Bị đâm chết do bênh vực em

ANTĐ -Ngày 13-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ án mạng trên địa bàn.

Được biết trước đó vào 19h ngày 12-11, tại nhà anh Phan Trung Khắc (SN 1991), trú tại phường An Phước, TX.An Khê (Gia Lai) có tổ chức uống rượu và hát Karaoke. Ngoài gia chủ tham gia uống rượu và hát còn có: Nguyễn Thành Công (SN 1994), Nguyễn Hữu Tâm (SN 1995), Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999), Nguyễn Thị Bích Hảo (SN 1999) cùng trú P.An Phước, TX. An Khê.

Đến khoảng 21giờ cùng, Đặng Văn Thanh  (SN 1994), trú P.Ngô Mây, An Khê và  Quân (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Khắc chơi (mục đích tìm gặp Tâm vì hiện tại Tâm đang có tình cảm với Bích Hảo - là bạn gái cũ của Đặng Văn Thanh). Thấy Tâm đang ngồi bên trong nhà có cả Bích Hảo, Đặng Văn Thanh gọi Tâm ra ngoài sân nói chuyện và dùng tay đánh Tâm.

Bực tức vì bị đánh, Tâm đã điện cho anh trai là Nguyễn Hữu Thanh (SN 1988) và bạn Lương Quốc Luận (SN 1988) mang theo gậy đến cùng nhau đánh Đặng Văn Thanh. Bị đánh, Đặng Văn Thanh rút dao mang theo người đâm liên tiếp vào nhóm người đang có mặt tại đó. Hậu quả làm Nguyễn Hữu Thanh chết và 3 người bị thương gồm: Luận, Công  và Tâm.

 Sau khi gây án, Đặng Văn Thanh và Quân bỏ trốn.

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đang tiến hành tạm giữ Phạm Văn Huy (SN 1993) để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc giải quyết mâu thuẫn cá nhân khiến 2 người thương vong.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ 30 ngày 13-11, tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái do mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa Phạm Văn Huy (SN 1993), trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) với hai anh em ruột là Bùi Ngọc Thắng (SN 1988) và Bùi Ngọc Trang (SN 1983), cùng trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái nên đã xảy ra xô sát, đánh nhau giữ hai bên.

Trong quá trình xô sát, Phạm Văn Huy đã vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn của quán bán nước vỉa hè, đâm liên tiếp vào người anh Thắng và Trang. Hậu quả làm Thắng chết, Trang bị thương.

Sau khi gây án Phạm Văn Huy đã bỏ chạy đến khu vực phường Hải Hòa, TP Móng Cái vứt con dao gây án và đã đến Cơ quan Công an đầu thú.