Bi kịch qua một vụ án mạng

ANTĐ - Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngụy Thị Tở (SN 1972, trú ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là ông Phan Văn Lượm (SN 1986, trú TX Tân Châu, tỉnh An Giang) - người chồng ít hơn bà Tở đến 14 tuổi.

Bi kịch qua một vụ án mạng ảnh 1Những đứa trẻ bơ vơ, tội nghiệp trong vụ án mẹ giết cha xôn xao miền Tây

Bạo hành triền miên

Bước đầu cơ quan công an làm rõ là bà Tở vì bị chồng hành hạ triền miên nên trong lúc không kiềm chế được đã ra tay sát hại chồng. Sau khi gây án, bà Tở đến cơ quan công an đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng nói là hiện có nhiều người dân địa phương viết đơn xin cơ quan tố tụng xem xét cho hoàn cảnh đáng thương của người đàn bà gây nên tội tình này.

Chuyện tình cảm của bà Tở với Lượm, chàng trai ít hơn 14 tuổi, dường như ở miền quê này ai cũng biết. Theo đó vào một tối cách đây khoảng 8 năm,  khi gia đình bà Tở chuẩn bị đi ngủ thì Lượm đến gõ cửa… xin cơm. Bà Tở vốn thương người nên giúp Lượm. Sau đó, bà Tở biết Lượm làm công nhân bốc vác ở cơ sở gần nhà bà. Qua thời gian, 2 người bén hơi nhau,  về sống chung với nhau, đến nay có 2 đứa con 7 và 5 tuổi. Bà Tở còn có 2 đứa con gái riêng 16 và 12 tuổi với người chồng trước.

Tuy nhiên cách đây vài năm, Lượm thay đổi tính nết. Hễ cứ uống rượu say về là Lượm lao vào hành hung bà Tở với bất kỳ vật dụng nào vớ được mà không có lý do. Thậm chí có lần con gái đầu của bà Tở cũng bị Lượm hành hạ đến mức giập lá lách. Hàng xóm biết Lượm nghiện rượu và từng nhiều lần chứng kiến cảnh Lượm đánh đập vợ con thậm tệ. Không ít người dân đã can ngăn, phản ứng quyết liệt và khuyên can bà Tở chấm dứt cuộc sống “địa ngục” này nhưng bà Tở vẫn cam chịu. Ông Nguyễn Văn Nhã, là trưởng ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú xác nhận, đã nhiều lần mời vợ chồng bà Tở - ông Lượm lên để hòa giải, khuyên can nhưng rồi việc đâu vào đó.

Được biết gia đình bà Tở thuộc diện hộ nghèo nhất nhì ở địa phương. Mới đây chính quyền đã hỗ trợ, xây  cho gia đình bà 1 ngôi nhà tình thương, nhưng khi cả gia đình dọn vào ở khoảng 1 tháng thì xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Đau đáu số phận 4 đứa trẻ 

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-2, Lượm say rượu, vô cớ chửi bới, rồi dùng một đoạn gỗ tấn công, đánh bà Tở tới tấp. Bà Tở chống trả bằng cách dùng tay bóp vào vùng kín làm ông Lượm kêu la đòi bỏ ra. Tuy nhiên, bà Tở vừa buông tay thì Lượm lại dùng đoạn gỗ tiếp tục đánh bà. 

Chứng kiến vụ việc, 4 đứa trẻ  than khóc, can ngăn nên bà Tở bảo đứa lớn dẫn các em ra ngoài. Sau đó người vợ tội nghiệp đã dùng khăn siết cổ chồng cho đến lúc ông này tắt thở. Sau khi gây án, bà Tở đã rời nhà, chạy thẳng đến công an xã đầu thú.

Chúng tôi tìm về địa phương trong những ngày này, từ đầu xóm đến cuối ngõ ai cũng bàn tán về vụ án mạng. Phần đông dân làng thương cảm cho hoàn cảnh và sự bột phát gây nên tội tình của bà Tở. Theo họ, bà Tở vốn là người hiền lành, chất phác nhưng có lẽ bị bạo hành triền miên, trong lúc uất ức, không kiềm chế được đã gây nên cái chết cho chồng. Tuy nhiên điều mọi người quan tâm nhất chính là số phận của 4 đứa trẻ sau bi kịch đó.

Được biếtcon gái lớn của bà Tở chỉ còn vài ngày nữa lên xe hoa về nhà chồng nhưng án mạng xảy ra nên chuyện hôn lễ đành hoãn lại… vô thời hạn. Khi vừa gây án, bị công an tạm giữ, bà Tở có nhắn nhủ với H là “nhớ chăm sóc các em nên người, không để chị em chia lìa nhau”. Xót thương hoàn cảnh của 4 chị em, một số người dân địa phương ngỏ lời với H xin đứa trẻ nhỏ nhất về làm con nuôi nhưng vì lời nhắn nhủ của mẹ, H không đồng ý, chấp nhận chị em no đói có nhau. Sóng gió cuộc đời bỗng đâu ập đến, 4 đứa trẻ những ngày tới không biết sẽ sống ra sao.