông bà nội, hàng xóm láng giềng. Đến lúc này, người nhà mới gấp tốc bắt xe đưa vè nhà để khám bệnh tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ đã kết luận Nguyễn Bá Hòa bị tâm thần phân liệt. Gần một năm trở lại đây, bệnh tình của Hòa có vẻ thuyên giảm. Theo lời bà Quý, hàng ngày con trai bà đều uống thuốc đều đặn. Thấy con bình thường trở lại, ít quấy rồi hàng xóm, lại biết đi lái xe ôm kiếm thêm thu nhập, bà cũng chưa kịp mừng. Cũng có nhiều lúc bà gặng hỏi lý do vì sao lại đánh đập người ta, Hòa nói do bị những con ma lãnh đạo phải đánh người này, đập phá cái kia, chứ bản thân không muốn. Cũng chính vì vậy mà không ít lần gia đình bà phải muối mặt sang xin lỗi, bồi thường cho những người không may bị Hòa quấy rối.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hòa để điều tra về hành vi “cố ý, hủy hoại tài sản”. Còn việc xác định Hòa có tâm thần hay không, cơ quan công an sẽ đưa đi giám định để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án.